Chồng bất ngờ đưa 2 tỷ, yêu cầu tôi nuôi con riêng – câu trả lời về mẹ đứa trẻ khiến tim tôi quặn thắt

Chồng bất ngờ đưa 2 tỷ, yêu cầu tôi nuôi con riêng – câu trả lời về mẹ đứa trẻ khiến tim tôi quặn thắt
4 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được hơn 6 năm và đã có một bé trai 5 tuổi. Gia đình nhỏ của tôi vốn yên ấm, chồng tôi – anh Hùng – là người đàn ông điềm đạm, giỏi giang trong công việc. Bao năm qua, anh chăm sóc vợ con chu đáo, hiếm khi để tôi phải lo nghĩ nhiều. Chính vì thế, trong mắt bạn bè, tôi luôn may mắn khi có một người chồng mẫu mực.
Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ ngờ được chữ “ngờ”. Chỉ một buổi chiều cách đây 2 tháng, khi tôi vừa đón con từ trường mầm non về, anh bất ngờ đặt trước mặt tôi một chiếc túi xách. Mở ra, tôi chết lặng khi thấy bên trong xấp tiền dày cùng giấy tờ ngân hàng, tổng cộng đúng 2 tỷ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi nói một câu khiến tim tôi như ngừng đập:
“Anh muốn em nuôi thêm một đứa bé nữa. Nó là con của anh, nhưng không phải với em.”
Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được hơn 6 năm và đã có một bé trai 5 tuổi. Ảnh minh họa
Tôi choáng váng, không thể tin nổi tai mình. Suốt bao năm sống chung, anh chưa từng có biểu hiện gì khác lạ. Gia đình hai bên nội ngoại đều biết anh là người yêu thương vợ con hết mực. Vậy mà nay, anh lại thừa nhận có con riêng bên ngoài.
Tôi ngồi sững người, tim như vỡ nát. Một loạt câu hỏi xoáy trong đầu: “Anh ngoại tình từ khi nào? Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại giấu tôi lâu đến vậy?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi:
“Còn mẹ đứa bé đâu? Tại sao anh không để cô ta nuôi con mình?”
Anh im lặng khá lâu, rồi trả lời bằng giọng trầm buồn:
“Cô ấy mất rồi. Mất ngay sau khi sinh con. Anh đã giấu em chuyện này suốt thời gian qua, vì không biết đối diện thế nào. Nhưng giờ thằng bé đã gần một tuổi, anh không thể để nó bơ vơ nữa. Người anh tin tưởng duy nhất để nuôi nó, chính là em.”
Nghe đến đây, tôi chết lặng. Bao nhiêu tức giận dồn nén trong tôi bỗng chùng xuống, thay vào đó là cảm giác hoang mang tột độ. Tôi không biết nên thương xót đứa trẻ vô tội hay căm giận người chồng đã phản bội. Anh thừa nhận, mối quan hệ đó là sai lầm trong một chuyến công tác dài ngày. Cả hai người đã không có tình cảm sâu đậm, nhưng đứa bé lại ra đời ngoài mong đợi. Người phụ nữ kia vì nhiều lý do đã không muốn công khai, cuối cùng lặng lẽ sinh con và qua đời vì băng huyết.
Bao nhiêu tức giận dồn nén trong tôi bỗng chùng xuống, thay vào đó là cảm giác hoang mang tột độ. Ảnh minh họa
Tôi nhìn gương mặt chồng, thấy rõ sự ăn năn, hối hận. Anh nói:
“Anh biết anh có tội lớn với em. Anh không mong em tha thứ ngay. Số tiền này, anh đưa để em có sự lựa chọn. Nếu em đồng ý nuôi bé, anh muốn em dùng nó để lo cho cả hai con. Nếu em không chấp nhận, anh sẽ thuê người khác chăm sóc. Nhưng anh vẫn hy vọng, em sẽ mở lòng.”
Đêm đó, tôi gần như thức trắng. Con tim tôi rối bời giữa hàng ngàn cảm xúc: đau khổ, tủi hờn, thương cảm, và cả trách nhiệm. Tôi biết, nếu tôi từ chối, đứa bé sẽ phải lớn lên thiếu thốn tình thương. Nhưng nếu tôi đồng ý, tôi phải chấp nhận sống chung với nỗi đau bị phản bội cả đời.
Những ngày sau, tôi lén quan sát chồng chăm sóc bé. Anh bế nó bằng ánh mắt dịu dàng, không khác gì với con trai đầu lòng. Đứa bé có đôi mắt rất giống anh, nhìn ngây thơ và tội nghiệp. Tôi thấy lòng mình run lên. Nó không có lỗi. Lỗi là ở người lớn.
Cuối cùng, sau nhiều ngày giằng xé, tôi quyết định đồng ý nuôi bé. Nhưng trước mặt chồng, tôi nói rõ:
“Anh phải hiểu, sự tha thứ không đến ngay lập tức. Em cần thời gian. Nhưng vì đứa trẻ, em sẽ làm tròn trách nhiệm. Em chỉ mong từ nay, anh đừng bao giờ để em rơi vào hoàn cảnh này nữa.”
Chồng tôi ôm lấy tôi, rưng rưng nước mắt. Anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.
Giờ đây, đã 2 tháng trôi qua, tôi vẫn còn nhiều đêm nằm khóc thầm. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi đùa bên nhau, lòng tôi lại dịu đi phần nào. Tôi chấp nhận nuôi con riêng của chồng, không phải vì anh, mà vì tôi tin, tình thương có thể chữa lành mọi vết thương.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, liệu tôi có thể thực sự tha thứ cho chồng hay không. Nhưng tôi hiểu, sự lựa chọn hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả một đời của một đứa trẻ vô tội. Và tôi mong, rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, tôi có thể thấy mình đã làm điều đúng đắn.
Tâm sự của độc giả!
Minh Khuê
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-bat-ngo-dua-2-ty-yeu-cau-toi-nuoi-con-rieng-cau-tra-loi-ve-me-dua-tre-khien-tim-toi-quan-that-25486.html