Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Cha mẹ không quản vất vả đồng hành cùng con

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Cha mẹ không quản vất vả đồng hành cùng con
2 giờ trướcBài gốc
Phụ huynh chờ con tại điểm thi vào lớp 10 Trường THCS Lê Quý Đôn.
Từ sáng sớm, khu vực trước điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Dương Nội, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng tổ chức quy củ, chặt chẽ. Lực lượng công an và dân phòng phân luồng giao thông, căng dây tạo hành lang an toàn trước điểm thi nhằm tránh tình trạng ùn tắc và tập trung đông người.
Bên trong khu vực thi, các tình nguyện viên trong màu áo xanh liên tục hướng dẫn thí sinh kiểm tra số báo danh, tìm đúng phòng thi và nhắc nhở những vật dụng được phép mang vào phòng thi.
Phía bên kia sợi dây phân cách, nhiều phụ huynh vẫn đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng bước chân của con. Có người cố dõi theo cho đến khi bóng dáng con khuất hẳn sau dãy hành lang lớp học, có người khẽ vẫy tay, mỉm cười động viên.
Khi tiếng loa thông báo thời gian bắt đầu môn thi vang lên, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài cổng trường. Dưới cái nắng đầu hè oi ả, họ tản ra tìm những khoảng bóng mát dưới gốc cây, mái hiên hay các quán nước ven đường để chờ con.
Người ngồi lặng lẽ theo dõi thời gian, người tranh thủ đọc báo, trò chuyện với phụ huynh khác nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên hướng về phía cổng trường.
Điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn
Đối với các sĩ tử, kỳ thi vào lớp 10 là cuộc đua nhiều áp lực. Nhưng phía sau những cuốn sách, những bộ đề và những đêm thức khuya ấy còn có một "thí sinh đặc biệt" khác đó là những người cha, người mẹ âm thầm đồng hành cùng con.
Ngồi dưới bóng cây trước cổng trường trong ngày thi đầu tiên, chị Dương Thị Hà (37 tuổi, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội) mới phần nào trút được gánh nặng đã đè nén suốt nhiều tháng qua. Con gái đầu lòng của chị vừa bước vào phòng thi, còn chị lặng lẽ nhớ lại quãng thời gian cả gia đình cùng "chạy nước rút" cho kỳ thi chuyển cấp.
"Có những hôm hơn 1 giờ sáng tôi vẫn thấy con ngồi học. Bố mẹ bảo nghỉ sớm nhưng cháu bảo còn mấy dạng bài chưa làm xong. Thương con nhưng cũng không biết làm thế nào vì đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời học sinh", chị Hà chia sẻ.
Phụ huynh nán lại tại điểm thi chờ đợi trong thời gian sĩ tử làm bài thi môn Ngữ Văn. sáng 30/5
Những tháng cuối năm học, nhịp sinh hoạt của cả gia đình chị gần như thay đổi hoàn toàn theo lịch học của con. Bữa tối được chuẩn bị sớm hơn để con có thời gian học thêm. Tivi ít khi bật. Những cuộc gặp gỡ bạn bè cuối tuần cũng được vợ chồng chị hạn chế để dành thời gian đưa đón con học thêm, ôn luyện.
Chị Hà kể, dù luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái nhưng chính bản thân chị nhiều đêm cũng trằn trọc không ngủ được. Mỗi lần thấy con thức khuya học, người mẹ lại lặng lẽ pha một cốc sữa nóng hoặc chuẩn bị chút hoa quả đặt bên bàn học.
Có hôm tỉnh giấc lúc nửa đêm, chị vẫn thấy ánh đèn trong phòng con còn sáng. "Lo nhất là sức khỏe của con. Học nhiều quá thì mệt mà không học lại sợ thiếu kiến thức. Nhiều khi bố mẹ còn căng thẳng hơn cả con", chị Hà bộc bạch.
Theo chị Hà, áp lực không chỉ đến từ điểm số hay tỷ lệ cạnh tranh ngày càng cao của kỳ thi lớp 10 công lập, mà còn xuất phát từ mong muốn con có cơ hội học tập trong môi trường phù hợp với năng lực. Vì vậy, mỗi lần con làm bài kiểm tra không như ý, vợ chồng chị lại cùng ngồi động viên để con có được tâm lý thoải mái nhất.
Giờ đây, khi nhìn con đã bước vào phòng thi, điều chị mong muốn nhất không còn là điểm số thật cao hay đỗ vào trường tốp đầu, mà là con có thể bình tĩnh, tự tin hoàn thành bài thi bằng chính năng lực của mình. "Dù kết quả thế nào thì con cũng đã cố gắng rất nhiều rồi", chị nói.
Bên ngoài điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, anh Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) cũng lặng lẽ tìm một góc nghỉ chân trong lúc chờ con gái hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.
Từ nhà đến điểm thi hơn 13 cây số, nên từ sáng sớm anh đã đưa con đến trường. Không khí ngày thi căng thẳng nhưng với gia đình anh Dương, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra gần như bình thường. "Các con cũng xác định tâm lý từ trước rồi nên không có gì xáo trộn nhiều", anh Dương chia sẻ.
Con gái anh Dương đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Nam – Ba Lan. Những nguyện vọng tiếp theo đều là các trường nằm trong khu vực Thanh Trì để thuận tiện cho việc học tập và đi lại. Trong quá trình lựa chọn trường, vợ chồng anh có góp ý, định hướng nhưng luôn tôn trọng mong muốn của con.
Là lao động tự do, nên anh chủ động sắp xếp công việc để đồng hành cùng con trong ngày thi quan trọng. "Nói không lo thì không đúng, cha mẹ nào có con thi chuyển cấp cũng sẽ căng thẳng", anh tâm sự.
Sau khi nán lại chừng 15 phút để đảm bảo con đã vào phòng thi mà không có vấn đề gì phát sinh, anh Dương lại tất bật tìm chỗ nghỉ ngơi phù hợp cho con. Nhà xa, anh Dương quyết định cho con gái nghỉ trưa gần địa điểm thi để đảm bảo sức khỏe. Không đặt chỗ trước nên anh tranh thủ đi khảo sát quanh khu vực trường với mong muốn sau giờ thi, con có chỗ nghỉ ngơi thoải mái để đủ sức khỏe cho môn thi buổi chiều.
Anh Dương cùng con di chuyển hơn 13 cây số từ nhà đến điểm thi.
Giữa hàng trăm phụ huynh đứng ngồi thấp thỏm bên ngoài cổng trường, anh Dương không phải là người duy nhất mang theo những nỗi lo. Nhưng trong ánh mắt của người cha có con lần đầu bước vào kỳ thi chuyển cấp, có thể thấy rõ niềm tin và sự kỳ vọng. Không đặt áp lực thành tích, không nói nhiều về điểm số, cũng giống như nhiều phụ huynh khác điều anh mong mỏi nhất đơn giản là con bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi của mình.
Ngày thi của con cũng là một ngày đặc biệt của cha mẹ. Sau cánh cổng trường, các sĩ tử đang nỗ lực chinh phục ước mơ. Còn bên ngoài, những bậc phụ huynh vẫn âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của con bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.
Từ 8h sáng ngày 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
Từ 14 giờ chiều nay, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội. Để được tham gia xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên, thí sinh phải dự thi đủ 3 bài thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán trong 2 ngày 30 và 31/5.
Tuấn Khang
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/thi-vao-lop-10-o-ha-noi-nhung-thi-sinh-dac-biet-dong-hanh-cung-con-238260530092417061.htm