Tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025, Nguyễn Thanh Chúc đã mang chiếc Cúp vàng về cho đoàn Việt Nam và đây là trái ngọt đầu tiên trên hành trình âm nhạc nhiều chông gai của cô. Bởi Thanh Chúc đã mạo hiểm chọn theo đuổi dòng nhạc Opera - thể loại âm nhạc hàn lâm đòi hỏi khổ luyện và kỹ thuật thanh nhạc vượt trội.
Thanh Chúc nhận được Cúp vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á.
Thanh Chúc sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng lại đam mê ca hát từ bé, thường được bố mẹ cho tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ ở thôn xóm. Từ đó mà âm nhạc trở thành đam mê lớn của Thanh Chúc, như một phần của tuổi thơ đầy bình yên.
Cô ca sĩ Gen Z được khen có chất giọng đẹp đầy nội lực.
Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 18 tuổi, ngay trước ngưỡng cửa tốt nghiệp THPT. Cô học trò đam mê ca hát gặp thầy Đào Nguyên Vũ, được thầy hướng dẫn để sau đó thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Mong muốn thử thách bản thân, dù mới là sinh viên năm thứ 3 hệ trung cấp nhưng Thanh Chúc đã quyết định đăng ký dự thi Liên hoan nghệ thuật châu Á, một trong những sân chơi âm nhạc lớn ở khu vực.
Thanh Chúc đang mơ đến những cuộc thi lớn hơn trong tương lai.
Cô bạn Gen Z lựa chọn một đoạn trích từ vở opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti, một tác phẩm khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao. “Bài hát có tiết tấu nhanh, đặc biệt khó xử lý nốt cao ở cuối. Em đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn” - Thanh Chúc tâm sự.
Dù gặp áp lực lớn, cô vẫn bước lên sân khấu với niềm tin rằng cứ cố gắng hết sức mình sẽ gặt hái được trái ngọt. Và sau chiếc cúp vàng, Thanh Chúc vẫn tiếp tục luyện tập, học hỏi bởi âm nhạc là hành trình không có đích đến, chỉ có sự trau dồi không ngừng. Giải thưởng này cũng là bước đệm để Thanh Chúc dám mơ lớn hơn, dám nghĩ đến những sân khấu lớn hơn trong tương lai.