Lãnh đạo BĐBP thành phố Cần Thơ và Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long
Ở khu vực biên giới biển thành phố Cần Thơ, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 48%, đời sống người dân vẫn còn nhiều vất vả, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Chính trong bối cảnh ấy, ước mơ được đến trường, được viết chữ, được học hành của nhiều em nhỏ trở nên xa vời. Chính vì vậy, mới đây, BĐBP thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tổ chức trao học bổng trong khuôn khổ Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", một hoạt động mang đậm tính nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc. Lễ trao học bổng đã được tổ chức trang trọng và ấm cúng, mang đến 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã, phường biên giới biển thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ.
Em Tăng Mai Anh, dân tộc Khmer, học sinh Trường Trung học cơ sở An Thạnh Nam chia sẻ: “Em rất mừng và cảm ơn các chú bộ đội, các cô chú ở Hội Khuyến học. Với số tiền này, em sẽ mua thêm sách vở, dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người đã quan tâm, giúp đỡ em”.
Lời chia sẻ mộc mạc ấy không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần, mà còn là sự khẳng định về ý nghĩa của chương trình, rằng những gì BĐBP thành phố Cần Thơ đang làm không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các em. Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy BĐBP phố Cần Thơ nhấn mạnh: Chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng" được Bộ Tư lệnh BĐBP phát động mang tính nhân văn sâu sắc. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” của người lính Biên phòng.
Gần 10 năm qua, chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc, chắp cánh cho hàng ngàn em học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số trên khắp các vùng biên giới, hải đảo. Tại khu vực biên giới biển thành phố Cần Thơ, chương trình có giá trị nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chương trình không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em học sinh nơi biên giới biển tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Cần Thơ đối với sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới biển.
Chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện. Trong suốt thời gian qua, BĐBP thành phố Cần Thơ đã tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ cho các em dụng cụ học tập cần thiết như: xe đạp, sách vở, quần áo trị giá hàng tỷ đồng. Sự quan tâm ấy đã tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người dân. Nhiều phụ huynh xúc động cho biết, nhờ có sự hỗ trợ BĐBP và các nhà hảo tâm, gánh nặng lo toan cho việc học của con cái đã vơi đi phần nào.
Bà Lâm Thị Banh, bà nội của em Thạch Thị Bé Nhi, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề không giấu được sự xúc động, chia sẻ: “Tôi năm nay 63 tuổi, nhà chỉ có hai bà cháu ở với nhau. Cháu mồ côi cha, mẹ thì bỏ rơi lúc cháu còn nhỏ. Một mình tôi hàng ngày đi làm thuê nuôi cháu ăn học. Mỗi khi đến năm học mới, tôi lại lo lắng không đủ tiền mua sách vở, quần áo cho cháu đến trường. May mắn thay, nhờ có chương trình của các chú BĐBP, cháu tôi được nhận học bổng và nhiều đồ dùng học tập. Đây là niềm động viên lớn, giúp cháu tôi có thêm động lực để học tập, thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn các chú BĐBP thành phố Cần Thơ nhiều lắm”.
Từ những câu chuyện của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa to lớn của chương trình. Nó không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là sự sẻ chia, là tình cảm ấm áp, là sự gắn kết máu thịt giữa người lính mang quân hàm xanh với đồng bào khu vực biên giới biển. Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thắp lên niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ nơi biên giới biển.
Cán bộ BĐBP thành phố Cần Thơ và các nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển. Ảnh: Văn Long
Đại tá Huỳnh Thanh Hùng cho biết thêm: "Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, BĐBP thành phố Cần Thơ nhận đỡ đầu 38 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình, không chỉ giúp đỡ về vật chất, mà còn giáo dục các em về truyền thống yêu nước, về tình quân dân, để các em hiểu và trân trọng những giá trị ấy”.
Ông Lâm Sao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ khẳng định: “Hội Khuyến học chúng tôi luôn đồng hành cùng Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" mà BĐBP thành phố Cần Thơ triển khai trong gần 10 năm qua. Mỗi suất học bổng là một sự sẻ chia thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình khó khăn. Chúng tôi tin rằng, sự chung tay này sẽ tạo nên hiệu ứng xã hội sâu rộng, giúp các em học sinh thêm động lực vượt khó vươn lên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BĐBP thành phố Cần Thơ duy trì hiệu quả chương trình này và tăng số lượng suất học bổng hằng năm để hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh, nhất là học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn”.
Hiệu quả từ chương trình đã góp phần tô thắm thêm truyền thống hiếu học của nhân dân ta và hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng ở khu vực biên giới biển; đồng thời thắp sáng ước mơ và tạo điều kiện cho các em tiếp tục cắp sách tới trường, qua đó, động viên, giúp đỡ các em học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành người có ích cho quê hương, cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của thành phố.
Văn Long