Hồi hộp cùng cha mẹ học sinh chờ con thi vào lớp 10

Hồi hộp cùng cha mẹ học sinh chờ con thi vào lớp 10
2 giờ trướcBài gốc
Các bà mẹ trẻ ngồi ngay cổng trường thi, cười tươi khi bắt gặp ống kính phóng viên.
Phụ huynh Đặng Hồng Vân - đến từ Đông Anh chia sẻ: Con mình thì chuyên Anh trường Chu Văn An, Gia đình đưa con đi từ 6 giờ. 6 giờ 30 đã có mặt ở trường thi rồi, Hôm nay đi đường vắng, giao thông thuận tiện. Bây giờ con đã vào phòng thi rồi, mình đứng ngoài xem có điều gì bất trắc không để còn ứng phó. 8 giờ con làm bài thi thì mình sẽ về, đi tìm một khách sạn nhỏ gần đây để lát cho con vào nghỉ ngơi tránh nắng nóng, ăn uống rồi chiều vào thi tiếp luôn. Bản thân mình cũng thấy lo lắng đôi chút vì năm nay tỷ lệ học sinh thi chuyên đông. Nhưng mình vẫn luôn động viên con tự tin làm bài.
Sau 8 giờ, nhiều phụ huynh đã về nghỉ, nhưng một số phụ huynh ngồi chờ con thi trong tâm trạng lo lắng. Phụ huynh Nguyễn Thu Hoa, trong tâm trạng hồi hộp căng thẳng cho biết: Con nhà mình quên đồng hồ, cũng may nhà ở ngay đường Phạm văn Đồng nên mình vừa chạy xe về nhà lấy đồng hồ mang đến đưa bác bảo vệ kịp thời, con hôm qua đến làm thủ tục về bảo phòng thi không có đồng hồ nên nhà đã chuẩn bị đồng hồ cho con để căn giờ làm bài, tuy nhiên do vội vã, nên đã quên mất. Thật may quá.
Các bậc cha mẹ ngồi đếm giờ đón con ra khỏi phòng thi.
Phụ huynh được phục vụ nước uống.
Thời tiết Hà Nội nắng nóng và oi bức.
Cổng trường mơ ước của con và mẹ.
Dõi theo từng bước chân con vào phòng thi.
Những học sinh lớp 10 của tương lai gần.
Chạy vào phòng thi, sợ là muộn mất trước cổng trường THPT.
Một nụ cười tươi của cha mẹ học sinh là sự an tâm lớn nhất cho sự học của con cái.
Thế hệ những người mẹ có con chớm tuổi trưởng thành tại Hà Nội.
Như Hoa
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/hoi-hop-cung-cha-me-hoc-sinh-cho-con-thi-vao-lop-10-179260530093722293.htm