Champions League 2024/25 bùng nổ bàn thắng: Những nạn nhân của thể thức mới

Champions League 2024/25 bùng nổ bàn thắng: Những nạn nhân của thể thức mới
18 giờ trướcBài gốc
Dấu hiệu thay lời nói.
Không cần đợi lâu, vòng 1, đặc biệt là vòng 2 diễn ra vào đêm 1-10 và rạng sáng 2-10 đã chứng kiến nhiều cơn mưa bàn thắng được tạo ra. Thay vì ca cẩm vì "hành xác", những đội bóng nhỏ bị hành… hạ không thương tiếc. Nếu như ở lượt trận đầu có chiến thắng khó tin như 9-2 của Bayern trước Dinamo Zagreb thì tới lượt 2 có màn hủy diệt 7-1 của Dortmund trước Celtic. Chỉ ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Trong đó, Dortmund có được 5 bàn còn Celtic gỡ được 1 bàn. Bước sang hiệp 2, đội bóng của Đức ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng đáng nhớ.
Mội CLB khác là Inter Milan cũng có được chiến thắng đậm trên sân nhà trước Crvena Zvezda. Trong hiệp 1, Nezzaruzzi chỉ ghi được 1 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên nhờ công của Calhanoglu. Tuy nhiên trong hiệp 2, họ ghi tới 3 bàn để có được chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng.
Ngoài 2 chiến thắng "hủy diệt" của Dortmund và Inter, vòng 2 còn chứng kiến nhiều chiến thắng đậm khác như Man City đánh bại Slovan Bratislava với tỷ số 4-0, Barca hạ Young Boys 5-0hay Brest đánh bại Salzburg 4-0.
Ở các cặp đấu còn lại, Arsebal đánh bại PSG 2-0, Leverkusen thắng AC Milan 1-0. Trận hòa duy nhất là màn chạm trán giữa Stuttgart và Sparta Prague (hòa 1-1).
Dinamo Zagreb, Celtic, Crvena Zvezda, Slovan Bratislava, Young Boys, Salzburg chính là những "nạn nhân" của việc UEFA "đôn" số lượng dự Champions League cho thêm phần… hoành tráng. Chênh lệch quá rõ giữa những hạng "ông kẹ" và "tép riu" khiến giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu diễn ra 1 chiều. Có nghĩa, dường như thắng thua đã biết trước. Hấp dẫn cái nỗi gì? Nhiều bàn thắng hơn ư, chỉ làm vui một phía, trong khi phía còn lại và khán giả trung lập… lại có cảm giác cảm thương cho những đội yếm thế buộc phải ra sân và bị "hành hạ" không thương tiếc.
S.T
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/chions-league-2024-25-bung-no-ban-thang-nhung-nan-nhan-cua-the-thuc-moi-post302235.html