Cha vô tình trả ơn người cứu con trai, dân mạng nói 'đó là luật nhân quả'

Cha vô tình trả ơn người cứu con trai, dân mạng nói 'đó là luật nhân quả'
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 7/3, một người phụ nữ (không rõ danh tính) và bạn của cô đang lái xe ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thì nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng đỗ chéo giữa đường, kính chắn gió phía trước bị thanh kim loại ở dải phân cách đâm thủng. Chị liền gọi báo cảnh sát để cứu hộ nạn nhân.
Trong clip được người phụ nữ quay lại, tài xế đang ngồi trên ghế lái, chảy máu nhưng vẫn tỉnh táo, túi khí của xe đã bung ra. Người đàn ông gần đó hỏi anh: "Đầu anh có đau không? Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi. Hãy tỉnh táo nhé, cấp cứu đang trên đường đến".
Sau đó, đội cứu hộ khẩn cấp sớm có mặt và đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Chiếc xe màu trắng bị hỏng nặng sau khi đâm vào dải phân cách bằng kim loại. (Ảnh: News.hnr.cn)
Sau đó, người phụ nữ và bạn của cô ghé vào một quán mỳ gần đó để ăn. Cô gọi một bát mỳ có xương và sau đó phát hiện ra trong bát của mình có thêm cục xương và một quả trứng. Thì ra chủ quán biết họ vừa cứu giúp một người gặp tai nạn xe hơi nên rất cảm kích, không chỉ tặng thêm "topping" mà còn không thu tiền mỳ (30 nhân dân tệ, tức hơn 100 nghìn đồng).
Trong cuộc trò chuyện, chủ quán cho biết ông đến từ thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Vị khách nữ nói, biển số chiếc xe của người được họ cứu lúc nãy cũng cho thấy nạn nhân đến từ Chu Khẩu. Cô thậm chí còn cho chủ tiệm mỳ xem video quay lại vụ việc. Chủ quán liền nhận ra tài xế trên chiếc xe gặp nạn chính là con trai mình.
Trước khi đến bệnh viện thăm con trai, ông bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến người phụ nữ vì lòng tốt của cô. Người phụ nữ sau đó cho biết: "Tôi nghĩ chuyện này trùng hợp đến khó tin. Mọi thứ đều có sự kết nối với nhau".
Truyền thông Trung Quốc cho biết, con trai chủ tiệm mỳ đang hồi phục trong bệnh viện. Vụ tai nạn xe hơi xảy ra do đường trơn trượt, ngập nước mưa.
Câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, clip thu hút hơn hàng triệu lượt xem. Cộng đồng mạng say sưa bình luận về sự trùng hợp này: “Câu chuyện này gọi là nghiệp tốt, tặng khách bát mìỳ, không ngờ người đó lại chính là ân nhân của con trai mình"; “Lòng tốt mà chúng ta lan tỏa sẽ được đáp lại theo những cách không ngờ nhất”...
Chủ tiệm mỳ. (Ảnh: News.hnr.cn)
Cư dân mạng cho rằng câu chuyện này là một minh chứng sống động cho thấy luật nhân quả luôn hiện hữu. Cùng với sự phát triển của Phật giáo ở Trung Quốc, khái niệm nghiệp báo càng lan truyền rộng rãi với niềm tin rằng hành động tốt sẽ được đền đáp, còn hành động xấu sẽ bị trừng phạt.
Những câu chuyện tương tự thường thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Hồi tháng 2, truyền thông Trung Quốc đưa tin tòa án ra phán quyết trao quyền thừa kế 5 bất động sản cho một người dân ở Bắc Kinh đã chăm sóc một người già cô đơn trong 12 năm. Vào tháng 2/2024, cư dân mạng xôn xao về chuyện một người đàn ông nghiện ma túy ở Thái Lan tấn công các nhà sư và phá hủy những bức tượng trong chùa, sau đó trượt chân và bị một bức tượng Phật đè chết.
Nhật Thùy
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/cha-vo-tinh-tra-on-nguoi-cuu-con-trai-dan-mang-noi-do-la-luat-nhan-qua-ar932075.html