Chân dung thời gian trên hành trình ký ức

Chân dung thời gian trên hành trình ký ức
11 giờ trướcBài gốc
24 tác phẩm sơn dầu và 12 tác phẩm sơn mài khổ lớn trong triển lãm đã thể hiện rõ nét phong cách cá nhân của họa sĩ Phạm Duy Quỳnh. Mỗi bức chân dung với những cái tên thân thương như “Ngoại tôi” hay “Bé Tuyết” đều gửi gắm một câu chuyện, một lát cắt thể hiện cảm xúc và những trăn trở của tác giả về cộng đồng, xã hội. Những hình tượng này đã được họa sĩ ấp ủ và gửi gắm vào trong từng đường nét.
Bên cạnh đó, tác giả còn khai thác từ những chất liệu cổ truyền, mang đến màu sắc dân tộc mới mẻ. Điều này đã khiến tác phẩm có sự hòa trộn giữa màu sắc truyền thống và màu sắc đương đại. “Chân dung thời gian” như một chuyến phiêu lưu quay ngược về lịch sử, trong đó đều có dấu ấn và hình ảnh của quá khứ, có nhân chứng, vật chứng để lưu lại thời gian.
Triển lãm đang được diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.
Quỳnh Chi
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/chan-dung-thoi-gian-tren-hanh-trinh-ky-uc-340231.htm