Cha chạy xe máy vượt ngàn cây số từ Bắc vào Nam tìm con trai

Cha chạy xe máy vượt ngàn cây số từ Bắc vào Nam tìm con trai
3 ngày trướcBài gốc
Ngày 28-3, trao đổi với PLO, Công an xã xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cho biết đã hơn 3 tháng nay, ông Nguyễn Văn Quyền (41 tuổi, ngụ xã Trực Hùng) đã từ Bắc vào Nam tìm con trai là em Nguyễn Xuân Bảo (17 tuổi) rời nhà đi mà hiện không có bất cứ thông tin gì.
Con trai đạp xe rời khỏi nhà đã hơn 3 tháng
Nói với PV, ông Quyền cho biết đã hơn 3 tháng qua, ông và gia đình rất lo cho con vì mất hoàn toàn liên lạc, không rõ tung tích.
“Cháu đi khỏi nhà từ ngày 17-12-2024 đến giờ đã hơn 3 tháng không có một thông tin gì”– ông Quyền buồn bã.
Đã hơn 3 tháng nay, ông Quyền chạy xe máy từ Bắc vào Nam để tìm con trai 17 tuổi. Ảnh: GĐCC
Theo ông Quyền, em Bảo do học lực yếu nên nghỉ học vào năm lớp 7. Do tính tình chậm chạp, kỹ năng lao động kém nên chỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ việc lặt vặt.
Em Bảo thi thoảng sử dụng điện thoại, tìm hiểu các vùng miền và mong muốn khám phá.
Gia đình cho biết em Bảo có một số lần nói về ý định đi xe đạp từ Bắc vào Nam dọc theo Quốc lộ 1.
“Con tôi thi thoảng đạp xe đi các huyện gần nhà, sáng đi chiều về chừng 20 km. Có lần, cháu nói mong muốn đạp xe qua tỉnh Thanh Hóa”– ông Quyền kể.
Vào giữa tháng 12-2024, do Bảo mắc lỗi nên ông Quyền có nặng lời. Gia đình cho rằng đây là lý do khiến em rời nhà đi.
“Thời điểm lúc cháu đạp xe đi trời rất lạnh, cháu chỉ mang ba chiếc áo trên người và không mang theo bất cứ đồ đạc gì”– ông Quyền lo lắng.
Hình ảnh em Bảo đạp xe đạp rời đi. Ảnh: GĐCC
Trong tối ngày 17-12-2024, ông Quyền không thấy con về nên hốt hoảng đi tìm. Nhưng người cha bất lực vì những người quen, bạn bè nơi Bảo thường hay ghé chơi đều không rõ tăm hơi.
Tiếp tục tìm kiếm, đến hai ngày hôm sau thì ông Quyền tiếp xúc với được một clip camera an ninh cho thấy Bảo đạp xe men theo Quốc lộ 10 về tỉnh Thanh Hóa, dừng tại huyện Nga Sơn, nơi cách nhà hơn 40 km.
Nhưng dọc Quốc lộ 10 có rất nhiều tuyến đường có thể di chuyển ra Quốc lộ 1.
Ông Quyền chạy vào công an xã, xin camera an ninh nhưng không có. Nhiều ngày sau, cả gia đình, dòng họ được huy động tìm kiếm ở khu vực các xã ở huyện Nga Sơn nhưng vẫn không có thông tin nào đáng giá.
Cha đỏ mắt tìm con trai
“Tôi cho rằng cháu đạp xe, trong người chỉ có vài trăm ngàn không thể nào đi nhanh và đi xa được nhưng tìm mãi không thấy”– ông Quyền buồn bã.
Gia đình sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì có một người nói nhìn thấy người giống Bảo khi dừng đèn đỏ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
“Tôi không tin lắm vì khi nhận tin như vậy chỉ cách thời điểm cháu ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ tròn ba ngày ba đêm. Không thể nào cháu có thể đạp xe nhanh như thế được vì thời tiết lúc đó giá rét”– ông Quyền nói và cho biết gia đình sau đó tiếp tục tìm kiếm Bảo ở Thanh Hóa.
Ông Quyền đăng tìm thông tin của con trai tại đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: NT
Bặt vô âm tín, ông Quyền níu vào hy vọng có thể con trai đã vào Đà Nẵng thật nên chạy xe máy vào TP Đà Nẵng tìm kiếm.
Dù xin trích xuất các camera an ninh, vào các tiệm bơm vá, sửa xe và cơm bụi để dò hỏi nhưng không ai hay biết. Lúc đó đã khoảng 15 ngày từ lúc con trai ông Quyền rời đi.
Không tắt hy vọng, ông Quyền chạy xe vào Ninh Thuận, Bình Thuận… đi tìm nhiều nơi nhưng không được nên quay về quê vì ông nội mất.
Sau khi xong đám tang ông nội, ông Quyền tiếp tục chạy xe máy vào TP.HCM tìm kiếm.
Thấy việc này không có kết quả, người đàn ông tìm đến những người nổi tiếng trên mạng xã hội, các hiệp sĩ đường phố để nhờ hỗ trợ.
“Tìm được đến họ cũng không phải là điều dễ dàng với tôi. Ở TP.HCM hằng đêm tôi chạy đến khu vực có người sống lang thang để tìm một tia hi vọng nào đó nhưng rất mong manh vì tôi không biết nhiều về nơi này”– ông Quyền cho hay.
Sau khoảng hai tuần ở TP.HCM, ông Quyền nhận được điện thoại của một người nói rằng “con trai của ông đã chết tại Cần Thơ”. Mọi hy vọng của ông Quyền tưởng chừng không còn nữa.
Tuy nhiên, sau khi liên hệ với công an, nhà xác ở địa chỉ được cung cấp thì câu trả lời ông Quyền nhận được là không có. Gọi điện với người cung cấp thông tin thì không liên hệ được.
Hình ảnh em Bảo thời điểm còn ở nhà. Ảnh: GĐCC
Lo sợ, ông Quyền tiếp tục chạy xe máy xuống Cần Thơ để tìm kiếm nhưng không kết quả.
Sau đó, ông Quyền chạy tận xuống Cà Mau hỏi lòng vòng mà cũng không ai hay. Ông lại chạy ngược về TP.HCM và các tỉnh miền Trung tìm con. Đến tối ngày 28-3, ông Quyền cho biết hiện mình đang ở Đà Nẵng...
Xác nhận với PV, Công an xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết ông Quyền đi xe máy vào Nam tìm con liên tục đã khoảng 3 tháng nay, nhưng hiện chưa có thông tin nào về em Bảo.
Theo gia đình, em Bảo cao khoảng 1,63 m, nặng 53 kg; đi xe đạp nhãn hiệu Thống Nhất, khung inox trắng; áo ngoài cùng là đồng phục học sinh, chân đi đôi dép màu xanh, tay phải đeo đồng hồ Casio nhựa màu đen.
“Tôi rất thương và lo cho con, không biết những ngày qua cháu sống thế nào, có ai giúp đỡ cho cháu không. Tôi luôn hy vọng tìm thấy con nhưng thời gian càng dài như thế này nỗi lo của tôi lại tăng thêm”– ông Quyền nói và bày tỏ mong muốn có ai biết thông tin về em Bảo thì hãy nhắn cho ông và gia đình.
Nguyễn Tân
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/cha-chay-xe-may-vuot-ngan-cay-so-tu-bac-vao-nam-tim-con-trai-post841425.html