Chàng trai vô gia cư tốt nghiệp loại giỏi đại học danh tiếng

Chàng trai vô gia cư tốt nghiệp loại giỏi đại học danh tiếng
5 giờ trướcBài gốc
Eugene Dela Cruz tốt nghiệp Đại học Ateneo de Manila. Ảnh: FBNV.
Ở tuổi 12, Eugene Dela Cruz (Philippines) từng ngủ dưới gầm cầu, co ro với chiếc túi ni lông đựng tất cả tài sản ít ỏi của mình. Cậu không có giường, không nhà và không gia đình để quay về.
Năm 2025, cậu bé ấy giờ đã là một thanh niên 24 tuổi. Ngày 21/6 vừa qua, Eugene bước lên sân khấu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Ateneo de Manila, không phải như một số phận bất hạnh, mà với tư cách là một học giả xuất chúng.
Eugene đã tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế (chương trình danh dự). Ngoài ra, cậu còn nhận giải ba hạng mục luận văn tốt nghiệp xuất sắc.
Sinh ra tại Hilongos, Leyte (Philippines), từ nhỏ, Eugene đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cha mẹ ly thân khi cậu mới 5 tuổi, Eugene được gửi cho bà ngoại chăm sóc.
Sau đó, năm 12 tuổi, cậu một mình đến thủ đô Manila, không tiền bạc, không người thân, không điểm tựa. Eugene trở thành trẻ vô gia cư - đi ăn xin, tắm rửa ở nhà vệ sinh công cộng, ngủ dưới gầm xe ba bánh hay các ga tàu.
"Mỗi đồng xu nhận được đều nhắc nhở tôi về cảm giác không có gì cả. Không ai nhận ra khi tôi biến mất khỏi trường học. Tôi trở nên vô hình", Eugene viết trong bài phát biểu tốt nghiệp của mình.
Bốn năm sau, Eugene được một tổ chức hỗ trợ để quay lại học cấp 2, rồi hoàn thành bậc THPT ở một trường nghề vào năm 2021. Cậu tốt nghiệp loại xuất sắc, giành hơn 150 huy chương, giải thưởng và được vinh danh là thủ khoa.
Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 buộc các lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến, Eugene đối mặt với một rào cản mới - cậu không có máy tính xách tay.
Để tiếp tục việc học, cậu đã phát động chiến dịch trên mạng xã hội mang tên "Piso Para sa Laptop, Piso Para sa Pangarap" (Một peso cho laptop, một peso cho ước mơ). Tuy nhiên, số tiền cậu quyên góp được đã bị lừa mất.
Đang lúc tuyệt vọng, Eugene lại nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, một chiếc laptop được trao đến tay cậu.
Với sự hỗ trợ tài chính từ Văn phòng tuyển sinh và cứu trợ của Đại học Ateneo de Manila và hội cựu sinh viên của trường, Ateneo chính thức trở thành sinh viên đại học.
Trong bốn năm học đại học, chàng trai đi dạy thêm, làm biên đạo cho các tiết mục ở lễ hội để trang trải sinh hoạt phí.
"Phần lớn các đêm, tôi học bài với cái bụng rỗng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Nghèo đói là rào cản đến thành công chỉ khi bạn để nó là như vậy. Bạn sở hữu một sức mạnh mà không khó khăn nào có thể đánh gục", Eugene chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn với ABSCBN News Online.
Câu chuyện của Eugene được nhiều tờ báo ở Philippines đưa tin, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các mạng xã hội. Ở một đất nước nơi hàng nghìn trẻ em phải bỏ học vì nghèo đói hoặc phân biệt đối xử, Eugene là bằng chứng cho thấy vòng luẩn quẩn đó có thể bị phá vỡ.
Hiện tại, Eugene dự định theo đuổi sự nghiệp với ngành kinh tế và dịch vụ công. Cậu hy vọng có thể triển khai các chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục và phúc lợi xã hội.
Ngọc Bích
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/chang-trai-vo-gia-cu-tot-nghiep-loai-gioi-dai-hoc-danh-tieng-post1565028.html