Cháu bé 8 tuổi bị bệnh ung thư máu cần giúp đỡ

Cháu bé 8 tuổi bị bệnh ung thư máu cần giúp đỡ
8 giờ trướcBài gốc
Mới 8 tuổi, cậu bé Nguyễn Hoàng Bách, con thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Lê Thanh Phong (sinh năm 1990) và chị Nguyễn Thị Trúc Thoa (sinh năm 1995), ở thôn Thủy Xương (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) đã mang trong mình căn bệnh ung thư máu khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc xoay xở để chữa bệnh cho con…
Cháu Nguyễn Hoàng Bách.
Trong căn nhà cấp 4, vợ chồng chị Thoa với 2 con là Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (sinh năm 2016), Nguyễn Hoàng Bách (sinh năm 2017) đang sống cùng cha mẹ và người chị bị tâm thần của anh Phong. Cuộc sống gia đình anh chị rất khó khăn khi cả cha mẹ, người chị và chồng con của chị Thoa đều bệnh tật, nhưng bị bệnh nặng nhất là cháu Nguyễn Hoàng Bách. Chị Thoa buồn bã kể, vào tháng 9-2023, sau những ngày còn bỡ ngỡ cắp sách vào lớp 1, đột nhiên cơ thể của cháu Bách xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Thấy sức khỏe của con trai dần sa sút, lại hay kêu đau nhức hai chân, đứng không vững, sốt nhiều ngày không rõ nguyên nhân, vợ chồng chị Thoa vội khăn gói đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Bách bị bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu) cần chữa trị kịp thời theo phác đồ trung bình khoảng 3 năm. Như sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo con mình bị ung thư, vợ chồng chị Thoa suy sụp tinh thần, chỉ biết ôm con mà khóc. Ngay sau đó, cháu Bách bước vào những đợt điều trị hóa chất hơn 1 năm ròng rã tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 với chi phí thuốc, ăn uống, đi lại hơn 100 triệu đồng. Để có được số tiền chạy chữa cho con, vợ chồng chị Thoa chạy vạy anh chị em dòng họ, bà con lối xóm được hơn 30 triệu đồng cùng với số tiền được chính quyền địa phương, nhà trường, mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ mới trang trải chi phí chữa trị trước mắt cho con.
Vợ chồng chị Thoa là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Trước khi cháu Bách mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thoa làm đủ việc từ phụ hồ đến công nhân may mặc ở Khu Công nghiệp Suối Dầu với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/ tháng. Từ khi cháu Bách bị bệnh tật hành hạ, chị Thoa đành phải nghỉ làm để đưa con nhập viện. Còn anh Phong làm công nhân cơ khí ở một công ty tư nhân trong Cụm Công nghiệp Diên Phú (Diên Khánh), thu nhập theo sản phẩm, trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng. Bản thân anh Phong cũng hay đau yếu do bệnh giảm tiểu cầu nên công việc có phần bị ảnh hưởng. Hai bên nội, ngoại đều khó khăn chỉ giúp con, cháu được phần nào. Cha mẹ của anh Phong tuy tuổi cao sức yếu, bệnh tật nhưng vẫn phải cố gắng gồng gánh, thay nhau chăm sóc chị ruột của anh bị bệnh động kinh, tâm thần từ nhỏ. “Ngày 12-3, cháu Bách nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 theo phác đồ điều trị của bác sĩ mà gia đình tôi gần như không biết xoay xở ra sao khi số nợ vẫn chưa trả hết”, chị Thoa trải lòng.
Đáng lẽ năm nay cháu Bách học lớp 2 nhưng do việc chữa trị bệnh kéo dài nên đã làm gián đoạn quá trình học tập của Bách. Vì thế, gia đình chị Thoa xin phép Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Suối Hiệp tạo điều kiện cho cháu Bách học lại lớp 1 để củng cố kiến thức được tốt hơn. Tuy bị bệnh nặng nhưng cậu bé Hoàng Bách rất thông minh, lanh lợi và đặc biệt có năng khiếu tính toán bằng tay theo phương pháp học toán tư duy Soroban Nhật Bản. “Con thích khám phá các thuật toán trên mạng Internet và tự so sánh các cách tính bằng tay nào nhanh nhất để từ đó áp dụng vào môn Toán”, Hoàng Bách hồn nhiên cho biết. Chị Thoa mắt ngấn lệ cho biết: “Bây giờ gia đình tôi chỉ mong sao có phép màu cho cháu Bách sớm khỏe mạnh để được tiếp tục đến trường với các bạn, thầy cô. Còn tôi sẽ xin đi làm lại để có thêm thu nhập phụ giúp chồng trang trải và trả nợ”.
Bà Vũ Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hiệp cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Thoa rất khó khăn khi phải chạy chữa bệnh ung thư máu cho cháu Nguyễn Hoàng Bách. Về phía địa phương đã tạo điều kiện hết sức trong việc hỗ trợ cháu Bách được hưởng trợ cấp xã hội dành cho đối tượng khuyết tật nặng với số tiền 1 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã làm tờ trình gửi cấp trên về việc xin hỗ trợ đột xuất để giúp gia đình có điều kiện chữa trị cho cháu, trong đó Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng, Hội Khuyến học huyện Diên Khánh hỗ trợ 5 triệu đồng... Được biết, Trường Tiểu học Suối Hiệp đã quyên góp cho cháu Hoàng Bách hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền chữa trị cho cháu Bách vượt quá khả năng của gia đình, do đó, địa phương rất mong có sự chung tay của cộng đồng để tiếp sức cho cháu điều trị bệnh và được tiếp tục đến trường với các bạn cùng trang lứa…”.
THÙY DƯƠNG
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Nguyễn Hoàng Bách xin liên hệ chị Nguyễn Thị Trúc Thoa, số điện thoại: 0867457990 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại: 0258.3822019; số tài khoản: 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202502/chau-be-8-tuoi-bi-benh-ung-thu-mau-can-giup-do-b6e251c/