Trong chuỗi hoạt động nghĩa tình ấy, đoàn thiện nguyện gồm các chùa thuộc tỉnh Ninh Thuận – Chùa Đông Nhạc, Chùa Vĩnh Ấn, Chùa Tư Viện Quan Âm, Chùa Diệu Âm – do Ni Sư Thích Nữ Nhuận Hậu làm trưởng đoàn, đã vượt hơn 1.500 km ra Bắc, mang theo hàng chục tấn nhu yếu phẩm, lương thực và tấm lòng “lá lành đùm lá rách” đến với người dân vùng rốn lũ xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang cũ – nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Đồng hành cùng đoàn là diễn viên Hoàng Cường - người đảm nhận vai trò kết nối, dẫn đoàn, lập kế hoạch, viết kịch bản, lái xe và… kiêm luôn bốc vác. Anh chia sẻ: “Hai ngày đi cùng đoàn là hai ngày đầy cung bậc cảm xúc. Từ lúc xuất phát đến khi đặt chân đến Xuân Lương, tôi thực sự cảm nhận được tinh thần tương thân tương ái Bắc – Nam một lòng của đoàn thiện nguyện. Dù đường xa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng ai cũng hăng hái, tràn đầy năng lượng yêu thương.”
Trên đường đi, khi đoàn dừng chân tại thị trấn Yên Thế, xe chở hàng không may bị sa lầy. Cả đoàn phải hạ gần 15 tấn hàng xuống để kéo xe ra rồi chất lại từ đầu. Dù mệt mỏi sau hành trình xuyên đêm, nhưng nụ cười và sự giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ cùng bà con địa phương khiến mọi người thêm ấm lòng.
Khi đến Xuân Lương, đoàn nhận được sự đón tiếp tận tình từ lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh và chính quyền xã Xuân Lương. Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã và Chánh Văn phòng đều trực tiếp tham gia bốc dỡ hàng, trao tận tay từng suất quà cho người dân vùng lũ – một hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn.
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi đoàn cùng các Ni Sư đến thăm hỏi những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất người thân, mất nhà cửa.
“Có những giọt nước mắt lăn dài khi nghe họ kể lại giây phút kinh hoàng ấy. Chúng tôi chỉ biết thắp nén hương, gửi chút quà nhỏ, vài lời động viên – mong họ có thêm niềm tin vượt qua mất mát lớn lao,” anh Cường nghẹn ngào chia sẻ.
Kết thúc chuyến đi, đoàn chia tay bà con trong sự lưu luyến, lời hẹn sẽ trở lại khi đời sống nơi đây ổn định hơn.“Tôi trở về nhà, mệt nhoài nhưng lòng nhẹ nhõm và đầy biết ơn. Biết ơn những tấm lòng nhân ái, biết ơn sự đồng hành của chính quyền, và hơn hết – biết ơn vì mình còn có thể làm điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng,” – diễn viên Hoàng Cường viết vội đôi dòng chia sẻ sau chuyến đi.
Chuyến thiện nguyện tại Bắc Ninh không chỉ là hành trình trao đi vật chất, mà còn là hành trình kết nối trái tim, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách” đến mọi miền đất nước.
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh gửi lời tri ân sâu sắc tới các Ni Sư, Phật tử, mạnh thường quân và đoàn thiện nguyện tỉnh Ninh Thuận – những người đã góp phần làm nên một hành trình chan chứa yêu thương, giúp bà con vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.