Nằm trên đỉnh đồi và không gần biển ở Bồ Đào Nha, ngôi nhà vẫn được thiết kế theo phong cách hướng biển, đơn giản và hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: Nuno Almendra
Một trong những điểm nhấn nổi bật của thiết kế là việc sử dụng hệ cửa giấu khuôn ở các ô cửa bên ngoài, trừ cửa bên hông nhà. Ảnh: Nuno Almendra
Khi đóng lại, hệ cửa giấu khuôn khiến ngôi nhà trông trắng như cát biển, mang lại cảm giác tối giản và đồng nhất. Ảnh: Nuno Almendra
Khi mở ra, sẽ để lộ tông màu đất son giống như cát biển, mang đến cho ngôi nhà một cá tính năng động. Ảnh: Nuno Almendra
Cách sử dụng màu sắc và kết cấu này cho phép tòa nhà thay đổi theo thời gian trong ngày, tạo mối quan hệ năng động với môi trường xung quanh. Ảnh: Nuno Almendra
Ngôi nhà có hai lối vào. Lối vào chính ở phía Đông dẫn đến một sảnh nhỏ để đón khách. Ảnh: Nuno Almendra
Lối vào còn lại ở phía Tây, mở thẳng ra hiên, được sử dụng cho các hoạt động thông thường như phơi quần áo hoặc ăn uống ngoài trời. Ảnh: Nuno Almendra
Các khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng ăn và bếp, được bố trí ở tầng trệt, tăng khả năng kết nối. Ảnh: Nuno Almendra
Tầng trên được phân bổ cho các không gian riêng tư, bao gồm phòng ngủ chính rộng rãi với tủ quần áo liền kề. Ảnh: Nuno Almendra
Phòng ngủ chính với không gian rộng rãi, có hệ tủ lớn. Ảnh: Nuno Almendra
Phòng tắm chung ngập tràn ánh sáng nhờ cửa sổ trời. Ảnh: Nuno Almendra
Hoàng Minh (theo Archdaily)