Nghỉ hè là dịp để những bạn nhỏ rèn luyện thói quen đọc sách.
Hai vợ chồng đều làm công nhân. Nhà có 2 con, cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi, ông bà ngoại ở xa, ông bà nội thì vẫn đi làm, thành thử, cứ mỗi lần bước vào dịp nghỉ hè của con là vợ chồng chị Hà Thị Phương, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) lại “bối rối” vì không có ai trông con. Nhiều phương án đã được chị Phương nghĩ đến nhưng không khả quan. Hoặc nếu cả ngày cứ “nhốt” con trong nhà đồng nghĩa để mặc con làm bạn với ti vi, điện thoại, như vậy cũng không tốt. Hoặc mở cửa lại sợ con ra đường, ao hồ chơi, có thể xảy ra chuyện không hay... Chị Phương cho biết: "Vợ chồng tôi cũng không thể nghỉ việc để trông con bởi còn liên quan đến chi phí sinh hoạt... Cuối cùng, chúng tôi chốt phương án, đó là đưa cháu lớn về quê gửi ông bà ngoại, cháu nhỏ thì đi học ở trường mầm non. Cứ cuối tuần, vợ chồng lại về quê thăm con".
Với gia đình anh Nguyễn Tuấn, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa), khi các con bước vào kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm vợ chồng anh bận rộn hơn. “Nghỉ hè, nhiều gia đình thường cho con về quê chơi, nhưng đâu phải ai cũng có quê để gửi con về. Chưa kể, ở nhiều miền quê có không ít sông suối, ao hồ, trẻ con lại hiếu động, rất dễ xảy ra những sự việc khó lường", anh Tuấn chia sẻ.
Nghỉ hè là dịp để chị Trần Nguyệt dạy con những kỹ năng cần thiết.
Và để 2 con có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, anh Tuấn đã sắp xếp công việc để có thời gian bên con nhiều hơn. Vào các buổi sáng sớm, anh đưa các con đến trung tâm học bơi. Khi các con ở nhà, để hạn chế con xem điện thoại, ti vi, anh mua các bộ sách, truyện mà con yêu thích. Cuối tuần, vợ chồng anh cùng dành thời gian đưa con đến thư viện, nhà sách... Anh Tuấn cho biết thêm: “Khi các con nghỉ hè thì lịch sinh hoạt của gia đình cũng sẽ ít nhiều phải thay đổi cho phù hợp. Trước kỳ nghỉ hè của con, buổi trưa tôi thường ở lại nơi làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ tôi đã về nhà ăn cơm cùng các con. Trời nắng nóng, đi lại cũng vất vả, nhưng bù lại tôi được bên cạnh con nhiều hơn, trông coi, nhắc nhở... Còn để các cháu ở nhà từ sáng đến chiều, vợ chồng cũng không yên tâm”.
Dạy con những kỹ năng cần thiết trong dịp hè cũng là giải pháp của chị Trần Nguyệt ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). Chị hướng dẫn con từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, học cách sử dụng thiết bị điện an toàn, đến nhắc nhở con tự giác ôn bài, đọc sách... Chị Nguyệt hồ hởi, cho biết: "Món ăn cầu kỳ thì không nói, nhưng những đứa trẻ của gia đình tôi giờ đây, dù bố mẹ có đi làm cả ngày thì vẫn có thể yên tâm rằng các con đã có thể tự lo cho nhau. Nhiều hôm đi làm về mệt, thấy con dọn nhà sạch sẽ, cơm nước sẵn sàng, khiến tôi rất vui. Mỗi gia đình có một cách rèn giũa, dạy con khác nhau, bản thân tôi thấy phương pháp của mình đến nay vẫn đang khá hiệu quả và được các con rất đồng tình, ủng hộ...".
Tuy nhiên, có một thực tế, khi con trẻ được nghỉ hè thì đây cũng là khoảng thời gian tiềm ẩn không ít nguy cơ, trong đó, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Nhớ lại sự việc xảy ra với con trai, đến giờ, chị Nguyễn Hà ở xã Đồng Thắng (Triệu Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị nhớ lại: “Dịp nghỉ hè năm ngoái, chỉ trong khoảng thời gian ngắn không để ý, con trai 7 tuổi của tôi đã ra ao trước nhà chơi. Rất may, tôi phát hiện sớm, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hè này, tôi đã đăng ký cho con đi học bơi. Với con trẻ, biết bơi là một trong những kỹ năng “sinh tồn” cần thiết”.
Phòng tránh đuối nước ở trẻ em luôn “canh cánh” trong lòng các bậc cha mẹ trong dịp hè.
Nỗi lo đuối nước khi con trẻ bước vào kỳ nghỉ hè không phải câu chuyện của riêng gia đình chị Nguyễn Hà. Theo thống kê, năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 500 vụ đuối nước khiến 577 trẻ em tử vong. Và tại Việt Nam, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em.
Không chỉ có tai nạn đuối nước, thời gian nghỉ hè kéo dài, nếu phụ huynh buông lỏng, không quản lý thì con trẻ còn có nguy cơ sa đà vào các tệ nạn xã hội, trò chơi game độc hại... Bên cạnh đó, là những rủi ro vẫn thường hiện hữu như bỏng nước, điện giật hay thương tích vì những trò chơi thiếu an toàn. Vì vậy, việc chăm sóc, quản lý con trẻ trong những ngày hè cần hơn nữa sự quan tâm, sâu sát của người lớn.
Bài và ảnh: Trang Bùi