'Chỉ mong thế hệ trẻ không quên cội nguồn'

'Chỉ mong thế hệ trẻ không quên cội nguồn'
3 giờ trướcBài gốc
Bí thư Đoàn xã Lữ Thành Đức hướng dẫn học sinh viết chữ Thái trong lớp học cộng đồng
Ở xã Hùng Chân (Nghệ An), cái tên Lữ Thành Đức (SN 1990), Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân. Anh được nhắc đến như một cán bộ trẻ bền bỉ trong hành trình gìn giữ và khơi dậy những giá trị văn hóa dân tộc Thái ngay giữa đời sống thường nhật.
Thấy tiếc khi bạn trẻ không còn biết văn hóa của dân tộc mình
Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa Thái, tuổi thơ của Đức gắn liền với những làn điệu dân ca và từng nét chữ cổ được truyền dạy qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, khi trưởng thành, anh cũng là người chứng kiến rõ sự phai nhạt dần của những giá trị ấy.
Tôi chỉ mong những việc mình làm hôm nay sẽ góp phần nhỏ để bản làng ngày càng tốt hơn, để thế hệ trẻ không quên cội nguồn.
(Anh LỮ THÀNH ĐỨC, Bí thư Đoàn xã Hùng Chân)
Không ít thanh niên trong bản không còn biết đọc, viết chữ Thái; những câu hát dân ca cũng thưa vắng dần trong sinh hoạt cộng đồng. “Có những lúc tôi thấy tiếc khi nhiều bạn trẻ không còn hiểu, không còn biết đến văn hóa của chính dân tộc mình. Nếu mình không làm gì đó, những giá trị này sẽ dần mất đi, và khi đó sẽ có lỗi với tiền nhân”, Đức chia sẻ.
Từ trăn trở ấy, năm 2022, anh cùng Ban Chấp hành đoàn xã thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Các lớp học miễn phí được duy trì đều đặn mỗi tuần, thu hút đông đảo học sinh và thanh niên tham gia. Không có phòng học khang trang hay thiết bị hiện đại, lớp học chỉ với bàn ghế cũ, bảng viết đơn sơ, nhưng luôn rộn ràng tiếng đọc chữ, tiếng hát dân ca.
Trong không gian giản dị ấy, từng nét chữ Thái được nắn nót, từng làn điệu được cất lên đầy tự hào. Đức không chỉ dạy chữ, dạy hát, mà còn kể cho học viên nghe về ý nghĩa, nguồn gốc của từng con chữ, từng câu hát, giúp các em hiểu sâu hơn về cội nguồn. “Tôi không mong các em phải học thật giỏi, chỉ mong các em hiểu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình, từ đó có ý thức giữ gìn và lan tỏa”, Đức nói.
Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ, nhiều học viên nay đã đọc thông, viết thạo chữ Thái, tự tin tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội. Niềm vui của người cán bộ trẻ là được chứng kiến sự tiến bộ ấy mỗi ngày. Có em còn chủ động xin học thêm, trở thành động lực để anh tiếp tục duy trì lớp học. Từ một mô hình nhỏ, phong trào học chữ, học hát dần lan rộng. Người cao tuổi phấn khởi khi con cháu biết trân trọng di sản, còn lớp trẻ thêm tự hào khi được tiếp nối truyền thống. Những giá trị tưởng chừng mai một đang dần được khơi dậy trong đời sống bản làng.
Anh Đức đã thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái với những lớp học dạy chữ, dạy nhạc cụ, hát truyền thống
“Thắp sáng đường quê”
Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn văn hóa, Lữ Thành Đức còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trước thực tế nhiều tuyến đường nội thôn còn khó khăn, anh chủ động vận động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai xây dựng tuyến đường tại bản Ban. Sau nhiều nỗ lực, hơn 250 triệu đồng được huy động, giúp hoàn thiện tuyến đường kết nối với trung tâm xã, tạo thuận lợi cho đi lại và phát triển sản xuất. “Khi người dân thấy việc mình làm mang lại hiệu quả thiết thực, họ sẽ đồng thuận và chung tay. Đó là điều quan trọng nhất”, Đức chia sẻ.
Tiếp đó, các công trình “Thắp sáng đường quê” tại bản Chiềng và bản Ban được triển khai. Khi hệ thống điện chiếu sáng đi vào hoạt động, những con đường từng tối tăm nay trở nên sáng sủa, an toàn hơn. Ánh điện không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mang lại cảm giác yên tâm trong sinh hoạt hằng ngày. Từ những việc làm cụ thể, niềm tin của người dân đối với lực lượng thanh niên ngày càng được củng cố. Dưới sự dẫn dắt của Đức, đoàn viên, thanh niên xã Hùng Chân tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, từ vệ sinh môi trường đến hỗ trợ hộ khó khăn.
Bên cạnh đó, anh cũng đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Các lớp kỹ năng sống được tổ chức, giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, học tập. Mô hình “Hộp thư ý tưởng” được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên đóng góp sáng kiến cho địa phương. Những cách làm gần gũi, thiết thực đã góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong giới trẻ. Thanh niên không còn đứng ngoài, mà trở thành lực lượng tích cực trong quá trình phát triển địa phương. Với những đóng góp bền bỉ, Lữ Thành Đức được vinh danh bằng Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn.
Công trình “Thắp sáng đường quê” tại bản Chiềng
Tuy nhiên, với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự đổi thay từng ngày của bản làng và sự trưởng thành của lớp trẻ. “Tôi chỉ mong những việc mình làm hôm nay sẽ góp phần nhỏ để bản làng ngày càng tốt hơn, để thế hệ trẻ không quên cội nguồn”, Đức bộc bạch. Từ lớp học chữ Thái, những con đường sáng đèn đến các mô hình thanh niên sáng tạo, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê miền núi. Hành trình của người cán bộ trẻ không ồn ào, nhưng bền bỉ như một ngọn lửa âm ỉ. Giữa đại ngàn, ngọn lửa ấy đang lan tỏa, không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng cho một vùng quê đang từng ngày đổi thay.
Câu chuyện của Lữ Thành Đức cho thấy, gìn giữ cội nguồn không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ trách nhiệm và tình yêu của mỗi người trẻ với quê hương mình.
PHẠM NGÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/chi-mong-the-he-tre-khong-quen-coi-nguon-216608.html