Theo Bernama, truyền thống bữa cơm đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán là biểu tượng của sự đoàn kết các sắc tộc tại Malaysia, qua đó thắt chặt tình thân trong bầu không khí hòa thuận.
Tại Kuala Lumpur, bà Nur Liyana Abdullah, 66 tuổi, cho biết bữa cơm đoàn viên của gia đình bà không chỉ có các món Malaysia truyền thống mà còn có cả ẩm thực Trung Quốc và Ấn Độ.
Ở bang Perak, Ông Alan Teh, 65 tuổi, mô tả bữa cơm giao thừa là sự kiện bắt buộc đối với các thành viên ruột thịt. “Đó không chỉ là bữa ăn, mà là biểu tượng của sự đoàn kết,” ông nói, cho biết các món gà, cá và rau là thực đơn không thể thiếu.
Các thành viên trong gia đình ở Malaysia quây quần bên mâm cơm đoàn viên đêm Giao thừa. Ảnh: Malay Mail
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đêm 16/2 cũng gửi lời chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 đến người dân.
“Tết Nguyên đán luôn nhắc nhở chúng ta về sự thịnh vượng, hy vọng và sức mạnh để bước tiếp với trọn vẹn niềm tin. Trong năm Ngọ này, sự kiên trì, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu được tôn vinh, song hành cùng yêu cầu hành động bằng sự khôn ngoan và tiết chế. Tôi tin rằng Malaysia sẽ tiếp tục tiến bước vững vàng khi sự hài hòa, tôn trọng và lòng nhân ái được xem là giá trị chung. Cầu chúc toàn thể người dân Malaysia một năm mới an lành và thịnh vượng,” Thủ tướng Anwar Ibrahim viết trên mạng xã hội Facebook.
Tại Philippines, theo BBC mặc dù đa số dân theo Công giáo, nhiều người Philippines vẫn đưa gia đình đến khu phố người Hoa Binondo (Manila) để thưởng thức bánh nếp, há cảo và mì xào.
Bà Karen Camba, 31 tuổi, cho biết đây là lần đầu tiên cả gia đình cùng đến Binondo để đón Tết Nguyên đán. Cả nhà mặc áo thun đỏ giống nhau, di chuyển hơn một giờ để xem múa lân. “Chúng tôi mặc áo đỏ dịp năm mới để cầu may mắn,” bà nói.
Gia đình bà Karen Camba sáng 17/2. Ảnh: BBC
Theo Reuters, dù là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia vẫn coi Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia. Đây là dịp quan trọng với hàng triệu người gốc Hoa tại Indonesia.
Tại các thành phố có đông người Hoa sinh sống như Jakarta, Medan và Pontianak, Tết Nguyên đán là dịp để người dân trang hoàng nhà cửa bằng những đồ vật mang sắc đỏ như đèn lồng, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.
Người dân đi lễ tại đền Boen San Bio ở ngoại ô Jakarta (Indonesia) trước đêm giao thừa. Ảnh: Reuters
Tại Trung Quốc, không khí năm mới rộn ràng khắp các đô thị lớn. Ở Thượng Hải, đúng thời khắc chuyển giao sang ngày 17/2 (mùng 1 Tết), bầu trời thành phố bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng. Những màn trình diễn ánh sáng được dàn dựng công phu không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao mà còn tôn vinh sự hòa quyện giữa truyền thống và nhịp sống năng động của thành phố.
Bầu trời thành phố Thượng Hải trong thời khắc chuyển sang năm Bính Ngọ. Ảnh: The Independent
Ở Hàn Quốc, theo Yonhap, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ cuối tuần trước đến hết ngày 18/2.
Sáng nay 17/2, các tuyến đường cao tốc trên khắp Hàn Quốc bắt đầu đông đúc khi nhiều gia đình từ quê nhà di chuyển đến các thành phố lớn hoặc đi du lịch. Yonhap dự kiến khoảng 6,15 triệu lượt phương tiện sẽ lưu thông trên toàn Hàn Quốc trong ngày, trong đó có 440.000 xe rời khu vực Seoul và 470.000 xe di chuyển về Seoul từ các địa phương khác.
Tuyến cao tốc Gyeongbu tại khu vực phía nam Seoul chật kín phương tiện. Ảnh: Yonhap
Tùng Dương