Câu chuyện ấm lòng: Con gái giúp mẹ 'đi du lịch' theo cách không ai ngờ tới

Câu chuyện ấm lòng: Con gái giúp mẹ 'đi du lịch' theo cách không ai ngờ tới
một ngày trướcBài gốc
Cara Melia, 24 tuổi, đến từ Oldham (Anh), đã thực hiện một hành động đầy xúc động để hoàn thành ước mơ du lịch thế giới của người mẹ quá cố. Cô đặt tro cốt của mẹ vào một chiếc chai thủy tinh và thả trôi trên biển, hy vọng nó sẽ lang thang đến những vùng đất xa xôi, nơi mẹ cô chưa từng có cơ hội đặt chân tới khi còn sống.
Wendy Chadwick, mẹ của Cara, qua đời ở tuổi 51 sau một cuộc đời tần tảo nuôi 5 người con. Là một bà mẹ đơn thân, bà chưa bao giờ có điều kiện đi du lịch dù luôn khao khát được khám phá thế giới. Để tưởng nhớ mẹ, Cara quyết định biến tro cốt của bà thành một "lữ khách" đặc biệt.
"Mẹ tôi xứng đáng được nhìn thấy thế giới, dù chỉ theo cách này", Cara chia sẻ với BBC Radio Manchester. Cô đặt tro cốt vào một chiếc lọ kèm lời nhắn: "Đây là mẹ tôi. Hãy đưa bà ấy trở lại biển, bà ấy đang đi vòng quanh thế giới. Cảm ơn Cara, Oldham, Vương Quốc Anh".
Chiếc chai chứa tro cốt mẹ gây xúc động mạnh tại bãi biển Skegness.
Đầu tháng 6, Cara thả chai tại bãi biển Skegness (Anh) với hy vọng nó sẽ trôi dạt đến những bờ biển xa lạ. Tuy nhiên, chỉ 12 giờ sau, chiếc chai bất ngờ dạt vào cùng một bãi biển và được một người phụ nữ nhặt lên.
Người này đã đăng hình ảnh lên Facebook vào ngày 3/6 với dòng trạng thái: "Mọi người hãy chia sẻ để tìm Cara từ Oldham! Chúng tôi đã tìm thấy "người phụ nữ đáng yêu" này tại Skegness và đã thả cô ấy trở lại biển theo nguyện vọng. Chúc mẹ Cara một chuyến đi an lành!".
Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 2.700 lượt phản hồi. Nhiều người xúc động bày tỏ sự ủng hộ: "Tôi đã khóc khi đọc điều này. Mong bà ấy sẽ đến được những nơi tuyệt vời!", "Hy vọng ai đó sẽ ghi lại hành trình của chai để Cara biết mẹ mình đã 'ghé thăm' những đâu!", "Thật là một ý tưởng đẹp. Tôi tin bà ấy đang mỉm cười từ thiên đường",… là một số bình luận của cư dân mạng.
Cara cũng bình luận cảm ơn: "Chính là tôi đây! Cảm ơn mọi người vì đã giúp mẹ tôi tiếp tục hành trình".
Dù lần đầu chưa thành công, Cara vẫn lạc quan: "Tôi mong chai sẽ trôi đến Barbados, Tây Ban Nha, hoặc bất kỳ nơi nào mẹ tôi chưa từng đến. Có thể phải mất năm này qua năm khác, nhưng tôi sẽ chờ".
Hiện, hành trình của chiếc lọ chứa tro cốt bà Wendy Chadwick vẫn đang tiếp tục, mang theo tình yêu và ước mơ của một người mẹ, được con gái gửi gắm theo cách đặc biệt nhất.
Quốc Tiệp (theo indiatvnews.com, people.com)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cau-chuyen-am-long-con-gai-giup-me-di-du-lich-theo-cach-khong-ai-ngo-toi-204250612160456855.htm