Ảnh minh họa: Weirdkaya
Mới đây, trên trang Facebook Xuan Play, một chàng trai 21 tuổi, giấu tên, người Malaysia đã chia sẻ tâm sự đầy xúc động về cuộc sống hiện tại của mình. Anh mô tả cuộc sống của mình giàu có về vật chất nhưng hoàn toàn trống rỗng về tinh thần.
Trong bài viết, anh kể rằng ông bà, cha mẹ và tất cả người thân trong gia đình đều đã qua đời, để lại mình anh.
Anh hiện là người thừa kế duy nhất của cả gia đình, sở hữu 6 căn nhà liền kề và hơn 4 triệu RM (hơn 14 tỷ đồng) trong sổ tiết kiệm có kỳ hạn. Mỗi căn nhà là một phần di sản mà những người thân đã để lại cho anh. Họ đã gom góp suốt cả cuộc đời.
Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh xa hoa mà nhiều người có thể tưởng tượng, chàng trai trẻ cho biết anh sống rất đạm bạc.
"Tôi chỉ ăn mì gói hoặc cơm bình dân qua ngày. Dù có tiền, tôi cũng không dám tiêu xài. Nếu tiêu nhiều hơn một chút, tôi lại thấy mình có lỗi với họ", anh nói.
Anh coi toàn bộ số tài sản đang có là kết tinh công sức cả đời của người thân, nên luôn mang trong mình cảm giác áy náy nếu sử dụng nó cho bản thân.
Nỗi đau mất mát quá lớn khiến anh dần khép mình, không muốn ra ngoài hay nói chuyện với mọi người, WOB đưa tin hôm 11/5.
Anh thừa nhận, có thể với người ngoài, việc sở hữu số tài sản khổng lồ như vậy là một may mắn. Nhưng với anh, đó là một sự trống rỗng không gì lấp đầy.
Anh không có ai để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Anh không còn người thân, không còn gia đình, không có nơi để trở về. Anh cũng không biết phải tiếp tục sống như thế nào.
Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi không cố khoe khoang. Tôi chỉ thật sự rất đau khổ. Tôi không có định hướng. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để thở và hỏi tôi nên làm gì bây giờ?".
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người bày tỏ sự đồng cảm, an ủi và mong rằng anh sẽ sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Hoàng Dung