Chông chênh đường đến trường của cô bé mồ côi

Chông chênh đường đến trường của cô bé mồ côi
16 giờ trướcBài gốc
Cháu Hồ Thị Thuận rửa bát bên hiên ngôi nhà tuềnh toàng của bà nội và chú ruột - Ảnh: Đ.V
Thuận học lớp 6B, Trường THCS Chu Văn An. Năm học này, Thuận có kết quả học tập khá. Ghé nhà thăm em Thuận cũng đúng lúc anh Hồ Văn Thư (42 tuổi), người chú ruột của em vừa trở về từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh Thư mắc chứng nói lắp, chưa có vợ con.
Mấy hôm nay anh Thư túc trực ở bệnh viện để chăm mẹ là bà Cao Thị Hồng (73 tuổi), cũng là bà nội của Thuận nhập viện để phẫu thuật nong mạch vành. Trong câu chuyện về đứa cháu bất hạnh của mình, anh Thư kể: Bố của cháu Thuận bị bệnh động kinh, trong một lần đi lang thang trên đê làng đã rơi xuống đê không ai phát hiện nên chết đuối vào năm 2013. 2 năm sau, mẹ của Thuận bị bệnh trầm cảm nặng cộng với phát hiện bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối cũng đã mất.
Bố mẹ lần lượt qua đời, Thuận trở thành trẻ mồ côi từ lúc 3 tuổi. Em ở với bà nội và người chú ruột, hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. “Mẹ tôi lớn tuổi không làm được gì, tôi hằng ngày đi bốc vác thuê cho mấy cửa hàng vật liệu xây dựng. Mùa nắng thì ngày kiếm được khoảng 150- 200 ngàn đồng, mùa mưa thì bữa có bữa không.
Cuộc sống của mẹ con tôi và việc học hành của cháu Thuận hầu như chủ yếu dựa vào đồng tiền làm thuê của tôi”, anh Thư bày tỏ. Khó khăn, thiếu thốn đủ bề nên gia đình anh Thư chủ yếu chỉ rau cháo qua ngày.
Riêng cháu Thuận thì đến đầu mỗi năm học phải xin lại sách vở của những bạn bè, anh chị lớp trước để học. Dù không có người chỉ bảo, dìu dắt nhưng em vẫn nỗ lực học tập và đạt kết quả khá, luôn chăm ngoan, vâng lời bà, chú và thầy cô giáo...
Trong ngôi nhà xây tạm bợ, dột nát không có thứ gì đáng giá, cuộc sống khó nhọc của Thuận và bà nội, người chú trôi qua trong nặng gánh lo âu. Anh Thư chia sẻ rằng, khổ cực mấy thì anh và mẹ mình cũng đều chịu được, nhưng chỉ thương cháu Thuận côi cút và khó khăn không biết tương lai sẽ như thế nào.
“Bà thì đã già yếu, lại mang bệnh tật. Bản thân tôi sau nhiều năm làm việc nặng sức khỏe cũng suy giảm, việc làm thì lúc có lúc không, thu nhập rất bấp bênh. Tôi chỉ mong rằng, sắp tới có các tổ chức, cá nhân hảo tâm quan tâm, hỗ trợ giúp cháu tôi có điều kiện duy trì việc học tập nhằm có tương lai tươi sáng hơn”, anh Thư chia sẻ.
Đức Việt
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/chong-chenh-duong-den-truong-cua-co-be-mo-coi-194318.htm