Chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 631 anh hùng: Kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 631 anh hùng: Kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai
3 giờ trướcBài gốc
Bia chiến thắng Chư Nghé ghi duy nhất 1 đơn vị đánh trận Chư Nghé năm 1973.
Ngày 15/6/2018, tại xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé.
Ngày 16/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 1146/QĐ-UBND xếp hạng di tích "Chiến thắng Chư Nghé" là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Lẽ thường, khi lập hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền công nhận di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… hồ sơ càng nhiều sự kiện khách quan trung thực thì những di tích cấp quốc gia hoặc tỉnh, thành công nhận, đặc biệt là di tích lịch sử cách mạng càng lung linh tỏa sáng, có sức lan tỏa và là bài học giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Là tiểu đoàn độc lập chuyên tác chiến tại vùng ven thị xã Pleiku (Gia Lai) nhiều năm với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, Tiểu đoàn 631 anh hùng làm nên "thương hiệu" anh hùng chính ở vùng đất này.
Vì thế trận đánh căn cứ Chư Nghé tháng 9/1972 không thể nào quên đối với những người lính Tiểu đoàn 631.
Mặt khác, đồng bào Khu 4 (huyện 4 Gia Lai) những năm tháng khốc liệt luôn kề vai sát cánh đánh giặc cùng những người lính Tiểu đoàn 631.
Vì thế nhắc đến chiến thắng Chư Nghé ngày 2/9/1972, chắc chắn những người dân thế hệ như chúng tôi luôn khắc ghi nhớ chiến thắng oai hùng đó của Tiểu đoàn 631 trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên.
Tác giả và cựu chiến binh Rơ Chăm Hết - lính trung đội thông tin Tiểu đoàn 631 hiện sinh sống tại xã Ia Ly tỉnh Gia Lai.
Nhiều năm đứng chân tại huyện 4 Gia Lai, tình quân dân giữa Tiểu đoàn 631 và đồng bào các làng bản thắm đượm đến độ khi bộ đội Tiểu đoàn 631 đi hái rau, tìm củ quả để lo bữa ăn cho bộ đội, gặp đồng bào chỉ cần nói bộ đội 631, bộ đội Bính (tiểu đoàn trưởng) bộ đội Thanh (tiểu đoàn trưởng kế tiếp) bộ đội Thìn (chính trị viên tiểu đoàn) ngay lập tức đồng bào hoan hỉ, cười nói rồi cho bộ đội 631 thoải mái vào nương lấy bầu, bí, mướp và các loại rau, củ, quả. Thời bấy giờ, mỗi khi bộ đội 631 vào nương của đồng bào bao giờ cũng đọc câu thơ: Tà tà chân bước vào nương/ Tay ôm quả bí lòng thương đồng bào.
Và thật bất ngờ, tình quân dân được vun đắp suốt chiều dài đánh trận ở vùng ven thị xã Pleiku lẽ nào trận đánh Chư Nghé với chiến thắng vang dội lại không có chữ nào ghi lại trong lịch sử của Đảng bộ tỉnh Gia Lai?
Và thực tế, khi lập hồ sơ di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé, Tiểu đoàn 631 cũng không hề được ghi chữ nào trên tấm bia dựng ngay tại Chư Nghé.
Nếu công nhận Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé mà chỉ đề cập trong hồ sơ cứ liệu lịch sử (ghi trên bia dựng tại Chư Nghé) một đơn vị duy nhất theo chúng tôi đúng nhưng chưa đủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ Chư Nghé, tiền đồn phía Tây thị xã Pleiku diễn ra 3 trận đánh của 3 đơn vị, ở 3 thời điểm khác nhau đều chiến thắng oanh liệt: tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc. Chúng tôi không muốn tự mình ca ngợi đơn vị mình, nhưng cấp tiểu đoàn tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc khác (về độ khốc liệt) cấp trung đoàn tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch.
Ảnh trái: Liệt sĩ Phạm Ngọc Mùi đại đội trưởng đại 11 cùng 13 liệt sĩ của Tiểu đoàn 631 anh hùng hy sinh trong trận đánh Chư Nghé ngày 2/9/1972. Ảnh phải: Đại tá Lê Văn Chương, nguyên Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn 631 anh hùng - một trong các chỉ huy của tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy đánh Chư Nghé.
Xin dẫn 3 trận đánh ở 3 thời điểm: Trận thứ nhất, Tiểu đoàn 631 anh hùng thộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3) tấn công từ đêm 31/8 đến 5 giờ sáng ngày 2/9/1972, tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc thu nhiều quân trang, quân dụng, súng ống đạn dược, bắt 17 tên và một phụ nữ cùng em bé chừng 2 tuổi.
Trận thứ 2 diễn ra vào tháng 9/1973, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 (B3) tấn công Chư Nghé diệt gọn tiểu đoàn địch.
Và, trận thứ 3 (qua sách báo biết được) Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 (B3) hợp đồng binh chủng tấn công Chư Nghé vào đầu năm 1975 tiêu diệt gọn tiểu đoàn đoàn địch trong công sự vững chắc.
Chúng tôi không có ý so sánh xương máu của bộ đội Tiểu đoàn 631 với bộ đội Trung đoàn 48 hay Trung đoàn 24 bởi máu xương của liệt sĩ, thương binh của bộ đội, nhân dân trong các cuộc kháng chiến luôn thiêng liêng, vì nghĩa lớn giành độc lập lập cho dân tộc.
Vì thế, tất cả những hy sinh, mất mát của người lính, dù là cấp tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn và cấp cao hơn nữa đều như nhau. Cần phải được nâng niu trân trọng và đối xử công bằng, khách quan, trung thực.
Được sự ủy nhiệm của trung tá Nguyễn Văn Thìn, nguyên chính trị viên tiểu đoàn, đại tá Lê Văn Chương, nguyên tiểu đoàn phó và các cựu chiến binh Tiểu đoàn 631 anh hùng, tôi là cựu chiến binh Tiểu đoàn 631 đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ban, ngành, và địa phương, nơi dựng bia Chiến thắng Chư Nghé thẩm tra lại hồ sơ, bổ sung những cứ liệu trong các trận đánh cứ điểm Chư Nghé để di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé tỏa sáng truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau…
Đón đọc bài 3: Tiểu đoàn 631 anh hùng mãi mãi là niềm tự hào của chúng tôi.
Cao Ngọ
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/chien-cong-oanh-liet-cua-tieu-doan-631-anh-hung-kien-nghi-gui-den-lanh-dao-tinh-gia-lai-179250825173249422.htm