Hành trình trưởng thành
Con đường đến với nghề của Nguyễn Phước Thảo (SN 1995) không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tìm hiểu kỹ lưỡng và định hướng rõ ràng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
“Lúc còn học cấp 3, tôi bắt đầu tìm hiểu về các ngành kỹ thuật, trong đó ngành Dầu khí đang rất được quan tâm với nhiều cơ hội phát triển”, anh Thảo nhớ lại, ánh mắt ánh lên sự hoài niệm. “Vì thế tôi đã quyết tâm thi vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - nơi mà tôi tin rằng sẽ trang bị cho mình những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để trở thành một kỹ sư giỏi trong lĩnh vực kỹ thuật”.
Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh, giúp anh vượt qua những ngày tháng miệt mài bên sách vở, không ngừng trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân. Đỗ đại học không chỉ là thành quả của sự cố gắng mà còn là cánh cửa mở ra một chặng đường mới, với khát vọng được cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành dầu khí bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm.
Trong quá trình học tập, vào năm thứ ba đại học, Thảo đã có cơ hội thực tập tại Trường Cao đẳng Dầu khí ở Vũng Tàu. Đó không chỉ là khoảng thời gian học nghề quý báu, mà còn để lại trong anh những ấn tượng sâu sắc về những con người nhiệt thành, mến khách, với tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường dầu khí. Chính từ khoảnh khắc ấy, anh đã âm thầm tự nhủ: “Ra trường nhất định phải quay lại Vũng Tàu, làm việc trong ngành Dầu khí”.
Cơ duyên nghề nghiệp đến với Thảo khi Nhà máy Đạm Phú Mỹ thông báo tuyển dụng kỹ sư. Với ước mơ cháy bỏng được làm việc trong ngành Dầu khí, anh đã nhanh chóng nộp hồ sơ và xuất sắc vượt qua các vòng phỏng vấn, chính thức trở thành kỹ sư tại Xưởng phụ trợ của Nhà máy vào tháng 9/2022.
Khi bắt đầu công việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nơi vận hành với công nghệ tiên tiến và quy trình nghiêm ngặt, anh Thảo không khỏi choáng ngợp. Dù đã được đào tạo bài bản, nhưng khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế sản xuất vẫn là một thử thách không nhỏ. Đặc biệt, với một nhà máy đã có hơn 20 năm vận hành, đòi hỏi người kỹ sư phải có kinh nghiệm thực tế để xử lý những tình huống phát sinh.
“Lúc ấy khó khăn lớn nhất đối với mình chính là kinh nghiệm”, anh Thảo chia sẻ. Tuy nhiên, chính ở khoảng trống đó, bản lĩnh của một người thợ trẻ nơi anh được bộc lộ rõ nét: không ngại đối diện với cái mới, luôn chủ động học hỏi với một tinh thần cầu thị. Với sự chỉ dẫn tận tình từ Ban Lãnh đạo Nhà máy, các anh chị đồng nghiệp đi trước tại Xưởng phụ trợ, anh Thảo từng bước làm quen với hệ thống thiết bị, hiểu sâu quy trình, dần tích lũy kiến thức và kỹ năng thực tế. Quan trọng hơn cả, qua từng ngày không ngừng nỗ lực, anh đã từng bước khẳng định được vị trí vững chắc của mình trong tập thể.
Khi được hỏi về cột mốc đáng nhớ nhất trong gần 3 năm làm việc, không chần chừ, anh Thảo nhắc đến đợt bảo dưỡng tổng thể năm 2023 - thời điểm anh mới vào Nhà máy được 6 tháng.
“Lúc đó, dù chỉ đang học việc, nhưng mình được giao nhiệm vụ giám sát vệ sinh bồn chứa axit sulfuric 98%. Lo lắng, áp lực là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, với kiến thức tích lũy được từ thời đại học, cùng sự hỗ trợ từ các anh chị đi trước, mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Thảo chia sẻ.
"Sau đợt bảo dưỡng tổng thể năm 2023, mình học được rất nhiều điều, từ kiến thức về thiết bị, công nghệ cho đến cách xử lý tình huống, phối hợp với các phòng/ban khác... Đây chính là nền tảng để mình phát triển đến hiện tại và cả chặng đường phía trước”, anh Thảo bày tỏ.
Kỹ sư Nguyễn Phước Thảo
Tận tâm với nghề
Đảm nhiệm vị trí kỹ sư vận hành DCS, anh Thảo phụ trách theo dõi các thông số, chỉ tiêu công nghệ chính, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong giới hạn cho phép, đồng thời kiểm soát tiêu hao hóa chất và vật tư theo đúng định mức ban hành. Bên cạnh đó, anh còn tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến cho các quy trình hướng dẫn; hỗ trợ công tác đào tạo; nghiên cứu cải tiến công nghệ; cũng như tham gia các tổ công tác, dự án của Nhà máy, Tổng công ty…
Khối lượng công việc đa dạng, đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh và tinh thần trách nhiệm cao. Anh Thảo không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn xem đó là cơ hội để học hỏi, trưởng thành. “Mỗi khi xử lý thành công một sự cố thiết bị, mình cảm thấy rất vui và tự hào. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo và đồng nghiệp là điểm tựa vững chắc giúp mình vững bước hơn trên hành trình phát triển nghề nghiệp”, anh Thảo tâm sự.
Nhìn về tương lai, anh Thảo cho biết anh đang tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và các xu hướng công nghệ mới để từng bước áp dụng vào công việc thực tiễn. Với anh, thế hệ kỹ sư trẻ cần phải chủ động vươn lên, không ngại thay đổi và sáng tạo để tiếp bước các thế hệ đi trước.
Gặp anh Thảo hôm nay, tôi hiểu rằng thành công không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những quyết định đầy bản lĩnh và sự kiên trì bền bỉ. Nguyễn Phước Thảo - một kỹ sư trẻ bình dị, nhưng đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, trách nhiệm và tình yêu nghề.
Vũ An Tịnh