Sáng 23-7, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, cho biết năm người dân xã Mường Xén bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ dữ đã được cứu an toàn.
Nước lũ dâng nhanh gây ngập nhà dân ở miền núi Nghệ An.
Cụ thể, đêm 22-7, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, khu vực miền núi Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, lũ lụt. Nước lũ theo dòng Nậm Mộ chảy về nhanh khiến ngập lụt ở xã Mường Xén và các xã.
Có năm người dân ở khối 5, xã Mường Xén bị cô lập giữa dòng nước xoáy. Người dân hoảng loạn, kêu cứu. Nước chảy xiết, các phương tiện thuyền, canô khó tiếp cận đưa người dân vào bờ, trong khi nước dâng nhanh theo từng phút.
Ông Vi Văn Hiếu bị thương ở chân khi bơi ra lũ cứu dân.
Trước giây phút sinh tử, cấp bách, ông Vi Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén, đã buộc dây thừng vào người rồi nhờ mọi người cầm dây hỗ trợ để bơi ra vị trí các nạn nhân mắc kẹt, tìm cách cứu.
Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng, người dân và các phương tiện, ông Hiếu đã ổn định tinh thần cho năm người và đưa vào nơi an toàn.
Nước lũ dâng ngập, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phải sơ tán bệnh nhân bằng thuyền.
Trong quá trình bơi cứu dân, ông Hiếu bị vật sắc nhọn cắt làm bị thương ở chân. Chị Bùi Thị Quế (trú xã Mường Xén) nói thấy lũ về nhanh nên đã cùng mọi người cố gắng cứu lấy tài sản nhưng không kịp và kẹt lại trong biển nước.
"Chúng tôi rất sợ hãi, chỉ khi được các lực lượng đưa ra khỏi nhà mới biết mình còn sống” - chị Quế chia sẻ.