Nếu như trước đây, trà đá vỉa hè thường gắn liền với hình ảnh của những bác xe ôm, người lao động hay dân công sở tranh thủ nghỉ trưa, thì giờ đây không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ tụ tập quanh những quán trà đá ở khu vực Nhà Thờ Lớn, Hồ Gươm hay bất kỳ góc phố nào tại Hà Nội. Chỉ với 5.000 - 10.000 đồng cho một ly trà, không gian mở và không khí đường phố nhộn nhịp, trà đá trở thành một phần của phong cách sống giản dị nhưng đầy chất riêng. Những điều đó khiến trà đá vỉa hè trở nên “đắt giá” lại không nằm ở giá tiền, mà ở trải nghiệm và trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ.
Sự trở lại của trà đá vỉa hè còn gắn liền với xu hướng “sống chậm”, tận hưởng những điều bình dị giữa nhịp sống đô thị hối hả. Ngồi bên vỉa hè, nhâm nhi ly trà và trò chuyện với bạn bè hay đơn giản là ngắm nhìn dòng người qua lại – những trải nghiệm tưởng chừng giản đơn nhưng lại mang đến cảm giác thư giãn khó tìm ở những quán cà phê hiện đại.
Những khoảnh khắc thư giãn bên ly trà đá, nơi các bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong những câu chuyện thường nhật.
Nguyễn Phương Hà (22 tuổi, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí & Tuyên truyền) chia sẻ: “Đi trà đá giống như một phần của cuộc sống Hà Nội. Mình thích cảm giác ngồi vỉa hè, nghe tiếng xe cộ qua lại, nhìn phố phường thay đổi theo từng khoảnh khắc. Những câu chuyện ở quán trà đá cũng rất thú vị, từ chuyện thời sự đến những câu chuyện vui giữa bạn bè. Đôi khi, mình còn làm quen với những người xa lạ nhưng lại rất dễ bắt chuyện”.
Phương Hà coi việc đi trà đá vỉa hè như một thói quen thú vị giúp cảm nhận nhịp sống Hà Nội. ( Ảnh NVCC)
Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ còn coi trà đá như một “góc nhỏ” để thư giãn, hàn huyên với bạn bè. Vũ Lan Anh (20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội) bộc bạch: “Trước đây, mình cũng thích ngồi quán cà phê đẹp để chụp ảnh, nhưng sau một thời gian, mình nhận ra điều quan trọng nhất khi gặp bạn bè là sự thoải mái. Ở quán trà đá, không ai để ý mình mặc gì, gọi gì, ngồi bao lâu. Mình có thể nói chuyện tự nhiên, cười lớn mà không thấy gò bó”.
Lan Anh hay cùng bạn bè ngồi trà đá tán gẫu cuối tuần. (Ảnh NVCC)
Trong khi đó, Nguyễn Thế Anh (21 tuổi, sinh viên năm 3 trường Đại học Xây dựng Hà Nội) thì cho rằng: “Với con trai bọn mình, trà đá vỉa hè còn là nơi để chia sẻ đủ thứ chuyện, từ bóng đá, game cho đến công việc. Không cần cầu kỳ, chỉ cần một góc vỉa hè thoáng đãng, cốc trà đá với đĩa hướng dương là có thể ngồi cả buổi tối”.
Thế Anh chọn trà đá vỉa hè làm “tọa độ chill” để tụ tập bạn bè.(Ảnh NVCC)
Dù mới được giới trẻ “hâm nóng” trở lại gần đây, trà đá vỉa hè thực chất đã là một nét văn hóa gắn liền với phố phường Hà Nội từ lâu. Những góc trà đá ven hồ, trên phố cổ hay cạnh các trường đại học không chỉ là nơi tụ tập mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện đời thường, những mối quan hệ mới và cả những kỷ niệm khó quên.
Trào lưu này cho thấy rằng, giữa vô vàn lựa chọn hiện đại, đôi khi giới trẻ vẫn thích tìm về những điều giản dị và gần gũi. Và dù có là xu hướng hay không, trà đá vỉa hè vẫn sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của thành phố, nơi mỗi người có thể dừng lại một chút, thưởng thức vị trà thanh mát và cảm nhận nhịp đập của đường phố.
Diệu Yến - Mỹ Lam - Hồng Hoa