Chém chết người vì nghi con gái bị bỏ bùa, án mạng đau lòng xảy ra tại vùng cao Thái Nguyên

Chém chết người vì nghi con gái bị bỏ bùa, án mạng đau lòng xảy ra tại vùng cao Thái Nguyên
3 giờ trướcBài gốc
Vụ việc đau lòng xảy ra tại xóm Tam Va, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên. Ngô Văn Lự (sinh năm 1960, dân tộc Mông) vì nghi ngờ con gái bị bỏ bùa dẫn đến ốm đau nên đã cầm dao chém liên tiếp 3 nhát trúng hàng xóm là ông Sùng Văn Chang (sinh năm 1962, dân tộc Mông), hậu quả ông Chang chết tại chỗ.
Mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng 11/2024, chị Ngô Thị Vàng (thường gọi là My, con gái ông Lự) bị ốm, người mệt mỏi nhưng chị Vàng không đi chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Sáng 4/11/2024, ông Chang nhờ chị Vàng trông cháu nhưng chị bận không trông được nên ông Chang bỏ về.
Bị trào ngược dạ dày, thực quản nhưng nghi bị bỏ bùa
Đến tối ngày 5/11/2024 giữa chị Vàng và vợ chồng ông Chang xảy ra cãi vã, ông Chang có biểu hiện đã uống rượu và dọa sẽ cho chị Vàng chết. Chị Vàng cho rằng mỗi lần gặp vợ chồng ông Chang, chị Vàng lại thấy sợ và đau ốm.
Căn lán trại, nơi ông Ngô Văn Lự chém chết ông Chang vì nghi con gái bị bỏ bùa.
Sau đó, chị Vàng kể lại sự việc cho ông Lự nghe và kể thêm sau khi cãi nhau với vợ chồng ông Chang về, chị Vàng ngủ mê và tưởng tượng hai vợ chồng ông Chang là hai con ma giơ hai tay ra bóp cổ chị Vàng. Nghe chị Vàng kể như vậy, ông Lự cho rằng chị Vàng bị ốm là do bị bỏ bùa.
Đến sáng 15/11/2024, ông Lự đưa chị Vàng đến nhà ông Đặng Tăng Kim, sinh năm 1953, trú tại xóm Dạt, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên để nhờ ông Kim giải bùa, chữa bệnh. Tại đây, chị Vàng được bôi thuốc nhưng bị nóng nên chị đã chạy khỏi nhà ông Kim.
Kết quả xác minh sau đó tại Bệnh viện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho thấy, chị Vàng bị bệnh trào ngược dạ dày, thực quản.
Sau khi đưa chị Vàng về nhà và thấy bệnh của con không thuyên giảm, ông Lự cho rằng nguyên nhân là do bị vợ chồng ông Chang bỏ bùa nên nảy sinh ý định dùng dao chém ông Chang.
Chém chết người vì nghi con gái bị bỏ bùa
Khoảng hơn 15h ngày 15/11/2024, Lự vào bếp của gia đình lấy 1 con dao dài 46cm, rộng 4,5cm, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, biển kiểm soát 20L3 - 5932 sang lán của ông Chang ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên để tìm ông Chang.
Khi đến nhà ông Chang, Lự liền gặng hỏi về việc liệu ông Chang có đang thả bùa con gái mình. Sau đó, Lự cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào ông Chang làm ông này gục tại chỗ. Chiều cùng ngày, Lự đến Công an xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đầu thú.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.
Tại Cơ quan điều tra, Ngô Văn Lự đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan, tiến hành khởi tố bị can với Ngô Văn Lự về tội "giết người" để truy tố trước pháp luật.
Mặc dù những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thậm chí đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mê tín dị đoan, nhưng thực tế "vấn nạn" ma tà, bùa ngải vẫn hiển hiện trong đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đôi khi chỉ từ những sự vật, hiện tượng thiên nhiên mà con người không lí giải được hoặc không có câu trả lời thỏa đáng, họ đều coi là thánh thần, ma quỷ. Niềm tin đó nó đã ăn sâu bám rễ, trường tồn và ám ảnh đeo đẳng qua hàng chục, hàng trăm năm trong các bản làng heo hút chốn rừng sâu.
Long Vũ
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/chem-chet-nguoi-vi-nghi-con-gai-bi-bo-bua-an-mang-dau-long-xay-ra-tai-vung-cao-thai-nguyen-169250915141829662.htm