Trong tập 34 Cha tôi người ở lại lên sóng tối thứ hai, ngày 5/5, dù đã chia tay An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) nhưng Đại (Kiên Trần) vẫn đến nhà cô. Bất chấp việc bị Việt (Thái Vũ) xua đuổi, Đại nói đây là ngôi nhà thứ 2 của mình nên vẫn sẽ quay về. Đồng thời Đại chuyển quà mẹ anh gửi cho "con dâu hụt". Đại nói anh phải dùng nhiều sự can đảm để nói ra câu đó dù trong lòng vẫn rất đau. Anh muốn mời Việt 1 chầu bia để giảng hòa.
Trong khi đó, An nói ông Chính (Bùi Như Lai) rằng không thấy Nguyên (Trần Nghĩa) nhắc gì về khoảng thời gian ở Đài Loan với mẹ ruột và khi hỏi đến anh thường lảng tránh. Đúng lúc đó Liên (Thu Quỳnh) xuất hiện và buông lời khó nghe với chồng cũ và An.
"Nếu mọi người thắc mắc về việc 6 năm qua chúng tôi sống với nhau thế nào, tôi sẵn sàng chia sẻ. Mẹ con tôi sống với nhau hòa thuận, không có ai nói ra nói vào nên cuộc sống được thu xếp ổn thỏa. Còn việc phải chăm sóc người mẹ ốm đau bệnh tật như tôi, chắc chắn thằng bé rất vất vả. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết con trai yêu và quan tâm đến tôi thế nào. Thằng bé đã không bỏ lúc tôi ốm đau, khó khăn. Giữa hai mẹ con tôi có sợi dây gắn kết mà không ai có thể chia lìa", Liên nói. Nguyên xuất hiện và nghe thấy tất cả.
Ở diễn biến khác, Quyên (Kiều Anh) gọi điện cầu cứu Việt và nói cô bị Phi (Tuấn Việt) đe dọa, bắt tuyệt tình với con trai. Trước khi bị Phi bắt chuyển đi, Quyên đã kịp gửi định vị cho Việt. Cậu đã kịp đi cùng công an tới để khống chế Phi. Lúc này Việt cất tiếng gọi mẹ.
Việt và Quyên nhận nhau? Phi phải trả giá? Diễn biến chi tiết tập 34 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.