Chàng thủ khoa mơ ước trở thành chiến sĩ công an

Chàng thủ khoa mơ ước trở thành chiến sĩ công an
7 giờ trướcBài gốc
Kỹ năng đặc biệt
Con hẻm nhỏ trên đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành, dẫn chúng tôi đến ngôi nhà giản dị của gia đình Thịnh. Đón chúng tôi là một chàng trai nhỏ nhắn, gương mặt hiền hậu, tạo cảm giác dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với tổng điểm khối A1 đạt 29,25 (Toán 9,5; Vật lý 10; tiếng Anh 9,75), không chỉ là thành quả của cả một quá trình suốt 12 năm đèn sách, mà còn là minh chứng cho phương pháp học tập khoa học và ý chí kiên định của Thịnh. Đặc biệt, môn Toán và tiếng Anh năm nay được đánh giá là khá “hóc búa”, nhưng Thịnh đã hoàn thành bài thi khá tốt.
Em Võ Hữu Thịnh chia sẻ niềm vui cùng mẹ.
“Em nghĩ, học bất cứ môn nào thì điều quan trọng nhất vẫn là sự tích lũy kiến thức mỗi ngày”, Thịnh chia sẻ. Thịnh còn tiết lộ chiến lược làm bài thi “siêu tốc” - luôn đặt mục tiêu hoàn thành dưới 50% thời gian quy định, sau đó quay lại kiểm tra ít nhất 2 lần nữa để dò lỗi và củng cố chắc chắn. Nhờ phương pháp ấy, điểm Toán từ 8,5 lần đầu đã được nâng lên thành 9,5. Còn với môn tiếng Anh, “chưa đầy 20 phút là xong bài”, Thịnh nói, nhưng em vẫn dành thời gian để rà soát kỹ lưỡng 3 lượt.
Môn Vật lý vốn không phải thế mạnh của Thịnh lại mang về điểm 10 trọn vẹn. Em thừa nhận mình từng “hổng kiến thức” ở lớp 10 và 11. Nhưng nhờ quyết tâm, cộng với việc tập trung ôn luyện chương trình lớp 12, vốn là trọng tâm của đề thi năm nay, Thịnh đã từng bước củng cố kiến thức và vươn lên đầy ngoạn mục.
Giấc mơ có thật
Một trong những điểm nổi bật khác của Thịnh chính là khả năng sử dụng tiếng Anh ấn tượng với IELTS 8.5. Điều đáng nói là Thịnh không hề học thêm ở bất kỳ trung tâm nào. Thịnh tích lũy ngoại ngữ từ phim ảnh, truyện tranh, báo chí và thậm chí là các trò chơi nước ngoài. “Hồi đó, em không có khái niệm học tiếng Anh. Nó như thói quen len lỏi vào cuộc sống hằng ngày. Em chỉ ôn dạng đề để khỏi bị sốc”, Thịnh nói. Với bản tính khép kín, Thịnh đã từng luyện nói một mình trước gương để tăng sự tự tin: “Mình có thể nói vấp, nói sai, nhưng phải dám nói trước đã”.
Ở các môn học khác, Thịnh luôn bám sát sách giáo khoa rồi mới mở rộng tìm hiểu từ Internet. Với quan điểm “học ít nhưng chắc”, Thịnh đều đặn tích lũy từng chút kiến thức mỗi ngày. “Em nghĩ học là vì tương lai, nên không cảm thấy áp lực”, Thịnh bộc bạch.
Không chỉ là thủ khoa khối A1 của tỉnh, Thịnh còn đạt thành tích cao tại kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh, với 86,5/100 điểm. Với em, trở thành chiến sĩ công an không chỉ là giấc mơ, mà còn là niềm tự hào và là con đường để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, đảm bảo công việc ổn định trong tương lai. “Từ nhỏ em đã được rèn tính kỷ luật, nên em tin mình sẽ thích nghi nhanh với môi trường học tập nghiêm túc ở đây”, Thịnh chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Kim Loan, mẹ của Thịnh, xúc động kể lại, ngay từ lớp 1, Thịnh đã học tốt và nổi bật hơn các bạn. Con rất khiêm tốn, ham học và luôn hứng thú với những đề thi khó. Với Thịnh, càng khó càng thú vị, càng thôi thúc phải vượt qua.
Câu chuyện của Võ Hữu Thịnh không chỉ là câu chuyện về một cậu học trò xuất sắc, mà còn cho thấy nghị lực, sự rèn luyện và niềm tin vào tương lai. Hy vọng, chàng thủ khoa sẽ sớm khoác lên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân, tiếp tục vững bước trên hành trình phụng sự đất nước và lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến nhiều bạn trẻ.
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/chang-thu-khoa-mo-uoc-tro-thanh-chien-si-cong-an-54727.htm