Cậu bé người Mỹ Abdul Aziz Khan (14 tuổi) được tìm thấy vào tháng 2/2025 sau 7 năm mất tích. Cảnh sát vô tình lần ra manh mối của kẻ bắt cóc trong khi điều tra một vụ trộm.
Cha mẹ cậu bé - anh Abdul Khan và chị Rabia Khalid (40 tuổi) ly thân vào năm 2014 và thỏa thuận chia sẻ quyền nuôi con. NAbdul Aziz Khan được mẹ đưa đến Atlanta (bang Georgia) sống, còn người cha sống tại New Orleans, bang Louisiana.
Abdul Khan cho biết dù khoảng cách là 400km, anh vẫn thường xuyên thu xếp công việc để gặp con mình: "Tôi ưu tiên toàn bộ lịch trình làm việc của mình để chăm nom Aziz. Mỗi cuối tuần, tôi đều đến New Orleans để thăm và chơi với con".
Tuy nhiên, người mẹ thường xuyên gây khó khăn để ngăn cản hai cha con gặp mặt nhau. Giữa cặp vợ chồng này thường xảy ra những cuộc cãi vã xoay quanh vấn đề nuôi dạy con, cuối cùng phải đưa nhau ra tòa.
Ngày 27/11/2017, chị Khalid và con trai không xuất hiện tại phiên điều trần về quyền nuôi con. Cảnh sát Liên bang Mỹ cho biết Khalid cùng người chồng mới, Elliot Blake Bourgeois (42 tuổi) đã thu dọn đồ đạc và đưa bé Aziz trốn khỏi thị trấn.
Khalid và chồng mới bắt cóc Aziz suốt 7 năm dài.
Theo Cảnh sát Liên bang, cả Rabia Khalid và chồng mới đều từ bỏ sự nghiệp trong lĩnh vực y tế để đưa Aziz biến mất. Họ không còn đến nơi làm việc và chỉ đơn giản là đột nhiên "bốc hơi, không một dấu vết.
Khalid được đánh giá là nhà dịch tễ học rất thông minh. Người phụ nữ này có bằng thạc sĩ về y tế công cộng. Câu chuyện Khalid bắt cóc con trai ly kỳ đến mức được dựng thành bộ phim tài liệu "Unsolved Mysteries" nổi tiếng trên Netflix.
Ngày 23/2/2025, cảnh sát vô tình tìm thấy Aziz trong khi điều tra một vụ xâm phạm nhà dân tại Douglas, Highlands Ranch, bang Colorado. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Douglas cho biết gia chủ báo cho chính quyền sau khi nhìn thấy hai người đột nhập ngôi nhà đang được rao bán của mình.
Cơ quan chức năng xác định hai người đó là Khalid và Elliot. Cảnh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường để bắt giữ họ. Trong ô tô của cặp đôi, cảnh sát tìm thấy Aziz và một đứa trẻ khác.
Hiện Aziz đã được đưa về với người cha. Danh tính của đứa trẻ còn lại vẫn đang được điều tra.
"Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ trong 7 năm qua. Mọi người đều rất hạnh phúc và cùng nhau chữa lành những tổn thương đã qua", gia đình Aziz chia sẻ.
Cảnh sát trưởng Quận Douglas Darren Weekly nói, việc tìm thấy cậu bé bị bắt cóc "quả thật là một phép màu". Cơ quan chức năng lần theo manh mối và phát hiện lời khai có phần bất nhất của nghi phạm, từ đó tìm thấy cậu bé mất tích sau 7 năm dài đằng đẵng.
Hoàng Hà (Nguồn: NYPost)