Zach Yadegari là người đồng sáng lập Cal AI, một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tính toán lượng calo trong món ăn chỉ bằng cách chụp ảnh, hiện đang tạo ra doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên đến 30 triệu USD (khoảng 741 tỷ đồng).
Yadegari sở hữu thành tích ấn tượng.
Dù sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng với điểm trung bình tuyệt đối GPA 4.0 và đang điều hành một công ty triệu đô, Zach vẫn bị từ chối bởi hàng loạt trường đại học hàng đầu nước Mỹ.
Danh sách những trường đại học đã từ chối đơn xin nhập học của Zac bao gồm các trường đại học trong khối Ivy League: Yale, Harvard, Princeton, Columbia, Brown, Cornell và Pennsylvania. Ngoài ra, còn có các trường top khác như: Stanford, MIT, New York University (NYU), Duke, University of Southern California (USC)...
Tuy nhiên, Zach đã được nhận vào Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) - một trong những trường kỹ thuật hàng đầu nước Mỹ và University of Miami.
Dù vậy, cậu vẫn bị hàng loạt các trường danh tiếng từ chối.
Cộng đồng mạng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) đã bày tỏ sự bất ngờ và thất vọng trước việc một học sinh tài năng như Zach bị từ chối quá nhiều. Người dùng @Sherry Jiang không ngần ngại chia sẻ: "Quá điên rồ". Trong khi đó, doanh nhân công nghệ Alexis Ohanian, đồng sáng lập Reddit, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên với bình luận: "Không thể tin được".
Tuy nhiên, một số người cho rằng, nguyên nhân là do thái độ tự mãn và bài luận cá nhân thiếu chiều sâu của Zach.
Zach cũng đã chia sẻ bài luận cá nhân của cậu gửi kèm đơn ứng tuyển. Trong đó, cậu thừa nhận rằng, ban đầu cậu không tin vào giá trị của giáo dục đại học. Zach bắt đầu học lập trình từ năm 7 tuổi và ra mắt ứng dụng đầu tiên khi mới 12 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cậu đã bán thành công một startup game online.
Zach thành lập Cal AI vào năm lớp 11. Ứng dụng nhanh chóng trở thành hiện tượng trong lĩnh vực dinh dưỡng, thu hút hàng triệu người dùng và doanh thu hàng triệu đô. Sau đó, Zach cùng đồng sáng lập chuyển đến San Francisco, tập trung mở rộng công ty.
Dù được bao quanh bởi những nhà đầu tư và cố vấn khuyên rằng, cậu không cần vào đại học, Zach vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Trong một chuyến thăm vườn đá Ryoan-ji ở Kyoto, Nhật Bản, cậu bất ngờ có những suy ngẫm sâu sắc và bắt đầu nhìn nhận, việc học đại học như một cơ hội để phát triển bản thân toàn diện nhất.
Trong bài luận, cậu viết: “Tôi nhận ra rằng, đại học không chỉ là một nghi thức trưởng thành, mà còn là cầu nối giúp nâng tầm công việc tôi luôn theo đuổi. Ở chương tiếp theo này, tôi muốn học từ con người, cả thầy cô lẫn bạn học chứ không chỉ từ máy tính hay sách vở”.
Đó là những gì Zach chia sẻ trong bài luận của mình. Khi bị hỏi trên X về kết quả nộp hồ sơ, cậu 18 tuổi đáp lại đơn giản: “Tôi không giận, chỉ hơi bất ngờ”.
Phan Hằng - Hindustantimes