Cha nghẹn ngào đưa giấy báo đỗ đại học tới giường bệnh, con gái tỉnh lại kỳ diệu sau 8 ngày hôn mê

Cha nghẹn ngào đưa giấy báo đỗ đại học tới giường bệnh, con gái tỉnh lại kỳ diệu sau 8 ngày hôn mê
5 giờ trướcBài gốc
Gục ngã sau kỳ thi đại học vì bệnh tim hiếm gặp
Theo Jiupai News, nữ sinh tên Jiang Chennan đã nhập viện ngày 11/7 sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt và đau tức ngực. Trước đó không lâu, cô vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao) – kỳ thi được xem là khắc nghiệt nhất với học sinh nước này.
Các bác sĩ chẩn đoán Jiang mắc viêm cơ tim cấp tính (fulminant myocarditis), một bệnh lý hiếm gặp với biểu hiện viêm tim nghiêm trọng và diễn tiến cực nhanh, có thể dẫn tới tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Nguyên nhân chính thường là do nhiễm virus, căng thẳng cảm xúc hoặc lối sống thiếu lành mạnh.
Jiang nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện lớn hơn và nhập khoa hồi sức tích cực. Tại đây, cô rơi vào hôn mê sâu và phải duy trì sự sống nhờ hệ thống tim – phổi nhân tạo (ECMO).
Cha nghẹn ngào đưa giấy báo đỗ đại học tới giường bệnh, con gái tỉnh lại kỳ diệu sau 8 ngày hôn mê. (Ảnh: SCMP/Douyin)
Trong khi Jiang giành giật sự sống trong phòng hồi sức, gia đình cô cũng đang rơi vào khủng hoảng. Cha cô – người từng bị tai nạn xe nghiêm trọng vào năm 2023 – hiện không thể lao động, đi lại khó khăn và mắc nợ chồng chất. Mẹ cô phải bán đồ ăn vặt ngoài đường để nuôi sống cả gia đình và đứa em trai đang học trung học cơ sở.
Chi phí điều trị của Jiang đã vượt quá 200.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 28.000 USD), buộc gia đình phải vay mượn từ nhiều nơi.
Tỉnh dậy khi biết tin đỗ đại học
Đến ngày thứ tám kể từ khi rơi vào hôn mê, người cha nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của Jiang. Trong tâm trạng nghẹn ngào, ông mang lá thư tới giường bệnh, cầm tay con gái thì thầm: “Cả nhà đều vui lắm, con đã đỗ đại học rồi!”
Ông kể lại khoảnh khắc đặc biệt khi thấy mí mắt con gái khẽ động đậy – dấu hiệu đầu tiên mang lại hy vọng. Đúng một ngày sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra: Jiang tỉnh lại. Cô có thể gọi video với cha mẹ và giơ tay làm ký hiệu “OK” để đáp lại.
Dù chưa thể nói chuyện rõ ràng, các bác sĩ cho biết chức năng tim của Jiang đã phục hồi hoàn toàn và cô đang trong tình trạng ổn định. Hiện tại, Jiang đã được chuyển sang phòng bệnh thường và dự kiến sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 9 tới.
Jiang đã được nhận vào Trường Đại học Giao thông Hoàng Hà – một trường tư thục tại tỉnh Hà Nam. Điểm số trong kỳ thi gaokao của cô không được công bố.
Cha Jiang khẳng định: “Dù có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ cho con gái đi học đại học. Đó là ước mơ của con.”
Câu chuyện của Jiang nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, chạm đến trái tim hàng triệu người.
Một cư dân mạng bình luận: “Có thể chính khát khao được học đại học đã giúp cô ấy tỉnh lại. Mong em sớm khỏe mạnh và bước vào giảng đường.”
Người khác chia sẻ: “Jiang còn quá trẻ mà đã mắc bệnh tim. Hy vọng em sẽ giữ gìn sức khỏe, tránh căng thẳng và sống hạnh phúc để cha mẹ yên lòng.”
Những câu chuyện kỳ diệu như vậy thường tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ tại Trung Quốc. Chỉ vài ngày trước đó, một bé trai ba tuổi ở miền đông nước này đã sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 18 xuống, nhờ được một cái cây đỡ lại.
PV (Theo SCMP)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cha-nghen-ngao-dua-giay-bao-do-dai-hoc-toi-giuong-benh-con-gai-tinh-lai-ky-dieu-sau-8-ngay-hon-me-21426.html