Chiến sĩ mới Lữ đoàn 131: Vững vàng những bước chân đầu tiên

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 131: Vững vàng những bước chân đầu tiên
9 giờ trướcBài gốc
Những cảm xúc khó quên
Chiến sĩ Nguyễn Quý Dương tròn 18 tuổi, là một trong hơn 40 thanh niên của TP Hoa Lư (Ninh Bình) lên đường nhập ngũ năm nay. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, thử thách lớn nhất đối với Dương là phải dậy sớm tập thể dục. Tiếng kẻng vang hối thúc mà mắt Dương cứ nhắm nghiền, như say sưa trong giấc mộng. Thấy thế tiểu đội trưởng phải kéo hồi còi vào tai, Dương mới giật mình tỉnh dậy.
Học những động tác đầu tiên của bài thể dục sáng.
Anh kể: Ở nhà với gia đình thì hay dậy muộn và ỷ lại việc đánh thức từ bố mẹ, có hôm phải muộn giờ học. Vào quân ngũ báo thức là phải dậy đúng giờ, chưa quen nên Dương khó hòa nhập. Những ngày sau đó anh được tiểu đội trưởng uốn nắn, giờ đã bắt nhịp và nhận thấy việc dậy sớm tập thể dục cùng đồng đội là liều thuốc quý, giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tăng sự tỉnh táo để tập trung hoạt động tốt hơn. Đối với Dương, đó không chỉ là một bài kiểm tra về sức khỏe mà quan trọng anh được rèn giũa những phẩm chất quý của người lính.
Khi được hỏi có nhớ nhà không, Dương khẽ cười, đôi mắt nhìn xa chớp chớp: Những ngày đầu thì có nhớ, nhưng giờ thì đơn vị đã là ngôi nhà thứ hai của anh. Lần đầu tiên bước vào môi trường chính quy, Dương không tránh khỏi những xáo trộn trong cảm xúc. Anh bộc bạch: "Mọi thói quen ngày còn ở nhà như: Ăn đêm, chơi game khuya, ngủ muộn,… giờ em đã thay đổi. Nhờ sự tận tình chỉ bảo của các anh tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, em dần quen với nếp sống mới và tự nhắc mình phải cố gắng hơn mỗi ngày".
Chiến sĩ trẻ Vũ Đỗ Trung Hiếu thể hiện cảm xúc từ những trang nhật ký đầu tiên của mình.
23 tuổi, lần đầu rời xa gia đình, xa vợ và đứa con gái chưa đầy 3 tháng tuổi để khoác lên mình màu áo thủy binh, chiến sĩ Vũ Đỗ Trung Hiếu quê Hải Hậu, Nam Định, lựa chọn cách lưu giữ cảm xúc bằng những trang nhật ký đầu tiên trong đời quân ngũ. Mỗi dòng chữ, mỗi hình ảnh về vợ và con đều trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Hiếu vững vàng hơn trước những thử thách. Hiếu cho hay: "Cán bộ các cấp biết em có gia đình nên giờ nghỉ, ngày nghỉ em được tạo điều kiện gọi điện về thăm vợ và con. Dù nhớ nhà, nhưng em luôn tự nhủ sẽ học tập, rèn luyện tốt, để vợ luôn tự hào về em".
Và phương châm "3 cùng"
Những ngày đầu trong quân đội, mọi thứ đều mới mẻ với các chiến sĩ, từ nếp sinh hoạt đến từng bữa ăn. Hiểu được điều đó, Lữ đoàn 131 luôn chăm lo chu đáo, không chỉ trong huấn luyện mà còn qua những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng. Từng món ăn không chỉ đảm bảo sức khỏe sau những giờ rèn luyện vất vả, mà còn là sự động viên, giúp các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp quần áo.
Bên cạnh việc làm quen với nếp sống kỷ luật, các chiến sĩ còn bước vào hành trình tiếp nhận kiến thức về quân đội. Những bài học đầu tiên của họ là học về truyền thống quân đội, đơn vị; đến những quy định, điều lệnh, hoạt động tăng gia, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, thể chất… Đây chính là nền tảng giúp mỗi chiến sĩ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một quân nhân, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những bỡ ngỡ ban đầu dần nhường chỗ cho sự tự tin, nhờ sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ. Những người đi trước không chỉ là đồng chí mà còn là những "người anh, người bạn công bình", luôn động viên, giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập. Từng ánh mắt khích lệ, từng lời dặn dò tận tình là động lực để họ vững vàng tư tưởng, sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện đầy thử thách phía trước.
Chiến sĩ mới Lữ đoàn 131 được làm quen với điều lệnh đội ngũ.
Công tác chuẩn bị huấn luyện cũng được đơn vị triển khai chặt chẽ. Các cấp chỉ huy của đơn vị luôn sâu sát, thực hiện phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện" với bộ đội. Sự gắn kết này không chỉ tạo động lực tinh thần mà còn giúp chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Cùng với đó, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, mô hình học cụ được thực hiện bài bản, đảm bảo chương trình huấn luyện đạt chất lượng theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc".
Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới phơi quân phục, quần áo đúng quy định.
Trung tá Nguyễn Văn Hiểu, Chính trị viên Tiểu đoàn 881 khẳng định: "Chúng tôi luôn đồng hành cùng các chiến sĩ. Ở đơn vị, cán bộ phải thật sự là người thân, luôn gần gũi, động viên, chỉ bảo tận tình từ những việc nhỏ đối với chiến sĩ, giúp cho họ nhanh chóng an tâm tư tưởng, ngay từ những ngày đầu. Đơn vị cũng luôn liên hệ chặt chẽ với gia đình chiến sĩ, để phụ huynh theo dõi, nắm bắt tình hình của con em mình".
Với tinh thần "Vượt nắng thắng mưa, say sưa rèn luyện", những người lính trẻ sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, viết tiếp truyền thống hào hùng của Hải quân Việt Nam.
Bài và ảnh: XUÂN DŨNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/chien-si-moi-lu-doan-131-vung-vang-nhung-buoc-chan-dau-tien-816718