Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tập luyện. Ảnh: Nguyệt Hà
Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (thành phố Hà Nội), CBCS đang miệt mài tập luyện, chỉnh sửa từng động tác để đội hình các khối đi, khối đứng luôn chuẩn, đẹp...
Tự hào góp sức cho ngày đại lễ
Trung tá Lê Đức Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 kiêm Chính trị viên khối hồng kỳ, cho biết: Điểm tập kết tại Trường Sĩ quan Chính trị gồm 2 khối đi (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khối hồng kỳ), 2 khối đứng (huấn luyện học viên của Học viện Phòng không không quân và Sĩ quan Cảnh sát biển).
Thuận lợi cơ bản nhất là 100% CBCS khi được tham gia nhiệm vụ A80 đều cảm thấy tự hào, từ đó quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ cho ngày hội lớn sắp tới. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 cũng như đơn vị đón tiếp lực lượng A80 về huấn luyện đều quan tâm, tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ, tập luyện cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.
Đặc biệt, với 2 khối đi: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khối hồng kỳ có từ 50-60% số CBCS đã qua huấn luyện tham gia nhiệm vụ A50 nên rất thuận lợi khi bước vào huấn luyện cho nhiệm vụ A80.
Bên cạnh những thuận lợi, các lực lượng tập luyện A80 của Quân khu 2 cũng gặp không ít khó khăn về thời tiết, khí hậu, địa bàn mới. Khi huấn luyện A50, các khối đi chỉ xếp theo thứ tự 10 hàng (10 CBCS/hàng), còn A80 tăng lên 16 hàng với số CBCS tương ứng là 16 người/hàng nên việc tập luyện, đúng hàng, đi đều và thực hiện các động tác sẽ khó khăn hơn…
Nắm bắt rõ những điều này, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện A80 đều tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, tận tình hỗ trợ để CBCS luyện tập.
Trung tá Nguyễn Tuấn Thành, Chỉ huy trưởng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chia sẻ: “Khi nhận lệnh tham gia huấn luyện A80, chúng tôi được thủ trưởng đơn vị, Quân khu 2 và lãnh đạo các cấp quán triệt, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng để tập luyện, hướng dẫn CBCS hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Việc khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng CBCS được khai thác tối đa. Chúng tôi còn tham khảo kinh nghiệm của các đồng chí, đồng đội đã từng tham gia huấn luyện nhiệm vụ A50 để hướng dẫn CBCS, nhất là khối lần đầu tham gia”.
Đi trong lòng nhân dân, tự hào nghĩa “đồng bào”
Đại úy Đặng Trung Kiên, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) trực tiếp huấn luyện, tham gia khối hồng kỳ A80 và vừa trở về từ nhiệm vụ A50, cho rằng: điểm giống nhau của 2 lần tham gia A50 và A80 là CBCS khi được lựa chọn đều rất tự hào, cảm thấy vinh dự vì được góp phần nhỏ vào sự kiện quan trọng của đất nước.
Đối với khối hồng kỳ và khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, phần lớn CBCS đều tham gia nhiệm vụ A50 trở về nên tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực tập luyện cho ngày hội lớn thể hiện rất rõ. CBCS tham gia tập luyện nói chung, khối hồng kỳ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng đều quyết tâm cao cho ngày đại lễ, bởi họ luôn được đi trong lòng nhân dân với tình nghĩa “đồng bào” nồng ấm.
Binh nhất Nguyễn Công Mạnh đến từ Trung đoàn 148 - người tạo ấn tượng khi hát vang bài Nối vòng tay lớn tại đường Lê Duẩn (Thành phố Hồ Chí Minh) trong nhiệm vụ A50 giao lưu với đồng bào Nam Bộ, bộc bạch: “Tôi tự hào vì đi đến đâu cũng được nhân dân vẫy cờ hoa động viên; cảm xúc của những ngày A50 còn vẹn nguyên lại tiếp tục được hòa quyện trong cảm xúc những ngày huấn luyện A80 hiện nay. CBCS luôn đón nhận tình cảm nồng ấm của nhân dân, lúc thì chai nước mát, khi là chiếc khăn lạnh…, càng khiến chúng tôi phải quyết tâm hơn nữa để đáp lại tình cảm của nhân dân”.
Niềm vui, tự hào, xúc động được sống trong lòng nhân dân còn thể hiện rõ trên từng gương mặt của CBCS tham gia tập luyện. Lần đầu tham gia trong đội hình khối đứng của Học viện Phòng không không quân, Binh nhì Đinh Mạnh Hào có rất nhiều kỷ niệm, nhất là lần tổng hợp luyện A80 mới đây tại Trường bắn Quốc gia TB4. Trời mưa lớn nhưng tất cả các khối đứng vẫn nghiêm trang trong tư thế chào mừng đại lễ. Khi kết thúc tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp đến động viên từng khối, trong đó có khối đứng của Học viện Phòng không không quân khiến mỗi CBCS càng thêm tự hào, cảm nhận trọng trách của người lính trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân.
Kiểm tra sau buổi tổng hợp luyện lần 4 diễn ra sáng 16-8, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng: Các khối đi, khối đứng, khối khí tài, xe pháo, khối quân nhạc đều mạnh mẽ, hùng tráng hơn so với tổng hợp luyện những lần trước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng... tham gia diễu binh trên biển.
Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị mỗi CBCS không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công nhiệm vụ A80, mang lại niềm tự hào cho đất nước và cho chính mỗi CBCS tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.
Nguyệt Hà