Chôn điện thoại xuống cát để tắm biển Đà Nẵng, cô gái có phen thót tim

Chôn điện thoại xuống cát để tắm biển Đà Nẵng, cô gái có phen thót tim
9 giờ trướcBài gốc
Anh Trinh cùng đồng nghiệp dầm mưa, tìm lại được điện thoại cho du khách sáng 25/7.
Khoảng 6h sáng 25/7, trước khi xuống tắm tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng, hai nữ du khách để hai chiếc điện thoại giá trị cùng chìa khóa xe vào một chiếc mũ lưỡi trai, bọc lại rồi chôn xuống cát gần khu vực tắm để tránh dính nước.
Tuy nhiên do sóng biển bất ngờ dâng cao, nước tràn sâu vào bờ đã cuốn trôi dấu vết nơi chôn điện thoại.
Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, hai cô gái lo lắng, tìm kiếm sự trợ giúp từ Đội quản lý trật tự Du lịch TP Đà Nẵng. Khi nhận được tin báo, anh Phan Thanh Trinh, cán bộ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cùng một số nhân viên làm việc tại bãi biển nhanh chóng tới hỗ trợ.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trinh cho biết vì thời tiết mưa, vùng tìm kiếm rộng và điện thoại được chôn khá sâu dưới cát nên việc phát hiện dấu vết không dễ dàng. Anh phải sử dụng máy dò kim loại và xẻng, dò dẫm từng chút.
Sau khoảng hơn 1 tiếng, anh Trinh đã tìm thấy đồ cho hai nữ du khách trong tiếng reo hò của những người chứng kiến. May mắn điện thoại của hai cô gái không bị hư hỏng nặng.
"Hai nữ du khách gửi lời cảm ơn, ngỏ ý muốn gửi tôi chút tiền nhưng tôi từ chối. Đây là công việc bình thường của tôi thôi", anh nói.
Nhiều năm qua, anh Trinh đã giúp hàng trăm du khách tìm lại được tài sản thất lạc.
Trên mạng xã hội, nữ du khách cũng viết bài đăng bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ kịp thời của anh Trinh và đồng nghiệp.
"Dù mưa to, gió lớn, anh Trinh vẫn không ngại khó khăn, dùng cả thiết bị chuyên dụng và sức người để giúp em tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị chôn sâu dưới lớp cát ướt. Hình ảnh anh kiên trì rà từng tấc đất trong điều kiện thời tiết bất lợi thật sự khiến em xúc động và biết ơn vô cùng", cô viết.
Gắn bó với bãi biển Đà Nẵng gần 15 năm nay, anh Trinh cho biết bản thân đã giúp hàng trăm du khách tìm lại tài sản đánh rơi, chủ yếu là điện thoại, tiền, trang sức hay thậm chí giúp các em nhỏ bị lạc tìm được người thân.
Có lần, anh phát hiện chiếc ví chứa hàng nghìn USD, hay túi xách chứa hộ chiếu, giấy tờ quan trọng của du khách.
"Tôi hay được mọi người trêu là người đàn ông có duyên 'nhặt được của rơi' nhiều nhất Đà Nẵng. Mỗi khi giúp được ai đó tìm lại được tài sản, tôi rất vui vì biết bản thân góp phần khiến chuyến đi của họ trọn vẹn và để lại ấn tượng đẹp", anh chia sẻ.
Mai An
Ảnh: NVCC
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/chon-dien-thoai-xuong-cat-de-tam-bien-da-nang-co-gai-co-phen-thot-tim-post1571910.html