Nhịp xe không ngủ
Cuối giờ chiều, tại chợ đầu mối gia cầm Đình Nẻo (xã Nhã Nam), những bóng người đã thấp thoáng bên các lồng gà, vịt xếp dài ven quốc lộ 17 và đường tỉnh 298. Ban đầu chỉ lác đác vài xe máy, sau đó là những xe tải lớn nhỏ từ khắp nơi đổ về “ăn hàng”. Dưới ánh đèn điện bật sớm, tiếng gia cầm kêu, tiếng thương nhân trả giá, tiếng giục chuyền lồng tạo nên âm thanh rất đặc trưng của chợ những ngày cuối năm. Đứng bên dãy lồng gà vừa nhập, ông Lã Văn Sơn, chủ cửa hàng gà Sơn Hiền cho biết: “Ngày thường mỗi đêm nhà tôi bán khoảng một tấn, dịp cận Tết tăng hơn. Gà có giá từ 65 đến 100 nghìn đồng/kg. Với mức giá này, cứ nuôi 1.000 con sẽ lãi từ 25-35 triệu đồng, người chăn nuôi rất phấn khởi”.
Ông Lã Văn Sơn (áo đen), chủ cửa hàng gà Sơn Hiền, chợ Đình Nẻo vận chuyển hàng cho khách.
Không khí ấy lan tỏa sang chợ Mía (phường Đa Mai) - một trong những chợ đầu mối trái cây lớn của tỉnh Bắc Ninh. Từ giữa chiều, những trái dưa hấu xanh mướt, những túi táo, bao tải cam, bưởi lớn được bốc xuống xe liên tục. Trái cây miền Nam, Tây Nguyên, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc… tập kết cùng nông sản địa phương tạo nên bức tranh nông sản đầy màu sắc của phiên chợ áp Tết.
Khi trời sập tối, hoạt động mua bán tại các chợ thực sự bước vào cao điểm. Ở chợ Hòa Đình, phường Võ Cường - đầu mối rau, củ, quả lớn của tỉnh Bắc Ninh (trước đây), ánh đèn cao áp hắt xuống từng đống súp lơ, cải bắp, hành, khoai tây, cà rốt còn đẫm hơi đất. Rau từ các vùng Lạng Giang, Gia Bình, Lương Tài… được chuyển về, xếp gọn trong kho tạm, chờ xe vận chuyển đi các tỉnh. Những máy rửa khoai, gừng, nghệ, máy tách “áo” hành tây chạy hết công suất.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 324 chợ, trong đó có nhiều chợ hoạt động theo mô hình chợ đầu mối. Dịp Tết, toàn tỉnh cung ứng khoảng 20 nghìn tấn trái cây (cam, bưởi, táo), hàng nghìn tấn thịt lợn, hơn 2 triệu con gia cầm, hàng chục nghìn tấn rau, củ, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong tỉnh và các vùng lân cận, giá cả tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Những người làm nghề khuân vác gần như không có thời gian nghỉ. Trời rét nhưng nhiều người áo ướt đẫm mồ hôi, họ thoăn thoắt bốc hàng, chuyền tay nhau trong ánh đèn vàng. Tiếng bánh xe điện rít nhẹ trên nền đường, tiếng còi xe tải thúc giục nhường đường, tiếng người í ới gọi nhau hòa thành nhịp điệu gấp gáp của chợ đêm. Anh Nguyễn Văn Hùng, quê ở xã Định Hóa (Ninh Bình) vừa đặt bao hành tây xuống, cười nói: “Mỗi đêm tôi làm ở đây kiếm được 600 nghìn đồng, có cơm nuôi. Gần Tết vất vả nhưng việc đều, có tiền gửi về cho gia đình là mừng rồi”.
Không chỉ lao động thời vụ, nhiều tiểu thương gắn bó cả đời với chợ. Anh Nguyễn Văn Mạnh, thôn Ao Dẻ, xã Lạng Giang có hơn 20 năm làm nghề thu mua rau về bán tại chợ Hòa Đình. “Mỗi ngày tôi thu mua hơn 5 tấn rau tại các xã thuộc huyện Lạng Giang, Tân Yên và Lục Nam (cũ). Nhờ có chợ đầu mối, rau của nông dân bán nhanh, giá không bị ép. Mình buôn bán cũng có lãi, đủ nuôi cả gia đình” - anh Mạnh chia sẻ.
Nơi sinh kế gặp niềm vui Tết
Theo thống kê, tỉnh Bắc Ninh hiện có 324 chợ, trong đó có nhiều chợ hoạt động theo mô hình chợ đầu mối như: Đình Nẻo, chợ Mía, chợ Nếnh, Hòa Đình. Các chợ tạo việc làm cho hơn 25 nghìn lao động. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã dành hàng chục tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp chợ truyền thống, từng bước hình thành các chợ đầu mối nông sản hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.
Khu vực cổng chợ Mía về đêm.
Những ngày áp Tết Bính Ngọ, từ đầu giờ chiều, các tuyến đường quanh chợ đã ken kín phương tiện. Đường Nguyễn Văn Cừ, Lý Anh Tông, Lý Đạo Thành (phường Võ Cường) chật cứng xe ra vào chợ Hòa Đình. Tuyến tỉnh lộ 295B đoạn qua chợ Mía, chợ Nếnh luôn sáng đèn suốt đêm. Ở khu vực Đình Nẻo, quốc lộ 17 và đường tỉnh 298 tấp nập xe tải, xe thồ lớn nhỏ nối đuôi nhau.
Trong không khí mua bán, trao đổi hàng hóa sôi động ấy, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt người bán lẫn người mua. Cửa hàng của chị Nguyễn Thị Hằng, tiểu thương ở chợ Hòa Đình chuyên nhập khẩu hành tây, gừng, tỏi từ Trung Quốc và thu mua nông sản từ miền Nam, khu vực Tây Nguyên về tiêu thụ. “Ngày thường đã bán vài chục tấn, cận Tết lượng hàng tăng mạnh. Mệt nhưng vui vì hàng chạy, có lãi, Tết cũng yên tâm hơn”- chị Hằng nói.
Mặc dù năm 2025, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do mưa lũ lớn, gây thiệt hại không nhỏ nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của các cấp chính quyền cùng sự cần cù, linh hoạt của nông dân, nông sản trong tỉnh vẫn giữ được nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định. Từ chợ quê đến chợ đầu mối, hàng hóa phong phú, dòng chảy lưu thông không ngừng nghỉ, mang theo sinh kế và niềm tin cho hàng vạn lao động. Trao đổi với ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được biết, bão lũ đi qua, lãnh đạo tỉnh và ngành Nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống, phân bón để bà con yên tâm sản xuất, bảo đảm đủ nông sản cung ứng ra thị trường. Nhờ đó, dịp Tết này, toàn tỉnh cung ứng khoảng 20 nghìn tấn trái cây (cam, bưởi, táo), hàng nghìn tấn thịt lợn, hơn 2 triệu gia cầm, hàng chục nghìn tấn rau, củ (khoai tây, hành, tỏi, cà chua, cà rốt, súp lơ, rau cải,…), đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong tỉnh và các vùng lân cận với giá cả tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Chợ đông song an toàn, sạch sẽ
Cùng với nhịp buôn bán tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được các địa phương chú trọng. Tại xã Nhã Nam, khu chợ Đình Nẻo mới được quy hoạch lại gọn gàng, phân khu rõ ràng, hệ thống thoát nước đồng bộ, giảm thiểu ô nhiễm. Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, nhắc nhở tiểu thương giữ gìn vệ sinh. Ở chợ Mía, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phân luồng giao thông trên tuyến tỉnh lộ 295B, nhất là vào khung giờ cao điểm. Các tổ tự quản phối hợp lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông.
Xe nối đuôi nhau đến "ăn" hàng tại chợ Hòa Đình.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, từ nguồn gốc nông sản, hàng nhập khẩu đến khâu bảo quản, vận chuyển. Mục tiêu là để mỗi phiên chợ không chỉ đông vui mà còn an toàn, văn minh, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết để người dân yên tâm mua sắm thực phẩm đón xuân. Đầu tháng Hai vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời các lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một hộ kinh doanh ở phường Nếnh. Đoàn kiểm tra đã thu giữ, tiêu hủy 650 kg sản phẩm động vật đông lạnh các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn mác, không có hóa đơn chứng từ kèm theo.
Những phiên chợ cuối năm, dưới ánh đèn xuyên đêm, những chuyến xe nối dài đi khắp các tỉnh đã và đang góp phần làm nên một cái Tết đủ đầy. Ở đó, người bán có lãi, người mua an tâm và chợ nông sản dù đổi thay theo thời gian nhưng vẫn giữ trọn nhịp sống rộn ràng của mùa xuân đang rất gần.
Bài, ảnh: Thế Đại