Chelsea lập kỷ lục buồn sau 26 năm trong thảm bại 0-3 trước Man City

Chelsea lập kỷ lục buồn sau 26 năm trong thảm bại 0-3 trước Man City
3 giờ trướcBài gốc
Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Stamford Bridge cũng là lúc những làn sóng la ó dữ dội từ khán đài phía Đông trút xuống tập thể áo xanh. Chelsea vừa trải qua một buổi tối kinh hoàng khi để Man City vùi dập với tỷ số 0-3, một kết quả không chỉ phản ánh sự chênh lệch về chuyên môn mà còn bộc lộ sự rệu rã trong tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Liam Rosenior.
Rosenior lạc lối cùng Chelsea
17 phút sụp đổ và nỗi ám ảnh lịch sử
Sự kháng cự của Chelsea chỉ tồn tại được trong hiệp một trước khi hoàn toàn tan vỡ sau giờ nghỉ. Bước ngoặt đến từ quả tạt chính xác của Rayan Cherki, tạo điều kiện cho Nico O'Reilly bật cao đánh đầu tung lưới Robert Sanchez. Ở tình huống này, Andrey Santos hoàn toàn thất thế trong pha tranh chấp trên không, phơi bày điểm yếu chí tử về bản lĩnh của hàng thủ chủ nhà.
Đáng chú ý, chỉ trong vòng 17 phút ngắn ngủi của hiệp hai, mành lưới của Chelsea đã phải rung lên tới 3 lần. Kịch bản tồi tệ này gợi nhớ đến thất bại trước PSG tại Champions League, nơi đội bóng London cũng mất kiểm soát hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn.
Thất bại này chính thức đánh dấu một cột mốc đen tối: The Blues đã trải qua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự. Đây là lần đầu tiên sau 26 năm (kể từ tháng 3/1998), người hâm mộ Chelsea mới phải chứng kiến đội nhà bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương lâu đến thế.
Sai lầm quản trị và bài toán kỷ luật
Bên cạnh sự yếu kém về chuyên môn, quyết định nhân sự của HLV Liam Rosenior cũng đang trở thành tâm điểm của những chỉ trích. Việc loại bỏ đội phó Enzo Fernandez ra khỏi danh sách thi đấu vì lý do kỷ luật – dù cầu thủ này đã công khai xin lỗi về những lùm xùm liên quan đến Real Madrid – được xem là hành động "tự sát" về mặt chiến thuật.
Caicedo trải qua ngày thi đấu khó quên
Thiếu vắng một nhạc trưởng có khả năng điều tiết như Enzo, tuyến giữa của Chelsea trở nên mong manh trước sức ép từ phía Man City. Moises Caicedo, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB, đã có một ngày thi đấu đáng quên khi trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ ba. Hình ảnh Caicedo và Joao Pedro lững thững rời sân khi bị thay ra trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn sâu đã khắc họa rõ nét sự buông xuôi của tập thể này.
Áp lực tài chính và sự phẫn nộ của cổ động viên
Trận thua này khiến Chelsea bị Liverpool bỏ xa 4 điểm trong cuộc đua vào top 5, khi giải đấu chỉ còn lại 6 vòng. Việc không thể giành vé dự Champions League sẽ là một thảm họa tài chính đối với The Blues, nhất là sau khi CLB vừa công bố khoản lỗ kỷ lục lên tới 262 triệu bảng.
Trên khán đài, sự hiện diện của huyền thoại Frank Lampard với gương mặt trầm tư như một lời nhắc nhở về sự sa sút không phanh của CLB. Trong khi đó, bên ngoài sân vận động, các nhóm cổ động viên đang lên kế hoạch cho những cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối chủ sở hữu BlueCo. Những tiếng la ó tại Stamford Bridge tối nay có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu cho một mùa hè đầy biến động tại London.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/chelsea-lap-ky-luc-buon-sau-26-nam-trong-tham-bai-0-3-truoc-man-city-435892.html