Phóng sự “Hương xuân giữa lòng phố thị” đưa khán giả bước vào hành trình di chuyển của mùa xuân từ những miệt vườn miền Tây về đến trung tâm TP Hồ Chí Minh. Chương trình khắc họa sâu sắc những nỗ lực thầm lặng của người nông dân, nghệ nhân để gìn giữ nét đẹp Tết phương Nam truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Khởi hành từ thủ phủ hoa Vĩnh Long
Hành trình bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp tại các nhà vườn ở Vĩnh Long. Đây là thời điểm hơn một nghìn chậu cúc vàng và hàng trăm gốc mai được chuẩn bị để rời vườn, bắt đầu chuyến hải trình vượt sông nước hướng về phố thị. Đối với người trồng hoa, mỗi chuyến đi không chỉ là hoạt động giao thương mà còn mang theo kỳ vọng về một năm mới sung túc.
Khung cảnh làng hoa ngày vào xuân.
Đáng chú ý, việc vận chuyển hoa bằng ghe đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về thời gian và điều kiện thời tiết. Một hành trình kéo dài 12 tiếng trên sông nước là thử thách để đảm bảo những nụ hoa bung nở đúng thời điểm khi cập bến Sài Gòn.
Người trồng hoa chuẩn bị thu hoạch hoa để đưa lên phố.
Lửa hồng xuyên đêm tại làng bánh tét Nhị Bình
Bên cạnh hương sắc của hoa mai, hoa cúc, phong vị Tết phương Nam còn được lưu giữ tại làng bánh tét Nhị Bình (huyện Hóc Môn). Những ngày giáp Tết, không khí tại đây trở nên hối hả với những lò lửa đỏ rực xuyên đêm. Việc gói bánh không chỉ là sản xuất thực phẩm mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình và cộng đồng.
Ekip cùng thức đêm canh nồi bánh tét với những người thợ làm bánh.
Cụ thể, để có được những đòn bánh đạt chuẩn, người thợ phải canh lửa liên tục từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Sự nhẫn nại và tỉ mỉ trong từng công đoạn từ lau lá, trộn đậu đến ướp thịt đã tạo nên hương vị đặc trưng, giúp người trẻ giữ lại căn cước văn hóa giữa dòng chảy đô thị hóa.
Gói bánh tét là hoạt động quen thuộc của người dân miền Tây mỗi dịp lễ tết.
Nét xưa giữa phố thị và bến hoa Bình Đông
Tại trung tâm thành phố, Phố Ông Đồ xuất hiện như một khoảng lặng văn hóa với sắc giấy điều và mực tàu. Những con chữ không chỉ trang trí cho không gian sống mà còn chuyển tải lời chúc bình an cho năm mới.
MC Thùy Linh ghi hình tại phố Ông đồ.
Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là bến Bình Đông, nơi tái hiện sinh động nét văn hóa “trên bến dưới thuyền”. Khi những chuyến ghe từ miền Tây cập bến, cả đoạn kênh rực rỡ sắc màu của hoa mai, hoa cúc và hoa giấy, hòa cùng tiếng đờn ca tài tử đặc trưng.
Chợ hoa trên bến dưới thuyền là di sản văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Phóng sự “Hương xuân giữa lòng phố thị” sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 13h45 ngày 20/2 (mùng 4 Tết) trên kênh VTV1, mang đến cho khán giả cái nhìn trọn vẹn về vẻ đẹp của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Nhờ những chuyến ghe, sắc xuân đã tìm đến từng con hẻm nhỏ.
Tuệ Nhân