Cha hiến gan cứu con, mẹ nghèo lâm cảnh kiệt quệ chỉ biết ôm con chờ phép màu

Cha hiến gan cứu con, mẹ nghèo lâm cảnh kiệt quệ chỉ biết ôm con chờ phép màu
7 giờ trướcBài gốc
Một buổi trưa tháng 7/2025, chị Lê Thị Ngọc Huyền (SN 1990, ngụ ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Bến Tre) ôm theo chiếc ba lô chất đầy hồ sơ bệnh án của con trai nhỏ đến Văn phòng Báo VietNamNet tại TPHCM cầu cứu. Con trai chị, bé Đoàn Lê Đông Quân (SN 2021), vừa trải qua ca ghép gan và gia đình chị lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục lo cho con.
Bé Đoàn Lê Đông Quân (SN 2021) mắc căn bệnh teo đường mật dẫn đến xơ gan nặng, vừa trải qua ca ghép gan, tính mạng vẫn nguy kịch.
Bé Đông Quân mắc căn bệnh teo đường mật dẫn đến xơ gan nặng. Tháng 5 vừa qua, sau nhiều lần con bị xuất huyết tiêu hóa và được hội chẩn, bác sĩ cho biết nếu không ghép gan sớm, con sẽ không còn cơ hội sống sót. Trước lằn ranh sinh tử, vợ chồng chị Huyền cố gắng vay mượn để cứu con.
Sau một tháng điều trị gan nhiễm mỡ, anh Đoàn Hữu Thọ (35 tuổi, cha của bé Đông Quân) được chỉ định hiến gan và tiến hành ca ghép tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Tuy nhiên, sau phẫu thuật, bé bị nhiễm trùng, phải nằm viện theo dõi dài ngày, chi phí vượt gần gấp đôi dự kiến ban đầu, khoảng 500 triệu đồng.
Hôm thanh toán chi phí ca mổ, tôi cầm bảng kê viện phí mấy trăm triệu đồng mà tay run lẩy bẩy. Dù đã cố gắng vay mượn mọi nơi, chúng tôi vẫn phải cầm cố cả căn nhà dưới quê của ông bà mới đủ tiền. Từ đó, vợ chồng tôi không còn đồng nào để tiếp tục lo cho con”, chị Huyền chia sẻ.
Sau hơn hai tháng ghép gan hiện Đông Quân lại nhập viện cấp cứu
Đến nay, sau hơn hai tháng ghép gan, sức khỏe Đông Quân có cải thiện nhưng lại bị chảy máu ống dẫn lưu, sốt do nhiễm trùng. Chưa kịp thở sau khoản chi phí phẫu thuật, con lại nhập viện cấp cứu khiến vợ chồng chị càng thêm lo lắng.
Mấy hôm nay vợ chồng tôi mất ngủ vì lo. Quân giờ yếu ớt, mong manh, chỉ cần sơ suất một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà chúng tôi chẳng còn cách nào xoay xở. Không biết tháng sau lấy gì mua thuốc cho con, chẳng lẽ ôm con chờ phép màu…”, chị Huyền nghẹn giọng nhìn con trai.
Theo bác sĩ, sau khi sức khỏe bé hồi phục được xuất viện, bé phải tái khám và mua thuốc hàng tuần, chi phí có lúc lên đến gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, do bé dùng thuốc ức chế miễn dịch và thường xuyên chảy máu ống dẫn lưu, vợ chồng chị phải ở lại bệnh viện để đảm bảo môi trường vô trùng cho con. Chị Huyền cho biết, chỉ riêng tháng vừa rồi, tổng chi phí ăn uống, đi lại và thuốc men đã vượt quá 40 triệu đồng.
Trước khi sinh Đông Quân, chị Huyền làm công nhân với mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng. Anh Thọ làm bếp cho một quán ăn, thu nhập mỗi tháng 7–8 triệu đồng. Nhờ chịu khó làm ăn, tiết kiệm, sau vài năm kết hôn, vợ chồng chị tích cóp được gần 200 triệu đồng. Họ dự định sau khi có con sẽ tính chuyện mua nhà, vì hiện tại cả gia đình đang ở nhờ nhà bà ngoại cùng 8 người tại TP Thủ Đức.
Đông Quân chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm 2 tuổi bắt đầu có dấu hiệu vàng da, ốm yếu. Từ đó, chị Huyền đưa con đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc. Toàn bộ số tiền tích cóp dần cạn kiệt. Đến khi con được chỉ định ghép gan, trong nhà chẳng còn gì đáng giá.
Hiện nay, nếu không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tái khám định kỳ và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, cơ thể con có thể đào thải mảnh gan ghép, dẫn đến tử vong. Anh Thọ sau khi hiến gan vẫn chưa phục hồi sức khỏe nên chưa thể làm việc. Vợ chồng chị Huyền không còn khả năng cáng đáng viện phí cho con.
Con tôi đã dũng cảm vượt qua ca đại phẫu, phần nào chiến thắng bệnh tật. Chỉ cần con vượt qua vài tháng chăm sóc đặc biệt sau ghép gan là có thể có cuộc đời mới. Xin các nhà hảo tâm hãy cứu con tôi với”, chị Huyền nghẹn ngào.
Ông Đặng Văn Phước, Trưởng ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân, cho biết, gia đình anh Thọ thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, ở quê chỉ còn hai ông bà già, nhà không có đất đai hay của cải. Con cái bệnh tật khiến họ từ đủ ăn trở nên kiệt quệ.
Địa phương cũng đã nhiều lần đứng ra kêu gọi, nhưng ở đây còn rất nhiều hộ khó khăn nên chẳng được bao nhiêu. Vài trăm ngàn đồng không thấm vào đâu so với chi phí chữa trị cho cháu. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi mong quý báo cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ để cháu bé có cơ hội sống, giúp anh Thọ mạnh khỏe còn đi làm kiếm tiền trả nợ”, ông Phước nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Ngọc Huyền (mẹ Đông Quân): ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 0909921714
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.186 (bé Đoàn Lê Đông Quân)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Lê Nhung
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/cha-hien-gan-cuu-con-me-ngheo-lam-canh-kiet-que-chi-biet-om-con-cho-phep-mau-2420537.html