Người chiến sĩ đặc công 3 lần tham gia diễu binh: 'Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn làm đặc công'

Người chiến sĩ đặc công 3 lần tham gia diễu binh: 'Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn làm đặc công'
2 giờ trướcBài gốc
Với Kiên, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao của một người lính mang trên vai truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, mình đồng da sắt, chí khí kiên cường” của lực lượng đặc công.
Vượt nắng, thắng mưa - ý chí thép từ những lần diễu binh lịch sử
So sánh các lần tham gia nhiệm vụ, Trung úy Kiên cho biết, mỗi lần đều có những thử thách và cảm xúc riêng. Khi tham gia 2 kỳ đại lễ trước và cho đến nhiệm vụ lần này tất cả các chiến sĩ đều phải rèn luyện thử thách về sức bền, khi đội hình phải duy trì nhịp bước trên quãng đường dài dưới cái nắng gay gắt. Thách thức là sự đồng đều tuyệt đối trong đội hình hàng trăm người, đòi hỏi từng động tác phải chuẩn xác đến từng nhịp.
"Còn với A80, khó khăn lớn nhất chính là sự khắc nghiệt bởi thời tiết. Đầu giai đoạn huấn luyện với cường độ cao kèm theo thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng gay gắt, về sau mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện và cũng như việc phân bổ thời gian. Nhưng với chúng tôi, khó khăn không phải để né tránh, mà là để vượt qua. Người chiến sĩ đặc công luôn phải thích nghi, tìm cách khắc phục để không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố khách quan nào, Kiên chia sẻ"
Hình ảnh các chiến sĩ tập luyện trên thao trường được ghi nhận sáng ngày 19/8. (Nguồn ảnh: Mỵ Châu)
“Tự ý thức được nhiệm vụ A80 hay các nhiệm vụ khác đều là những nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia. Được đứng trong hàng ngũ đặc công, đại diện cho lực lượng toàn quân, diễu binh qua Quảng trường Ba Đình trong các mốc son lịch sử là một vinh dự thiêng liêng, thôi thúc Kiên luôn xung phong nhận nhiệm vụ”.
Và đối với Trung úy Nguyễn Trung Kiên, trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt, tình đồng chí, đồng đội chính là điểm tựa tinh thần. “Khối của chúng tôi gồm những người từng tham gia A80 trước đây và nhiều đồng chí mới từ các đơn vị khác trong toàn Binh chủng. Dù khác biệt về xuất phát điểm, nhưng khi bước vào hàng ngũ, tất cả đều đồng lòng. Chúng tôi chia sẻ với nhau từ chuyện luyện tập đến nỗi niềm gia đình, từ đó càng thêm thấu hiểu, gắn bó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, Kiên nói”.
Ước mơ tuổi thơ, lý tưởng trọn đời với Binh chủng đặc công
Kể lại cơ duyên đến với Binh chủng Đặc công, Trung úy Kiên bồi hồi: “Từ nhỏ, tôi đã nhiều lần thấy bộ đội về làm công tác dân vận ở quê hương. Hình ảnh người lính gần gũi, giúp đỡ bà con đã gieo trong tôi niềm khâm phục và mơ ước. Khi lớn lên, chứng kiến những màn trình diễn của bộ đội Đặc công, tôi càng thêm ấn tượng và từ đó tôi càng quyết tâm theo đuổi ước mơ khoác áo lính Đặc công”.
Ban đầu, gia đình còn lo lắng con trai khó thích nghi với môi trường quân ngũ khắt khe. Nhưng bằng ý chí và sự nỗ lực, Kiên đã dần chứng minh bản lĩnh, chinh phục được sự tin tưởng, ủng hộ của bố mẹ, để rồi từ đó càng vững vàng hơn trên con đường binh nghiệp.
Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng tin thần và khí thế cho đến các động tác vẫn hùng dũng, hiên ngang và khí thế. Nguồn ảnh: Mỵ Châu
Sau ba lần tham gia các cuộc diễu binh lịch sử, Trung úy Kiên càng thấm nhuần lời huấn thị của Bác Hồ: “Đặc công, tức là công tác đặc biệt, là niềm vinh dự đặc biệt”. Anh chia sẻ: “Người chiến sĩ đặc công phải nỗ lực đặc biệt để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Với truyền thống 16 chữ vàng của Binh chủng, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không phụ sự trông mong của Nhân dân trong các sự kiện trọng đại của đất nước”.
Khi được hỏi nếu có cơ hội lựa chọn lại, Kiên không do dự: “Tôi vẫn sẽ chọn đặc công. Mỗi nhiệm vụ, mỗi lần diễu binh đều giúp tôi trưởng thành hơn. Đặc công không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là lý tưởng, là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời tôi.”
Trước câu hỏi về danh xưng “lực lượng tinh nhuệ, mình đồng da sắt”, Trung úy Kiên khiêm tốn nói: “Mỗi lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam đều xứng đáng với danh xưng cao quý. Nhưng lực lượng đặc công có sự khác biệt bởi truyền thống tinh nhuệ từ các thế hệ đi trước. Nếu chúng tôi không thể hiện được sự đặc biệt trong huấn luyện và chiến đấu, thì không thể xứng đáng gọi là lực lượng đặc công”.
Mỗi động tác, mỗi bước chân đều tăm tắp, trăm người như một của các chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Nguồn ảnh Mỵ Châu
Từ ước mơ thời thơ bé đến một sĩ quan trẻ 3 lần góp mặt trong những cuộc diễu binh trọng đại của dân tộc, Trung úy Nguyễn Trung Kiên là hình ảnh tiêu biểu cho lớp chiến sĩ đặc công hôm nay – kiên cường, tinh nhuệ và trọn đời gắn bó với Tổ quốc. Và chính những con người như anh đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, góp phần làm rạng rỡ hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trên trường quốc tế.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tập cho nhiệm vụ A80 của Binh chủng Đặc công trên thao trường sáng ngày 19/8.
Thanh Hà - Mỵ Châu - Thanh Mai
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nguoi-chien-si-dac-cong-3-lan-tham-gia-dieu-binh-neu-duoc-chon-lai-toi-van-chon-lam-dac-cong.html