Chi bộ đặc biệt cùng chung một đam mê hiến máu cứu sống người bệnh

Chi bộ đặc biệt cùng chung một đam mê hiến máu cứu sống người bệnh
2 giờ trướcBài gốc
Những giọt máu hồng gieo mầm nhân ái
Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, giữa bao lo toan của nghề dạy trẻ – một nghề đòi hỏi trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung – có một tập thể những người phụ nữ thầm lặng vẫn ngày ngày lan tỏa yêu thương theo một cách thật đặc biệt là hiến máu cứu người. Đó chính là những cô giáo của Trường Mầm non Vĩnh Khúc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên – nơi mà tinh thần nhân ái đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cả một tập thể.
Các cô giáo Trường Mầm non Vĩnh Khúc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên thể hiện niềm vui với linh vật mà chương trình hiến máu tình nguyện trao tặng
Các thầy cô giáo làm thủ tục khám sàng lọc trước khi hiến máu
Người thắp lửa yêu thương
Ở ngôi trường thân thương ấy, có một người phụ nữ được ví như “bông hoa đầu tàu” – cô giáo Lê Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường. Không chỉ là người quản lý tận tụy, cô còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng nghiệp bằng hành động cụ thể: nhiều năm liền tham gia hiến máu nhân đạo, vận động và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, truyền cảm hứng và kêu gọi hàng nghìn người dân tham gia nghĩa cử cao đẹp này. Cô còn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên.
Cô giáo Lê Thị Hương và các cô trong Câu lạc bộ hiến máu với thông điệp Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp góp phần lan tỏa yêu thương, gieo mầm nhân ái
Từ một hành động giản dị nhưng chứa chan tình người, từ năm 2008 đến nay cô Hương đã khơi dậy trong tập thể tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Bằng chính trái tim nhiệt thành của mình, cô đã biến những giọt máu trao đi thành những hạt giống yêu thương được ươm mầm trong từng cô giáo, từng học trò nhỏ – để rồi hôm nay, Trường Mầm non Vĩnh Khúc trở thành một “điểm sáng” của phong trào hiến máu nhân đạo.
Cô và trò Trường Mầm non Vĩnh Khúc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe
Ba mươi mốt trái tim lan tỏa một nghĩa cử cao đẹp
Không cần những lời kêu gọi lớn lao, chỉ bằng hành động chân thành và sự dẫn dắt đầy thuyết phục của người hiệu trưởng, phong trào hiến máu ở Vĩnh Khúc đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Từ những giáo viên trẻ mới vào nghề, các cô đã gắn bó hàng chục năm, đến chồng con và phụ huynh học sinh, những người xung quanh, tất cả đều tự nguyện góp phần nhỏ bé của mình cho sự sống của người khác.
Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để Trường Mầm non Vĩnh Khúc trở thành một “điểm sáng” của phong trào hiến máu nhân đạo
Hiện nay, nhà trường có 31 cô giáo thường xuyên tham gia hiến máu, trong đó có người đã hiến máu trên 90 lần. Mỗi giọt máu được trao đi là một lời nhắn gửi yêu thương, là minh chứng cho tinh thần sống đẹp, sống vì cộng đồng của đội ngũ nhà giáo nơi đây.
Với họ, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cứu người, mà còn là một bài học về lòng nhân ái, là tấm gương sống động để các em nhỏ – thế hệ mầm non tương lai – được học cách biết yêu thương, biết sẻ chia. Trong mỗi buổi trò chuyện cùng học sinh, khi các cô kể về “những cô tiên áo hồng” đi hiến máu giúp người bệnh vượt qua nguy kịch, đó cũng là lúc những mầm non của lòng nhân ái được gieo xuống, nảy nở trong tâm hồn trẻ thơ.
Ngoài giờ lên lớp các cô còn tư vấn cho giáo viên, phụ huynh học sinh…về việc hiến máu cứu người, và tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe
Cô giáo Lê Thị Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với tập giấy chứng nhận 94 lần hiến máu và tiểu cầu tình nguyện từ năm 2008 đến nay
Chi bộ tiên phong – lan tỏa giá trị sống tốt đẹp
Trường Mầm non Vĩnh Khúc có 22 đảng viên nữ, và chính chi bộ nhà trường là hạt nhân lãnh đạo, định hướng phong trào thi đua “Sống đẹp – Hành động nhân ái”. Dưới sự dẫn dắt của Chi bộ, các phong trào thiện nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ đồng nghiệp ốm đau… luôn được duy trì bền bỉ và đầy trách nhiệm.
Sự gắn bó giữa công tác chuyên môn và hoạt động nhân đạo đã làm nên một môi trường giáo dục nhân văn, tử tế, nơi mà “mỗi cô giáo không chỉ dạy trẻ biết chữ, biết hát, mà còn dạy trẻ biết làm người, biết yêu thương”.
Các cô giáo trường Mầm non Vĩnh Khúc, cùng các thành viên Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên thể hiện niềm vui khi được tham gia hiến máu cứu người
Lan tỏa yêu thương – Gieo mầm hạnh phúc
Những giọt máu hồng của các cô giáo Trường Mầm non Vĩnh Khúc không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn làm ấm lên niềm tin vào điều thiện giữa cuộc đời. Đó là minh chứng sinh động cho triết lý giản dị mà sâu sắc “Hiến máu là hiến tặng sự sống”.
Từ nghĩa cử ấy, một thông điệp đẹp được lan tỏa sống là để sẻ chia. Và chính sự sẻ chia ấy đang âm thầm vun đắp nên những giá trị nhân văn, bền vững cho thế hệ mai sau – những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương, trong ngôi trường mà tình người luôn được đặt ở vị trí cao nhất.
Những giọt máu hồng hôm nay, là niềm tin, là hy vọng, là tình yêu thương đang được trao gửi – nuôi dưỡng sự sống, nuôi dưỡng tâm hồn, gieo mầm thiện lành cho tương lai. Đó không chỉ là câu chuyện về hiến máu – mà là câu chuyện về trái tim, về niềm tin, và về sứ mệnh gieo mầm nhân ái từ những người thầy đầu tiên của cuộc đời.
TRẦN HUẤN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/chi-bo-dac-biet-cung-chung-mot-dam-me-hien-mau-cuu-song-nguoi-benh-178242.html