Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Mùn trao chứng nhận đăng ký kết hôn cho hai cụ Thào A Páo và Lý Thị Say
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch xã Mường Mùn chia sẻ, chúng tôi rất trân trọng và xúc động trước câu chuyện của hai cụ. Dù tuổi đã cao, nhưng cả hai cụ vẫn giữ được nét phúc hậu, vui tươi. Trong niềm xúc động, hai cụ nắm chặt tay nhau, cùng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, minh chứng cho tình yêu bền bỉ, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Hình ảnh hai cụ già trao nhau nụ cười, ký vào giấy kết hôn đã để lại ấn tượng đẹp đối với cán bộ, công chức cũng như những người dân có mặt tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Mùn.
Hai cụ Thào A Páo và Lý Thị Say làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Mùn
Được biết, cả hai cụ quen biết nhau từ lâu, cảm thông và nương tựa vào nhau trong cuộc sống thường ngày. Việc hai cụ quyết định đăng ký kết hôn ở tuổi xế chiều không chỉ thể hiện mong muốn được pháp luật bảo hộ về hôn nhân, mà còn là sự khẳng định tình cảm chân thành, thủy chung.
Câu chuyện của hai cụ Thào A Páo và Lý Thị Say cho thấy tình yêu không bao giờ có tuổi. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, con người vẫn luôn có quyền được hạnh phúc, được sẻ chia và đồng hành cùng nhau.
Đây cũng là một minh chứng cho thấy thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Mùn ngày càng thuận tiện, minh bạch, tạo điều kiện cho mọi công dân, ở mọi lứa tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, Chủ tịch xã Mường Mùn chia sẻ.
QUỲNH VY