Nữ quân nhân bật khóc khi nhận kết quả giám định ADN của cha

Nữ quân nhân bật khóc khi nhận kết quả giám định ADN của cha
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 5/3, Hội hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức bàn giao kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Miếm, (58 tuổi, quê Hưng Yên) bật khóc khi nhận kết quả giám định ADN xác nhận danh tính người cha quá cố - liệt sỹ Nguyễn Văn Thưởng.
Bà Miếm cho biết, bà là con duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng) hy sinh năm 1971.
Qua lời mẹ, bà Miếm được biết khi mình 7 tháng tuổi, bố về phép thăm nhà rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ và hi sinh năm 1971.
Khi bà được 7 tuổi, mẹ cũng qua đời. Đến tuổi trưởng thành, bà Miếm nhập ngũ và gắn bó với quân đội cho đến nay.
Bà Miếm kể, gia đình chỉ biết bố hy sinh tại chiến trường Quảng Bình nhưng không biết chính xác nơi an nghỉ. Vì thế, hơn 20 năm qua, bà và chồng không ngừng nuôi hy vọng tìm lại cha.
Bà Nguyễn Thị Miếm tại buổi lễ
Năm 2023, Bộ Tư lệnh Công binh thông báo tìm thấy một số hài cốt liệt sĩ. Đối chiếu hồ sơ, họ phát hiện có 6 liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng.
"Khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN của cha, tôi chỉ biết khóc. Cuối cùng, tôi đã tìm được và đưa ông trở về quê hương, ở gần bên mẹ và người thân", bà Miếm nghẹn ngào.
Cũng như bà Miếm, thân nhân các gia đình liệt sĩ khác cũng rất xúc động khi nhận được kết quả giám định ADN của liệt sĩ.
Tại buổi lễ, Hội hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng bàn giao 21 bộ hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể, do cựu chiến binh Mỹ cung cấp cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Bộ Quốc phòng).
Các hồ sơ này thông tin về mộ liệt sĩ tập thể do cựu chiến binh Mỹ cung cấp tại 7 tỉnh gồm: Đồng Nai (2 bộ); Bình Dương (3 bộ), Bình Phước (2 bộ), Tây Ninh (11 bộ), Bình Định (1 bộ), Quảng Nam (1 bộ) và Tiền Giang (1 bộ).
Theo thông tin tại các hồ sơ nêu trên có khoảng hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sỹ Việt Nam cho biết, chiến tranh đã qua đi nhưng nhiều liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy, quy tập và đưa về với gia đình.
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, ngoài khoảng 600.000 liệt sĩ đã biết tên, còn hàng vạn liệt sĩ khác đang được người thân ngày đêm tìm kiếm, mong được trả lại tên, về với quê hương.
Trong năm 2024 và đầu năm 2025, hội đã góp phần trả lại tên cho 7 liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng bàn giao kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ngày 5/3.
Thanh Hiếu
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nu-quan-nhan-bat-khoc-khi-nhan-ket-qua-giam-dinh-adn-cua-cha-post1722510.tpo