Cha Tôi, Người Ở Lại đã khép lại với đoạn kết đầy viên mãn khi ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bố Bình đến với mẹ Quyên, bố Chính có Tuệ Minh từ đồng nghiệp thành “nóc nhà”, An và Nguyên chính thức hẹn hò trong khi Việt cũng thành đôi với cô bạn đã từng thầm thích cậu từ nhiều năm trước.
Gia đình 5 người vẫn luôn gắn bó bên nhau.
Đại gia đình đã đoàn tụ trong một bữa tiệc ấm cúng, cùng tận hưởng không khí ấm áp sau rất nhiều biến cố. Gia đình 5 người giờ đã đông gấp đôi thành viên, niềm hạnh phúc từ đó cũng tăng thêm nhiều lần. Và cuối phim, An đã giới thiệu cuốn truyện tranh mà cô sáng tác để kể lại hành trình 5 con người được duyên phận sắp đặt để cùng tạo nên một gia đình.
Ai cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình.
Chi tiết này lẽ ra phải rất xúc động, nhất là khi An được giới thiệu là đang làm họa sĩ. Nhưng khán giả nhanh chóng tụt cảm xúc khi thấy các bức tranh mà An vẽ đều là tác phẩm của AI, nên các nhân vật nhìn rất vô hồn, cả 5 gương mặt cùng một đôi mắt như nhau. Thậm chí nếu soi kỹ thì chữ “người” trong tiêu đề cuốn truyện tranh còn bị lỗi ở chữ “ư”.
Nhưng chi tiết cuối phim lại bị khán giả chỉ trích.
Như phim giới thiệu thì đây là tác phẩm An dồn hết tình cảm để sáng tác, lẽ ra phải rất xúc động trong từng nét vẽ hay lời thoại thì người xem chỉ thấy những bức tranh thiếu cảm xúc, thiếu chân thực, khiến cho cảnh phim lẽ ra cảm động lại thành... cảm lạnh.
Những bức tranh do AI vẽ bị phàn nàn là vô hồn.
Trên mạng xã hội, nhiều netizen bức xúc chỉ trích chi tiết này. Đành rằng AI bây giờ đã lấn sâu vào các ngành nghề, nhiều bộ phim đã nhờ AI hỗ trợ để giảm bớt vất vả cho ê kíp nhưng đoàn làm phim Cha Tôi, Người Ở Lại không nên dùng AI cho cảnh kết phim quan trọng, làm giảm mạch cảm xúc của người xem.
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn