Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, ra sức xây dựng Trường Sa ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành pháo đài vững chắc giữa trùng khơi.
Làm theo lời Bác từ những việc nhỏ nhất
Bước chân lên đảo Trường Sa, ai cũng xúc động khi nhìn thấy Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trang trọng ở vị trí trung tâm đảo. Theo ông Cấn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của quân và dân thị trấn. Vào những ngày lễ của đất nước hay có đoàn khách ra thăm, quân dân nơi đây đều tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Bác. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.
Hằng năm, thị trấn Trường Sa đều triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Hằng tháng, hằng quý, các đơn vị đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kể những câu chuyện về Bác cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân học tập và làm theo. Từ đó, mọi người đều ra sức thi đua từ những việc nhỏ nhất như sử dụng nguồn nước ngọt hợp lý; thu gom, phân loại rác thải trong sinh hoạt hằng ngày để bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn phân hữu cơ để chăm bón rau xanh, cây trồng; các loại máy móc, trang thiết bị trên đảo được sử dụng đúng quy định và thường xuyên bảo dưỡng để tránh bị hư hỏng. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ, cảnh quan trên đảo đều do quân dân đồng lòng, chung sức chăm sóc, xây dựng. Mọi người đều chung ý chí, quyết tâm bảo vệ và xây dựng đảo ngày càng vững mạnh.
Đặc biệt, Trường Sa luôn là điểm tựa vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi đánh bắt hải sản. Từ đầu năm 2024 đến nay, quân dân đảo Trường Sa đã hướng dẫn cho hơn 1.300 lượt tàu cá ngư dân ra vào âu tàu tránh trú bão; hỗ trợ sửa chữa 15 tàu cá; cấp 550 lá cờ Tổ quốc, 110 áo phao, 550.000 lít nước ngọt, 1.500kg rau xanh và cấp cứu, điều trị bệnh cho hơn 600 ngư dân.
Luôn có Bác trong tim
Ở Trường Sa, tại tất cả các đảo, điểm đảo đều có phòng truyền thống Hồ Chí Minh, đồng thời là phòng đọc sách dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Trong các tủ sách trên các đảo, những đầu sách viết về Bác Hồ luôn chiếm nhiều nhất. Tại phòng truyền thống Hồ Chí Minh trên đảo Đá Tây, nhiều đầu sách, tài liệu quý viết về Bác được đặt ở những vị trí trang trọng nhất. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: “Hằng ngày, sau giờ luyện tập, tuần tra canh gác trên đảo, chúng tôi lại đến phòng truyền thống để đọc sách bổ sung thêm kiến thức. Tôi thường đọc những đầu sách viết về Bác Hồ. Đọc những trang sách ấy càng giúp tôi hiểu rõ hơn về sự hy sinh, cống hiến của Bác đối với đất nước, với nhân dân. Những câu nói, lời căn dặn rất đỗi bình dị của Bác đã giúp tôi hiểu ra nhiều giá trị tốt đẹp và tự thấy mình phải tích cực học tập, rèn luyện hơn nữa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
Sau giờ luyện tập, tuần tra canh gác, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây lại tới phòng truyền thống Bác Hồ để đọc sách.
Đến thăm gia đình anh Phạm Ngọc An và chị Nguyễn Thị Lơ ở đảo Song Tử Tây, ngay chính giữa phòng khách, nơi bàn thờ gia tiên, gia đình dành vị trí trang trọng nhất để thờ Bác Hồ. Anh Phạm Ngọc An cho biết: “Ở đây, nhà nào cũng thờ Bác Hồ. Gia đình tôi cũng vậy. Nhờ có Bác soi đường chỉ lối, tìm đường cứu nước chúng ta mới có được hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay. Đặc biệt hơn, ở đây xa đất liền, chúng tôi thờ Bác luôn mang lại cảm giác ấm áp và để nhắc nhở bản thân không ngừng học tập, vượt khó, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Sau giờ luyện tập, tuần tra canh gác, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây lại tới phòng truyền thống Bác Hồ để đọc sách.
Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời căn dặn của Bác cũng chính là nhiệm vụ thiêng liêng của quân và dân Trường Sa. Thực hiện lời căn dặn đó, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa luôn ra sức phát triển, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hằng năm, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của quân dân trên các đảo, các nội dung luôn gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, nhiệm vụ chính trị của đơn vị… Từ đó, quân dân Trường Sa luôn khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, luôn là điểm tựa, pháo đài vững chắc cho ngư dân...
VĂN GIANG