Chỉ thị 100 và Hợp tác xã Bình Minh mùa Xuân năm ấy

Chỉ thị 100 và Hợp tác xã Bình Minh mùa Xuân năm ấy
17 giờ trướcBài gốc
Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân thuộc xã Bình Minh.
Bình Minh là một xã danh tiếng vì có làng pháo Bình Đà và có đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân – di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn nữa, tên xã Bình Minh – huyện Thanh Oai – Hà Nội còn nức tiếng xa gần vì là một điển hình tiên tiến, là địa phương được phong danh hiệu đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới cùng năm này.
Ăn cơm mới mà nói chuyện xuân xưa, tết cũ xa quá thì khá dài dòng, nhưng vẫn phải nhắc đến chặng HTX Bình Minh muôn vàn gian khó. Không có lẽ ngồi nhìn. Ngày 5 tháng 9 năm 1981, Đại hội đại biểu HTX Bình Minh được tiến hành trong ba ngày với khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, hiệu quả’’.
Không có con đường nào khác là phải quyết tâm theo đề án đã vạch ra: Con người; Sức dân; Kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm và các lão nông chi điền.
Mùa Xuân năm 1981 – 1985 là kế hoạch năm năm lần thứ nhất. Nông nghiệp vẫn là hàng đầu, mũi nhọn, thâm canh, tăng năng suất, tập trung cho giống lúa nguyên chủng và cấp để đưa thành sản xuất hàng hóa cung cấp giống lúa bán cho huyện, tỉnh và cả nước. Đồng trũng luân canh, để ải, đồng vàn, đồng cao phơi ải. Giải quyết nạn đói là giống lúa CR203 chống được rầy nâu, giống lúa 813 phải trở thành lúa hàng hóa bán cho các HTX bạn.
Vụ lúa năm đó 400 ha lúa thuần chủng của Bình Minh đẹp như thảm, vì giống mới áp dụng kỹ thuật đúng lại có nguồn phân là bèo hoa dâu phủ 2 lần. Nhưng trời thử lòng người. Mưa lớn diện rộng, khắp huyện Thanh oai nước dâng từ 100 đến 200mm dự báo sẽ lên 300, 400 mm. Để cứu lúa, lãnh đạo xã đã cho đắp con đường Tây Tập đồng Sinh Quả lên cao 1m70 ngang bờ sông để không cho nước đồng Tam Hưng chảy vào đồng Bình Minh. Rồi bao đất chống nước, hệ thống chiếu sáng, văn phòng HTX nấu cơm đem ra đầu bờ phục vụ lãnh đạo và bà con chống úng. 7 ngày đêm như thế, Bình Minh chiến thắng, giữ được cánh đồng thoát khỏi úng.
Vụ lúa đó thắng lợi, cả xã vui như hội. Các lão nông chi điền vô cùng xúc động vì cánh trẻ nói được làm được và luôn đề cao kinh nghiệm canh nông của những bậc tiền bối.
Vụ lúa Xuân năm đó vượt qua gian khó để thành công, là dấu mốc quan trọng tạo dựng niềm tin trong dân, để các phong trào dần đi lên. Chỉ cần tổng kết bằng một câu ngắn gọn: Được mùa, bao nhiêu nợ nần lưu cữu ngày hợp nhất HTX được kiểm tra và thanh toán sòng phẳng. Nhưng hướng đến no ấm, giàu thì phải nỗ lực, tận dụng, gom góp từ các nguồn.
Về chăn nuôi tập thể của HTX và cung cấp giống cho chăn nuôi hộ gia đình. Chuyển hướng chăn nuôi gia cầm từ tập thể sang hộ gia đình. Cánh đồng phía Bắc, và Nam tận dụng sông ngòi nuôi thủy sản, thí điểm mô hình vườn - ao -chuồng.
Pháo, gạch, thêu ren đều được đầu tư và hướng đến thị trường xa rộng. Ngay mùa Xuân năm 1983 đã có dự kiến tổ chức hội chợ chào hàng sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp. Cùng hệ thống xe ngựa chuyên chở hàng hóa, máy kéo. Hướng đến tết năm 1985 sẽ có đèn đường trong các ngõ xóm. Hệ thống truyền thanh là công cụ để tuyên truyền chỉ đạo, hướng đến lương hưu cho người cao tuổi… Gắng sức làm việc để biến ước mơ thành sự thật, đó là điều tất cả đồng lòng.
Những xã viên giỏi thâm canh đã làm ra lúa giống, với giá bán cao hơn hẳn thóc lúa xay. Đó là tiền, thu nhập cao. Xen canh vụ màu cho năng suất cao vừa thoát đói nghèo vừa thu được tiền tươi. Ai dám nghĩ, lông vịt bán ra tiền, chăn nuôi lợn năng suất cao đủ nộp khoán, dư thì bán ra ngoại tỉnh.
Dân hăng say lao động sản xuất, lãnh đạo nín thở toan tính, tự tin nhưng vẫn là vừa đi vừa dò, tránh sai quy định, bán và trao đổi được hàng hóa, không bị ế thừa. Cùng với thực tế đó, lại ghi chép, rút kinh nghiệm, báo cáo các cấp lãnh đạo từ huyện, tỉnh đến trung ương, để tìm giải pháp, hướng đi mới cho địa phương mình cũng như hướng đến diện rộng. Ngặt một nỗi cơ chế lúc bấy giờ HTX nông nghiệp không được buôn bán kinh doanh.
Kể chuyện cũ để thấy cơ chế của một thời, làm và gỡ để phù hợp, là cơ sở để nhà nước và các bộ ngành đưa ra những hoạch định chính sách phù hợp. Bình Minh thực sự đã nhanh nhạy nắm bắt và tiên phong.
Cùng với tín dụng cho vay vốn đầu tư sản xuất, làm ăn không thể thiếu vốn. Thóc bán đắt hàng, lợn xuất được, nguồn lông vịt vẫn được thu mua. Hoa màu vụ đông bời bời. Chợ tư tết nhất đầy ắp hàng và đương nhiên sức mua hơn hẳn những năm qua. Thế là đã qua chặng đìu hiu, phất lên ngoạn mục, năng suất lúa đã đạt trên 11 tấn 1 ha, diện tích gieo trồng đạt 2,6 lần trên 2/3 diện tích của địa phương. Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính cung cấp sản phẩm cho thủ đô Hà Nội, chăn nuôi tập thể, chăn nuôi gia đình cùng phát triển. Ở Bình Minh thời điểm này đã có phương thức vừa sản xuất nông nghiệp vừa kinh doanh dịch vụ. Đời sống nhân dân đã đi lên, văn hóa xã hội phát triển, an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước Bình Minh luôn hoàn thành đầu. Đảng bộ đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch.
Gần Tết năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng) Phạm Văn Đồng về thăm Bình Minh lần thứ 3. Trong buổi gặp mặt này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị Bình Minh ký cam kết với thủ tướng phấn đấu đạt 11 tấn/ ha. Và sau khi nghe Chủ nhiệm HTX Bình Minh Nguyễn Ngọc Khoa đọc lời cam kết, ông chợt hỏi:
- Bình Minh là của ai?
Mọi người trả lời:
- Thưa Thủ tướng, Bình Minh là buổi sáng, nghĩa là ngày mới, là tươi sáng.
Riêng Chủ nhiệm HTX Nguyễn Ngọc Khoa trả lời:
- Theo cháu hiểu, Bình Minh là của Chủ nghĩa xã hội.
Hội trường những ngày giáp tết năm 1984 ấy vang dội những tiếng vỗ tay của cả chủ và khách.
Tết năm đó, niềm vui nối niềm vui, sau chuyến thăm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã tặng cho HTX Bình Minh 2 chiếc xe ô tô, 1 xe U - oát và 1 xe tải Rin – khơ. Lãnh đạo xã còn đang băn khoăn tuyển người lái, thì tin vui nữa lại đến với Bình Minh. Toàn đảng bộ, xã viên, nhân dân được phát để đọc và nghiên cứu tiêu chí đơn vị anh hùng, đối chiếu với thành tích của HTX trong quá trình hoạt động vừa qua, thể hiện chính kiến của mình rõ ràng đồng ý hay không đồng ý đề nghị phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng’’. Cuộc lấy ý kiến trong toàn dân kết thúc, kiểm phiếu cho kết quả: 98,98 % nhân dân từ 18 tuổi trở lên đồng ý đề nghị Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng cho HTX Bình Binh của mình. Thủ tục hoàn tất, qua Tết nguyên đán năm đó sang năm 1985, Bình Minh vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.
40 mùa xuân qua như một cuốn phim hấp dẫn với những người làm nên tháng năm ấy. Đó là thành quả, là mồ hôi, nước mắt, thanh xuân, nhiệt huyết của tất cả những người đã chung tay xây dựng quê hương Bình Minh. Chủ nhiệm HTX Nguyễn Ngọc Khoa người “đạo diễn” xuất sắc cho tập phim chặng này dù xuân này đã bước sang tuổi 77 vẫn mạnh khỏe, hào sảng, minh mẫn kể với tôi về Bình Minh, những mùa xuân ấy.
Người chủ nhiệm hợp tác xã năm xưa xúc động nhớ đến từng dấu mốc tháng năm, từng con số, tên người lãnh đạo, tên anh chị em cùng thế hệ chung lý tưởng và tràn đầy nhiệt huyết.
1985 - 2025 là một chặng đường 40 năm với bao đổi thay. Mùa Xuân này với đôi chuyện tết xưa của làng xã quê hương đức quốc tổ Lạc Long Quân được kể lại để nhắc nhớ và nhen lên những hy vọng trong mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
NGUYỄN MINH HOA
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/chi-thi-100-va-hop-tac-xa-binh-minh-mua-xuan-nam-ay-10301370.html