Chỉ nhóm họp từ 3 giờ sáng và nhanh chóng biến mất một cách lạ thường sau gần 3 giờ đồng hồ trong mùa nước nổi, chợ cá đồng Tha La (ấp Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) đã trở thành nét độc đáo, riêng có của vùng đầu châu thổ Cửu Long.
Trong cái se lạnh của gió bấc đầu mùa kèm cơn mưa dầm rả rích, chợ “chồm hổm” kỳ lạ này ở vùng biên giới An Giang được người dân gọi ví von là “chợ ma”, hay “chợ âm phủ”, từ nhiều năm nay là điểm đến quen thuộc của người dân và các vựa cá tươi mỗi khi mùa nước nổi về.
Người dân đầu nguồn biên giới nữa đêm ra đồng lũ dỡ dớn, bắt cá đem cá ra "chợ ma" Tha La bán bán. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Ở "chợ ma" Tha La, mỗi người đều mang theo chiếc đèn pin để thuận lợi cho việc mua bán. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Những chiếc xuồng máy chở theo tôm, cá là thành quả sau một đêm giăng câu, thả lưới trên cánh đồng lũ . Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Ở chợ Tha La gần như ai cũng quen mặt, mua, bán không cần trả giá nhiều, thương lái chỉ việc cân cá rồi trả tiền. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Cảnh mua bán cá đồng ở "chợ ma" Tha La. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Cảnh mua bán cá đồng ở "chợ ma" Tha La (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) giữa mùa nước nổi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hàng năm từ tháng 7 đến cuối tháng 10 Âm lịch, miền Tây bước vào mùa nước nổi, mang theo sản vật thủy sản vô cùng phong phú. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Những mớ cá tự nhiên do người dân đánh bắt được trên cánh đồng lũ ở An Giang còn nhảy xoi xói được bán tại "chợ ma" Tha La. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Những mớ cá tự nhiên do người dân đánh bắt được trên cánh đồng lũ ở An Giang được bán tại "chợ ma" Tha La. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Công Mạo/vnanet.vn