Chân dung bốn họa sĩ gốc Việt cùng mở triển lãm 'Chào Việt Nam'

Chân dung bốn họa sĩ gốc Việt cùng mở triển lãm 'Chào Việt Nam'
4 giờ trướcBài gốc
Từ trái qua: Họa sĩ Mina, Anh Bach, Tim, Ly Tran.
Ngày 12/2, Ban tổ chức triển lãm “Chào Việt Nam” cho biết, triển lãm hội tụ bốn họa sĩ gốc Việt là: Anh Bach (Bạch Hoàng Anh), Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Tim Nguyen (Nguyễn K Quy) và Ly Tran (Trần Phương Ly).
Cùng sống ở Mỹ nhưng khoảng cách của bốn họa sĩ rất xa nhau do cư trú rải rác ở nhiều tiểu bang. Tuy nhiên, giữa họ có chung sở thích vẽ, và đặc biệt có chung nguồn gốc là người Việt Nam. Đây gần như là lý do duy nhất đưa họ đến với nhau tại cuộc triển lãm “Chào Việt Nam”.
Tranh của họa sĩ Anh Bach (Bạch Hoàng Anh).
Họa sĩ Anh Bach (Bạch Hoàng Anh) là hội viên Bảo tàng Oregon. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM, chị đã có triển lãm đầu tiên cùng họa sĩ Hoàng Minh Hằng vào năm 1992 tại Gallery Hội Nhà báo TPHCM. Một năm sau, chị cùng anh trai Bạch Trường Sơn mở triển lãm tại Hội Mỹ thuật TPHCM.
Từ năm 2015 đến nay, chị liên tục có triển lãm gây tiếng vang tại TPHCM. Tiền bán tranh, chị gần như dùng hết để ươm mầm cho các học sinh, sinh viên trên mọi miền đất nước, thông qua các phần học bổng giá trị. Năm 2019, chị được UBND TPHCM tặng bằng khen về công tác thiện nguyện.
Họa sĩ Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển) từng là “Họa sĩ trẻ tuổi nhất tổ chức triển lãm cá nhân” với cuộc tưng bày tranh lụa vào năm 1989 tại TPHCM. Chị sinh ra trong gia đình có truyền thống hội họa - ông cố ngoại là họa sĩ cung đình Huế, kế tiếp bà ngoại và những người cậu cũng theo đường hội họa.
Tranh của họa sĩ Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển).
Khi sang Mỹ, chị theo học tại Học viện mỹ thuật Academy Art (San Francisco), là một trong 35 sinh viên được tuyển chọn từ 13 trường đại học mỹ thuật ở Mỹ và Canada tham gia trại sáng tác của hãng phim hoạt hình nổi tiếng Walt Disney.
Năm 2017, chị trở về Việt Nam tổ chức triển lãm “Soi” (Reflection) với 30 bức tranh mang đủ mọi cung bậc, khiến người xem phải dừng lại khá lâu trước mỗi tác phẩm. Chị cũng dành phần lớn tiền bán tranh gửi tặng các hoàn cảnh khó khăn, những phần học bổng đầy ý nghĩa cho học trò nghèo.
Họa sĩ Ly Tran (Trần Phương Ly) từng học mỹ thuật công nghiệp 7 năm tại Nga, sau đó cùng gia đình sang Hoa Kỳ. Trong đại dịch Covid-19, cũng là lúc niềm đam mê hội họa trong chị bùng cháy.
Tranh của họa sĩ Ly Tran (Trần Phương Ly).
Nhờ sức làm việc bền bỉ nên liên tục những năm qua, tranh của Ly Tran xuất hiện trong các cuộc triển lãm tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Chị đã nhận giải thưởng “Tác phẩm xuất sắc nhất” tại triển lãm Nghệ thuật Quốc tế tại Indonesia.
Năm 2023, Ly Trần cũng tổ chức triển lãm cá nhân “Đa sắc” tại Hà Nội. Và sau đó tiếp tục tham gia triển lãm nhóm với chủ đề “Những chân trời vô tận”, “The Nude 2”, Chào Sài Gòn”.
Họa sĩ Tim Nguyen (nguyễn K. Quy) tốt nghiệp Trường trung cấp Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Năm 2002, sau chuyến du lịch Hawaii, anh như bị hớp hồn bởi đất và người nơi đây nên quyết định đưa gia đình từ California đến Hawaii sinh sống.
Tranh của họa sĩ Tim Nguyen (nguyễn K. Quy).
Một quá khứ với những ký ức đậm tình quê hương cùng hiện tại đậm sắc màu đã khiến Tim Nguyen làm việc không mệt mỏi. Những tác phẩm của anh về vùng đất đang ở, mang một phong cách mới, lạ với cái nhìn của một họa sĩ Á Đông.
Đường nét, sắc màu, phong cách trong tranh của Tim Nguyen hoàn toàn khu biệt với bất cứ họa sĩ nào từng vẽ về Hawaii.
Theo Ban tổ chức, triển lãm “Chào Việt Nam” sẽ diễn ra tại Hà Nội và TPHCM. Theo đó, khai mạc triển lãm diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 13/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, kéo dài đến hết 21/2. Từ ngày 1 – 9/3, triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình - Hà Nội).
Trần Hòa
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/chan-dung-bon-hoa-si-goc-viet-cung-mo-trien-lam-chao-viet-nam-post719204.html