Cầu Học sinh miền Nam ở Cù Lao Dung

Cầu Học sinh miền Nam ở Cù Lao Dung
2 giờ trướcBài gốc
Đoàn học sinh miền Nam chúng tôi rời Sài Gòn rạng sáng 27.6. Xe đi qua những nơi quen thuộc của Tây Nam bộ: Long An, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh. Sông Tiền, sông Hậu dài rộng vậy mà như ngắn lại bởi những chiếc cầu vừa lớn vừa đẹp mới hoàn thành những năm gần đây. Lướt qua công trường đang xây dựng cầu Đại Ngãi là điểm cuối hành trình: Cù Lao Dung - dải cù lao ở cuối nguồn sông Hậu, nơi tụ hội ba cửa sông Trần Đề, Bassac (người dân quen gọi là Ba Thắc) và Định An.
Nằm giữa sông và thông ra Biển Đông, đất Cù Lao Dung xanh mướt những vuông tôm, rặng bần, rẫy mía, vườn mận. Với 24 km2 và hơn 58.000 dân sống ở đảo trung tâm và các đảo nhỏ, Cù Lao Dung là cù lao lớn nhất Tây Nam bộ, trước ngày 1.7.2025 được phân cấp là huyện đảo.
Đoàn học sinh miền Nam chụp ảnh lưu niệm với người dân và cán bộ địa phương ngày khánh thành Cầu Học sinh miền Nam tại xã Cù Lao Dung (mới) 27.6.2025. Ảnh: Nguyễn Thành Nhân
Con lộ chính của Cù Lao Dung rộng rãi và bằng phẳng, nhưng đường đi vô nơi chiếc cầu bê tông hôm nay khánh thành lại nhỏ và còn khá gập ghềnh. Địa hình Cù Lao Dung chia cắt chằng chịt với 362 kênh rạch, có những con kênh dài mấy cây số, phải làm đến mấy cây cầu mới đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Chính đặc điểm này đã khiến lãnh đạo huyện (trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập thành chính quyền địa phương 2 cấp) đặc biệt quan tâm đến việc vận động nhiều nguồn lực xã hội xây cầu nông thôn với tên gọi “Cầu Đại Đoàn Kết”. Cây cầu khánh thành hôm nay mang tên “Cầu Học sinh miền Nam” là cây cầu thứ 72 của hệ thống Cầu Đại Đoàn Kết ở Cù Lao Dung.
Túa ra thành từng nhóm, chúng tôi rảo quanh khu vực cây cầu bê tông mới bắc qua rạch Mương Tám nối hai ấp Phạm Thành Hơn A và Phạm Thành Hơn B của xã An Thạnh 2. Cây cầu bê tông cốt thép trọng tải 3 tấn, rộng 3,5m, dài 21m (bao gồm đường dẫn), có thành cầu đúc và 2 cột đèn chiếu sáng vào ban đêm đã thay thế cây cầu dừa ọp ẹp, hẹp cỡ 5 tấc, chỉ đi bộ cũng không dễ chứ nói chi tới các phương tiện giao thông. Hiểu nỗi khó của bà con và trẻ nhỏ khi đi học, đi làm ăn, khi bệnh hoạn cần tới xe cấp cứu mà thiếu một cây cầu đủ rộng, đủ vững nên chỉ trong 2 tháng 10 ngày kể từ khi Ban Liên lạc học sinh miền Nam liên hệ với địa phương và bắt đầu vận động kinh phí, cây cầu đã được hoàn thành trong niềm vui khó tả của người dân và cán bộ địa phương.
Trong khi người lớn chuyện trò, 22 cháu nhỏ thuộc diện gia đình khó khăn rủ nhau đạp xe qua cây cầu mới - những chiếc xe đạp mới tinh, xinh xắn được các cô chú học sinh miền Nam vừa tặng đã làm cho mùa hè của các bạn nhỏ như rộn ràng hơn. Một bạn nhỏ mà tôi xin chụp tấm hình với chiếc xe đạp mới đã nói nho nhỏ: “Ước gì có thêm cầu và thêm xe đạp cho tụi con. Nhiều bạn chưa có xe”. Nghe mà cay mắt. Đâu chỉ cần thêm cầu, thêm xe đạp. Xã Cù Lao Dung (tên xã mới) hiện còn 380 thương binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam đang sống khó khăn cần được giúp đỡ. Dải băng đỏ khánh thành cây cầu hôm nay vừa được cắt xong, đoàn học sinh miền Nam tụi tôi lại rủ rỉ với nhau về việc sẽ vận động thế nào để năm tới có tiền xây tặng bà con thêm ít nhất một cây cầu kiên cố.
Đoàn học sinh miền Nam tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Thanh
Trước lúc chia tay, chúng tôi hỏi thăm thêm về việc thực hiện chủ trương sáp nhập, anh Bùi Hồng Viện - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo của huyện Cù Lao Dung (cũ) cho biết: “Cù Lao Dung trước đây có 7 xã, 1 thị trấn. Nay không còn huyện, nhập 7 xã lại thành 2, trong đó có một xã mang tên Cù Lao Dung, là nơi có “Cầu Học sinh miền Nam”. Dù không còn cấp huyện nhưng địa bàn Cù Lao Dung (cũ) vẫn tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, công nghệ cao, phát triển bền vững. Ðến nay, giá trị bình quân trên 1 ha diện tích sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 175 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 62,39 triệu đồng (tăng gần bốn lần so với năm 2010). Huyện đang tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái gắn với các vùng cây ăn trái đặc trưng của huyện như: xoài, nhãn, mía, rau màu”.
Anh Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch xã Cù Lao Dung (mới) chia sẻ thêm: “Cù Lao Dung hiện có 1.320 ha cây ăn trái chất lượng cao. Trong các điểm nhấn sản xuất nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn xã có công ty mận hồng Sân Tiên của anh Trần Văn Phục - chủ nhân của giống mận ngon đặc biệt mà tên được lấy đặt cho công ty. Sản phẩm mận hữu cơ cao cấp này từ trồng đến chăm sóc, thu hoạch đều hoàn toàn tuân thủ quy trình khoa học tiên tiến”.
Cù Lao Dung không chỉ có trái cây mà còn có nguồn lợi thủy sản phong phú của ba hệ sinh thái ngọt, lợ, mặn, thích hợp cho nghiên cứu, lai tạo các giống loại thủy sản để kêu gọi các viện nghiên cứu tổ chức trại thực nghiệm, làm dịch vụ giống cung cấp cho các địa phương lân cận. Từ đó, hình thành vùng du lịch gắn với rừng ngập mặn ven biển; đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ven biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế gắn với biển, mở về hướng biển.
Đại diện Học sinh miền Nam tặng sách Ký ức không phai cho cán bộ ấp và xã tại điểm khánh thành Cầu Học sinh miền Nam - Cù Lao Dung. Anh Bùi Hồng Viện (bìa phải), nhân vật trong bài. Ảnh: Nguyễn Thành Nhân
Rời Cù Lao Dung về lại Sài Gòn giữa lúc trời trưa đổ nắng, xe chúng tôi lại đi ngang qua công trình xây dựng cầu Ðại Ngãi đang hối hả thi công những công đoạn cuối cùng. Lại nhớ lời anh Bùi Hồng Viện: Cù Lao Dung trải dài từ sông Hậu ra biển Ðông, có cầu Đại Ngãi, cù lao lớn nhất Tây Nam bộ này sẽ giao thương thuận lợi với các vùng lân cận và các tỉnh, thành phố trong khu vực, trong đó có hai khu kinh tế biển quan trọng tiếp giáp Cù Lao Dung là Ðịnh An của Trà Vinh và Trần Ðề của Sóc Trăng. Dự án tuyến tàu cao tốc Trần Ðề - Côn Ðảo rất hấp dẫn và có tính khả thi kinh tế cao vì rút ngắn được phân nửa đoạn đường từ Trần Ðề đi Côn Ðảo chỉ bằng phân nửa đoạn đường từ Vũng Tàu đi Côn Ðảo. Cù Lao Dung sắp được tiếp sức tăng tốc phát triển rồi!...
Niềm hưng phấn đó của người cán bộ lãnh đạo cấp huyện vừa được chấp thuận đơn xin nghỉ công tác trước tuổi (trước khá xa) đã theo chúng tôi suốt hành trình trở về. Tài xế xe thật tâm lý đã mở cho chúng tôi nghe bài hát Du kích Long Phú do NSND Quốc Hương sáng tác từng vang lừng khắp Tây Nam bộ từ 70 năm trước: Ai về Cù Lao Dung, nhớ ghé viếng Rạch Già, nhớ về An Thanh Nhứt hỏi Tây chết mấy thằng. Cánh cồn nay xơ xác, dân cồn vẫn tươi cười, đất cồn lưu luyến mãi, bóng người du kích quân. Ðấy là nơi quê quán, chan hòa mối thâm tình, kết lại bằng xương máu, giữa đồng bào với ta...
Cù Lao Dung xưa đánh giặc giữ làng, giữ lúa, giữ sự sống. Cù Lao Dung nay đang hối hả dựng xây từ những người dân chưa giàu nhưng không nghèo khát vọng thay đổi quê hương mình, trong đó có cả người ủy viên thường vụ huyện ủy xin nghỉ làm việc trước tuổi để còn thời gian đóng góp những điều có ích theo cách của mình cho bà con, xứ sở.
Từ năm 2020 đến nay, Học sinh miền Nam Vĩnh Phú (khối Bình Xuyên - Vĩnh Yên đóng vai trò chính) đã đóng góp xây dựng 15 cây cầu nông thôn ở Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Kinh phí đóng góp xây cầu thấp nhất 70 - 80 triệu đồng, cao nhất 500 triệu đồng.
Nguyễn Thế Thanh
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/cau-hoc-sinh-mien-nam-o-cu-lao-dung-49298.html