20 triệu đồng là số tiền mà Trà My (27 tuổi, phường Phú Thuận, TP.HCM) chi trả cho chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An của cô và mẹ dịp lễ 30/4-1/5. Riêng 2 vé máy bay khứ hồi đã tốn hơn 10 triệu đồng.
Biết chi phí dịp lễ cao hơn ngày thường, Trà My vẫn chi tiền vì hiếm có kỳ nghỉ dài và ít thời gian cho gia đình.
“Đi làm 5 năm, giờ tôi mới có cơ hội đưa mẹ đi du lịch lần đầu”, cô nói.
Để chuyến đi thoải mái hơn, nữ nhân viên văn phòng quyết định xin nghỉ phép 2 ngày ở giữa kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5. Kỳ nghỉ tại miền Trung của Trà My và người thân kéo dài đến 5 ngày 4 đêm.
Năm nay, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người lao động được nghỉ 1 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, do ngày này rơi vào Chủ nhật (26/4), nên được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến hết 27/4.
Ngay sau đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người không làm việc vào thứ Bảy, thời gian nghỉ có thể kéo dài thêm 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.
Một số người trẻ còn chủ động kéo dài lịch nghỉ hoặc xin làm việc linh hoạt để kéo dài thời gian du lịch. Ảnh minh họa: Hoàng Vũ.
Một số doanh nghiệp còn tạo điều kiện linh hoạt hơn, cho phép nhân viên làm việc từ xa hoặc nghỉ thêm 2 ngày giữa tuần rồi làm bù sau. Nhờ đó, tổng thời gian nghỉ của một bộ phận người lao động có thể lên đến 8-9 ngày liên tục.
Kỳ nghỉ dài hiếm hoi này trở thành cơ hội để nhiều người trẻ lên kế hoạch du lịch. Dù giá vé máy bay, khách sạn và các dịch vụ đều tăng trong dịp cao điểm, họ sẵn sàng chi trả để tận dụng khoảng thời gian nghỉ.
Không ít người còn chủ động kéo dài lịch nghỉ hoặc xin làm việc linh hoạt để tối ưu thời gian. Bên cạnh đó, thay vì chọn các điểm đến trong nước thường đông đúc dịp lễ, một số người chuyển hướng đi nước ngoài nhằm có trải nghiệm thoải mái hơn.
Du lịch trong nước
Theo kinh nghiệm cá nhân, Trà My nhận thấy chi phí du lịch trong dịp lễ thường cao hơn ngày thường ít nhất 20%. Giá vé máy bay tăng do nhu cầu di chuyển đặc biệt lớn. Trong khi đó, một số hàng quán còn áp dụng menu đặc biệt hoặc cộng chi phí phục vụ trong giai đoạn cao điểm vào hóa đơn.
Riêng vé của hai mẹ con tăng khoảng 1,5 triệu đồng/cặp so với tháng 3, nhưng cô vẫn chấp nhận chọn giờ bay thuận tiện để đảm bảo sức khỏe cho mẹ.
Ngoài chi phí, sự đông đúc tại sân bay, nhà hàng hay quán cà phê dịp lễ cũng khiến Trà My e ngại. Việc đặt phòng khó khăn, nhiều khách sạn hết chỗ khiến cô phải thuê căn hộ xa biển Mỹ Khê với giá khoảng 1 triệu đồng/đêm.
Dù không thích đi vào dịp cao điểm, cô vẫn quyết định thực hiện chuyến đi vì khó sắp xếp nghỉ dài ngày và đã lên kế hoạch từ trước với gia đình.
Hồng Ân vẫn phải mang theo laptop để xử lý công việc trong 2 ngày giữa tuần. Ảnh: NVCC.
Trái với Trà My, tận dụng kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày hiếm hoi, Minh Thiện (31 tuổi, phường Dĩ An, TP.HCM) chọn tự chạy xe máy từ TP.HCM đến Phan Thiết.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân sự văn phòng cho biết chi phí xe khách dịp lễ chỉ tăng nhẹ, khoảng vài chục đến 100.000 đồng, nhưng việc tự lái xe máy giúp anh chủ động hơn trong suốt hành trình, không phải tốn thêm tiền thuê xe hay phụ thuộc vào taxi tại điểm đến.
Để tránh nắng nóng và kẹt xe, Minh Thiện sẽ khởi hành từ rạng sáng thứ Bảy (25/4). Theo anh, đi vào khung giờ 4-5h sáng giúp tiết kiệm sức, đường thoáng, dễ giữ tốc độ ổn định và an toàn hơn cho hành trình dài gần 200 km.
Về chi phí, Thiện dự kiến mang 5 triệu đồng cho cả chuyến đi. Trong đó, tiền xăng chiếm khoảng 300.000 đồng cho cả chiều đi - về và di chuyển tại địa phương.
Phần lớn chi tiêu của Minh Thiện dành cho ăn uống và mua quà. Anh cho biết sẽ ưu tiên các quán ăn bình dân để vừa trải nghiệm ẩm thực địa phương, vừa tiết kiệm chi phí. Một số ngày, anh ăn cùng bạn bè tại nhà nên gần như không phát sinh thêm chi tiêu.
Về nơi ở, Thiện sẽ linh hoạt ở lại nhà hai người bạn. Nhờ đó, anh sẽ dành gần một nửa ngân sách, khoảng 2-2,5 triệu đồng, để mua quà mang theo biếu gia đình bạn bè.
“Đi lần này chủ yếu là thăm bạn, nên cũng chuẩn bị quà cho mọi người. Gặp nhau ăn uống là chính, tôi không đặt nặng chuyện đi chơi hay check-in”, anh chia sẻ.
Từ kinh nghiệm trước, Thiện cho rằng đi xa bằng xe máy cần chuẩn bị kỹ như kiểm tra xe, mang đồ chống nắng và chia chặng nghỉ hợp lý. Trong tổng chi phí 5 triệu đồng, anh cũng dành một phần để dự phòng sự cố như xe hư hỏng trên đường.
Sau khi kết thúc chuyến đi vào tối 29/4, Minh Thiện quay lại TP.HCM và dành hai ngày lễ còn lại để nghỉ ngơi tại nhà.
Chi tiền du lịch nước ngoài
Thay vì chọn những điểm đến đông đúc trong nước, một bộ phận người trẻ chuyển hướng sang du lịch nước ngoài.
Hồng Ân (30 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) quyết định chi trả khoảng 35 triệu đồng cho chuyến du lịch tự túc đến Nhật Bản trong kỳ nghỉ lễ. Đây chỉ là ngân sách dự kiến do Ân chưa quyết định nhiều hạng mục trong chuyến đi, định “đi đến đâu tính đến đấy”.
Hồng Ân thực hiện chuyến đi cùng một người bạn thân thiết, dự định đặt chân đến Tokyo, Osaka và Kyoto. May mắn, cả 2 đều được công ty tạo điều kiện cho phép làm việc online trong 2 ngày ở giữa. Nhờ đó, chuyến đi nước ngoài không bị gián đoạn, có thể kéo dài xuyên suốt 5 ngày.
Dù biết giá vé máy bay trong giai đoạn này tăng cao, Ân vẫn tặc lưỡi chi tiền. Theo tính toán, số tiền di chuyển của cô tăng khoảng 30% so với ngày thường, lên đến 17 triệu đồng/cặp vé khứ hồi so sánh với mức 13 triệu đồng/cặp hồi tháng 3.
Tuy nhiên, đây không phải ngày lễ lớn ở Nhật Bản, giá dịch vụ ít biến động và vẫn trong khả năng chi trả của Hồng Ân.
“Sau khi tính toán, chúng tôi cho rằng du lịch nước ngoài dịp này ‘hời’ hơn đi chơi trong nước. Ít nhất, tôi và bạn không phải trả phí dịch vụ cao hơn, tránh được tình trạng tăng giá ngày lễ tại các nhà hàng, quán bar”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Ân dành toàn bộ thời gian cho gia đình, chỉ có thể tranh thủ du lịch, khám phá vào dịp này. Nhật Bản cũng là đất nước mà cô mong muốn đặt chân đến từ lâu, song bây giờ mới có cơ hội.
Điều đáng tiếc nhất của Hồng Ân trong chuyến đi này là vẫn phải mang theo laptop để xử lý công việc từ xa vào 2 ngày giữa tuần. Cô hiện đảm nhiệm vị trí quản lý cấp trung, phải kiểm soát chất lượng và phân chia công việc cho cấp dưới.
Để kéo dài chuyến đi, Đại xin nghỉ thêm 3 ngày ngoài lịch nghỉ lễ. Ảnh: NVCC.
Giống với Hồng Ân, Bùi Đại (28 tuổi, phường Phú Định, TP.HCM) dự kiến chi 20 triệu đồng cho chuyến du lịch Malaysia kéo dài 8 ngày cùng bạn trong dịp lễ sắp tới. Trong đó, riêng vé máy bay khứ hồi và chi phí lưu trú chiếm khoảng 8 triệu đồng.
Chuyên viên thiết kế thời trang đã săn vé trước gần 2 tháng để tiết kiệm chi phí. Với chuyến đi lần này, anh chọn lưu trú tại các khách sạn boutique ở Penang và khu trung tâm Kuala Lumpur, những nơi có vị trí thuận tiện nhưng mức giá vẫn “dễ chịu” hơn so với các khách sạn lớn.
“Đi Malaysia không cần xin visa, chi phí cũng vừa phải nên phù hợp với lịch nghỉ ngắn mà vẫn muốn ra nước ngoài”, anh nói.
Để có được kỳ nghỉ dài ngày, Đại Bùi chủ động xin nghỉ thêm 1 ngày thứ Sáu trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời nghỉ tiếp 2 ngày 28–29/4 không thuộc lịch nghỉ lễ. Nhờ đó, chuyến đi được kéo dài trọn vẹn 8 ngày.
Tuy nhiên, việc vắng mặt tổng cộng 3 ngày phép trong giai đoạn này không dễ dàng, khi công ty anh đang bước vào cao điểm ra mắt bộ sưu tập mới.
“Tuần trước khi nghỉ, tôi gần như làm việc liên tục để xử lý hết các đầu việc tồn. Những phần có thể chuẩn bị trước đều cố gắng hoàn thành để khi đi không bị gián đoạn quá nhiều”, anh chia sẻ.
Dù đã xin nghỉ, Đại Bùi vẫn mang theo laptop trong chuyến đi để xử lý feedback vào 2 ngày công ty vẫn làm việc giữa Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5. Nhờ được lãnh đạo tạo điều kiện linh hoạt, miễn hoàn thành công việc, anh chủ động hỗ trợ team chốt các thiết kế cần duyệt gấp để kịp tiến độ ra mắt bộ sưu tập.
Như Phương - Linh Vũ