Cha mẹ cùng con thi vào lớp 10

Cha mẹ cùng con thi vào lớp 10
3 giờ trướcBài gốc
Tinh thần sẵn sàng bước vào kỳ thi lớp 10 của học sinh Trường Trung học Cơ sở Phú Diễn (Hà Nội). Ảnh: Trường Trung học Cơ sở Phú Diễn
Giữa cái không khí hồi hộp, nén chặt của những ngày tâm điểm của thi vào lớp 10, tôi tình cờ được lắng nghe những lời tâm sự hết sức chân thành và xúc động của chị Thành (ở Nguyễn Cơ Thạch) - một người mẹ cũng đang ngồi chờ đứa con đầu lòng của mình phía sau cánh cổng trường thi ấy.
Không giáo điều, không lý thuyết, câu chuyện của chị là tiếng lòng thực tế của một gia đình đang cùng con "vượt vũ môn".
Kỳ thi vào lớp 10 - khi đứa trẻ tự nhận lấy áp lực về mình
"Thời tiết hôm nay mát mẻ, thuận lợi, cũng đỡ đi một phần áp lực cho các con và cả phụ huynh", chị Thành mở đầu câu chuyện với một nụ cười nhẹ nhõm. Chị bảo, vì đây là đứa con đầu lòng nên từ trước đến nay việc học hành của con, hai vợ chồng đều theo sát và đồng hành.
Đứng trước một kỳ thi lớn mà cả xã hội đang căng thẳng, gia đình chị cũng không tránh khỏi những lo lắng. Thế nhưng, khi nhìn lại, chị nhận ra một điều mà có lẽ nhiều cha mẹ cũng sẽ giật mình: Ở tuổi 15, con trẻ bây giờ biết nhiều và nhạy cảm hơn người lớn nghĩ.
Chị Thành chia sẻ rằng, bản thân con thì cả bố mẹ hay nhà trường đều không hề gây áp lực. Thế nhưng con bây giờ đã lớp 9 rồi, có phương tiện thông tin các thứ nên tự các con đều biết tình hình thi cử đang nóng như thế nào.
Con biết tỷ lệ chọi cao, biết nhu cầu trường công thì nhiều mà trường lại không đủ chỗ cho tất cả các bạn, nên tự bản thân con cũng rất áp lực và lo lắng.
Chị bảo, nếu như hồi chuyển cấp lên lớp 6, bố mẹ thường là người lo lắng, áp lực nhiều hơn; thì đến kỳ thi vào lớp 10 này, chính vì nhìn thấy con đang tự áp lực, tự căng thẳng như vậy, nên người lớn lại phải tự bảo nhau mà "dịu đi", chủ động giảm bớt cái lo của mình để làm chỗ dựa tinh thần cho con.
Đừng để lời nói "không sao" vô tình trở thành áp lực cho con
Bằng sự thấu hiểu của một người mẹ đi cùng con qua từng giai đoạn trưởng thành, chị Thành nhận ra những chi tiết tưởng như rất nhỏ trong cách ứng xử của người lớn đôi khi lại vô tình đè nặng lên tâm lý của con trẻ trước mỗi kỳ chuyển cấp.
Chị lặng lẽ trải lòng: "Nhiều khi bố mẹ cứ nói trước mặt mọi người, bảo với con là thôi cố gắng đi, trường nào cũng được... Nhưng mà động thái đằng sau đó là bố mẹ lại thở dài thườn thượt, hay lại bảo con học đi này kia. Các con lứa tuổi này nhạy cảm lắm, các con cảm nhận được hết những gì đang diễn ra".
Chính vì cảm nhận được trọn vẹn sự nhạy cảm ấy của con, gia đình chị chọn cách đồng hành bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động thực tế.
Càng về những tháng cuối năm lớp 9, thay vì thúc ép hay tạo thêm không khí căng thẳng, bố mẹ lại càng chủ động giãn ra về mặt tư tưởng để con có một khoảng thở.
Sự đồng hành ở đây không nằm ở những lời giáo điều, mà hiện hữu ngay trong nhịp sống bình thường hàng ngày.
Gia đình chị vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình thường. Buổi chiều cho con đi vui chơi, tham gia hoạt động ngoài trời, hay những dịp cuối tuần cả nhà lại cùng nhau về quê thư giãn... chứ quyết không ép con vào một guồng quay chỉ có học và học.
Sự cân bằng ấy càng có thêm điểm tựa vững chắc khi ở trường cấp 2, con được học tập trong môi trường - nơi các thầy cô không chỉ chú trọng kiến thức mà còn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm và tâm lý học đường của học sinh.
Nhờ được tôn trọng và sẻ chia, con trai chị đã có sự chủ động nhất định khi tự nhìn nhận điểm số, biết lắng nghe mong muốn của bản thân để tự định hướng và chọn ngôi trường phù hợp nhất với nguyện vọng của mình.
Thẳng thắn đối diện kết quả kỳ thi vào lớp 10 với tâm lý thực tế
Điều khiến tôi xúc động và nể phục nhất ở người mẹ này chính là tư duy hết sức văn minh về kết quả của kỳ thi. Chị Thành chia sẻ, đây là tâm lý thực tế của hai vợ chồng, chứ không phải lời động viên cho có nhằm giảm bớt sức nóng của cuộc thi vào lớp 10:
"Bố mẹ tự cảm nhận là con đường phía trước của các con còn nhiều thứ lắm. Nhà mình cứ động viên con là học hết sức mình đi, miễn là con đã cố gắng hết sức rồi.
Còn kết quả đỗ được nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay thế nào chăng nữa, thậm chí kể cả không đỗ trường công lập mà học trường tư, bố mẹ cũng hết sức nhẹ nhàng".
Chính nhờ sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng và bao dung ấy từ cha mẹ, con chị bước vào kỳ thi lớp 10 với một tinh thần khá thoải mái, tự tin. Sự thoải mái ấy đến từ sự chuẩn bị của nhà trường, và lớn nhất là từ việc bố mẹ không gây thêm áp lực cho chính bản thân mình và cho con.
Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 30-31/5 sẽ là một trải nghiệm lớn đầu đời của các con.
Câu chuyện của chị Thành giống như một thông điệp nhẹ nhàng gửi đến hàng ngàn phụ huynh đứng ngoài cổng trường thi: Khi đứa trẻ đã tự biết lo, điều duy nhất cha mẹ cần làm là cho con một bến đỗ bình yên.
Kết quả thi có ra sao, trường công hay trường tư, chỉ cần các con đã đi hết sức mình, thì chặng đường phía trước vẫn luôn rộng mở.
Và điều quan trọng nhất, sau khi bước ra khỏi phòng thi, các con biết rằng mình luôn có bố mẹ vui vẻ, sẵn sàng đồng hành trên những bước đường trưởng thành tiếp theo.
Hồng Phong
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/cha-me-cung-con-thi-vao-lop-10-179260530105153646.htm