Chiều 12/4, tập truyền hình thực tế đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2024 lên sóng VTV.
Chương trình là màn chào sân của 41 thí sinh vào Chung khảo, được xây dựng theo format ấn tượng với ba giai đoạn: Khởi nguồn rạng rỡ, Chung khảo toàn quốc và Vươn mình rạng rỡ. Hành trình này nhằm chọn ra các đại sứ Du lịch và Môi trường, Nhân ái, Thể thao và Thời trang, Truyền thông và Nghệ thuật.
Ấn tượng và lắng đọng
Trong tập đầu tiên, 41 thí sinh xuất hiện cùng những món đồ yêu thích, là đặc trưng vùng miền hoặc kỷ vật, bức ảnh gia đình.
Phạm Thị Thanh Xuân thu hút khi diện áo dài Nhật bình – nét đặc trưng văn hóa của Huế. Cô mang theo chiếc nón lá, đồ vật gắn liền với công việc thuần nông, dãi nắng dầm sương của cha mẹ. Cô bày tỏ sự biết ơn và tự nhủ nỗ lực để đền đáp sự hy sinh của bậc sinh thành.
Từ trái qua: Thí sinh Phạm Thị Thanh Xuân, Hồ Yến Linh và Trần Minh Thu.
Thí sinh Trịnh Quỳnh Trang đến từ Quảng Ninh mang đến nhà chung bức phù điêu hòn trống mái, niềm tự hào của quê hương mình. Cô hãnh diện khoe với thí sinh khác về tấm huy chương vì sự nghiệp giáo dục của mẹ và gia đình cô nhận được. “3-4 thế hệ gia đình tôi đã theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Tôi tự nhủ mình không ngừng nỗ lực hàng ngày để đóng góp, cống hiến cho xã hội”, Quỳnh Trang chia sẻ.
Xuất hiện ở nhà chung, thí sinh Hà Thu Trang giới thiệu về ống tre đựng nước, món đồ đặc trưng của quê hương Cao Bằng nhằm nhắc nhở con cháu nỗ lực học tập, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Thu Trang kể gia đình cô có ông ngoại, bà ngoại đều nhận Huân chương kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì. Nhiều thành viên trong gia đình cô từng tham gia kháng chiến Điện Biên Phủ. Bố Thu Trang cũng nhận Huân chương lao động hạng Ba.
Khoảnh khắc các thí sinh làm quen bất ngờ gián đoạn khi thí sinh Hoàng Quý Lan gặp sự cố vấp ngã. Cô thú nhận vì mất tập trung nên gặp sự cố. Mặc bộ áo chàm, Quý Lan cho biết cô là người dân tộc Tày.
Cô gái đến từ Cao Bằng gây xúc động khi kể bố mẹ cô lần đầu chụp một bộ ảnh chỉn chu chỉ vì mong muốn đồng hành cùng con gái tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
“Bố mẹ tôi là nông dân, cả cuộc đời bố mẹ chưa từng chụp bộ ảnh chỉn chu hay có nhu cầu mua sắm bộ đồ có giá trị. Để ủng hộ hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, bố mẹ đi chụp hình”, Quý Lan bật khóc.
Hoàng Quý Lan tự hào khi đến từ Cao Bằng và là cô gái dân tộc Tày.
Bức ảnh gia đình có lẽ là món đồ được nhiều thí sinh lựa chọn nhất khi vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam. Đó cũng là câu chuyện của thí sinh Trần Minh Thu đến từ Kon Tum. Cô bật khóc khi giới thiệu về bức ảnh gia đình, cặp nhẫn của bố mẹ. Theo Minh Thu, hạnh phúc gia đình giản dị nhưng là niềm kiêu hãnh, hành trang để cô tự tin trên đường đời. Minh Thu xúc động vì bức hình đánh dấu sự trưởng thành của cô, lòng biết ơn về hy sinh của bố mẹ.
“Không chỉ có tôi đến cuộc thi mà cả gia đình ở bên, đồng hành, ủng hộ tôi”, Minh Thu nghẹn ngào.
Chung cảm xúc về gia đình, thí sinh Bùi Thùy Nhiên khiến thí sinh khác lắng lại khi kể về kỷ vật của người cha đã qua đời, là chiếc đồng hồ lúc cô đỗ vào trường top của huyện.
Thí sinh Võ Đoàn Bảo Hà cũng không kìm được nước mắt khi tiết lộ dòng tin nhắn của bố gửi lúc 3h sáng. Theo Bảo Hà, bố cô ít thể hiện tình cảm qua lời nói. Tuy nhiên, lúc Bảo Hà vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam, bố thao thức đến mất ngủ và gửi tin nhắn động viên con gái.
“Có thể vì lần đầu tôi tham gia một cuộc thi quốc gia và rời xa gia đình để vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024 khiến ba lo lắng. Đây cũng là lần đầu ba thể hiện tình cảm với con gái”, Bảo Hà nói trong nước mắt.
Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo (SBD 637) và Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (SBD 625).
Trong tập đầu tiên, thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ Vân và Nguyễn Thanh Thảo gây ấn tượng khi giới thiệu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.
Mỹ Vân mặc áo dài trắng, cô bước vào với cây đàn ghi ta và cất giọng hát một đoạn của ca khúc Xinh tươi Việt Nam.
Thử thách mặt mộc không làm khó thí sinh Hoa hậu Việt Nam
Sau màn chào hỏi, giao lưu, 41 thí sinh bước vào thử thách đầu tiên là chụp ảnh mặt mộc. Không ít thí sinh tỏ ra bối rối khi nhận yêu cầu tẩy trang hoàn toàn và chụp ảnh chân dung với áo dài trắng.
Tuy nhiên, khi trở lại trường quay, các cô gái đều thể hiện sự tự tin và sẵn sàng chinh phục thử thách.
Với tiêu chí tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh người phụ nữ Việt, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi duy nhất không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Thử thách này là cách để khán giả thấy rõ đường nét, khuôn mặt của từng thí sinh sau lớp trang điểm.
Ảnh mặt mộc của một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024.
Thí sinh Nguyễn Phương Chi, sinh năm 2005 hào hứng với thử thách chụp ảnh mặt mộc. Cô cho rằng đây là yêu cầu thú vị, lột tả nét đẹp một cách chân thực nhất của từng thí sinh.
Chung quan điểm, thí sinh Bùi Thùy Nhiên khẳng định cô sẵn sàng để tham gia thử thách, không ngại để khán giả thấy khuyết điểm của mình.
Cô gái đến từ Ninh Bình, Lê Đoàn Kiều Trinh chia sẻ tự tin với mặt mộc, mong chờ thành quả sau buổi chụp hình.
Kết thúc tập 1, mỗi thí sinh đều gây ấn tượng với câu chuyện riêng. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung là niềm tự hào quê hương, dân tộc, tình yêu gia đình, lòng biết ơn và sự tự tin ở bản thân.
Có thí sinh mang theo đôi giày cao gót hay đồng xu may mắn của mẹ như Trần Hải Yến. Cũng có người mang theo tấm ảnh mẹ nhận bằng thạc sĩ như thí sinh Hồ Yến Linh.
Nguyễn Thị Thu Hằng mang giấy chứng nhận kết nạp Đảng lúc cô còn ngồi trên ghế THPT, Đinh Hoàng Linh Đan mang theo cuốn nhật ký trưởng thành của bản thân.
Thành tích đáng nể của một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024.
Phạm Thùy Dương khoe huy chương quán quân tại cuộc thi MC hay Nguyễn Thanh Thảo tự hào với chiếc cúp Vàng ở Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Châu Anh mang chiếc mũ cối, cô hiện công tác tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nguyễn Phương Nhi mang đến cuốn sách và giới thiệu ông nội là nhà văn.
Thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi “rao bán” món bánh mì que - đặc sản quê hương Hải Phòng. Cô không quên mang theo mảnh lưới đánh cá để nói về nghề nghiệp của bố giúp gia đình có những bữa cơm và niềm vui lao động.
Cuối cùng, thí sinh Nguyễn Phương Nhi bày tỏ niềm tự hào khi xuất hiện trong Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024. “Từ nhỏ, thấy tôi sở hữu đôi chân dài, mẹ đã cố gắng vuốt thẳng với mong muốn tôi có thể đội lên chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Việt Nam”, Phương Nhi nhấn mạnh.
Đỗ Quyên