Tôi thật không thể nào ngờ rằng, chồng lại một ngày phản bội vợ con. Bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng tôi dành cho anh ấy, cuối cùng nhận lại chỉ là sự khổ đau. Anh ta từ chỗ ngấm ngầm, lén lút ngoại tình, đến khi vợ biết được thì chuyển hẳn sang trạng thái công khai. Mặc cho vợ đau khổ, khóc lóc, dằn vặt bản thân, chồng tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Từ lúc chồng bị lộ chuyện có người bên ngoài, anh ta không buồn nói chuyện với vợ, mặc dù tôi đã cố gắng để tiếp cận, tìm hiểu để đưa ra lời khuyên. Chồng phũ phàng đổ lỗi lý do đi ngoại tình là hoàn toàn… do vợ. Anh ta chê bai tôi quê mùa, thiếu tinh tế và sống rất nhạt. Tôi kinh ngạc trước những lời đổ lỗi của chồng, không hiểu mình phải thế nào để anh ta vừa lòng.
Ai cũng nhận xét tôi là người xinh xắn, nhẹ nhàng, sống quan tâm đến người khác. Vậy mà trong mắt chồng, tôi lại là người không có điểm nào hợp với anh ta. Trước khi kết hôn, tôi và chồng trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào. Phải yêu nhau thì mới đi đến hôn nhân. Giờ đây, anh ta nói cứ như thể tôi trói buộc, ép cưới vậy. Người đàn ông từng thề thốt cả đời sẽ yêu thương, chiều chuộng tôi, nhưng chỉ mới 6 năm sống với nhau mà đã ngoại tình rồi.
Chồng ngoại tình không biết hối lỗi còn trách móc cho vợ gây ra mọi chuyện. Ảnh minh họa
Buồn một nỗi, khi mà gia đình nhà chồng biết, ai cũng dửng dưng, cứ như thể chuyện của nhà khác vậy. Bố mẹ chồng tôi thỉ thẳng thừng tuyên bố: "Chuyện vợ chồng, chúng tôi không quan tâm. Bố mẹ chỉ biết ủng hộ, tổ chức cho cưới xin. Lấy nhau do duyên, chung sống với nhau lâu dài hay không là phải do hai người. Không bảo ban, yêu thương nhau, giờ thì không ai giúp được. Xem lại bản thân đi, phải thế nào thì chồng mới ngoại tình chứ".
Cả nhà chồng quay lưng với tôi, họ cũng cho rằng tôi không xứng với chồng. Còn người ngoài của anh ta có xinh đẹp, tài giỏi gì không thì chưa ai biết. Vậy mà tôi bị coi thường như vậy, trong khi lỗi để xảy ra việc này không phải là do tôi gây ra. Có thể tôi chưa thực sự sống tinh tế, quan tâm đến chồng như kỳ vọng, nhưng thay vì chia sẻ, góp ý, anh ta lại đi lén lút với người bên ngoài.
Gia đình từ chỗ êm ấm, giờ đây lại đứng trước viễn cảnh đổ vỡ. Chồng liên tục đề cập đến ly hôn, anh ta muốn giải thoát cuộc hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn tôi, dĩ nhiên là cũng không níu kéo làm gì, tôi chưa đưa ra quyết định của mình là vẫn còn băn khoăn cho tương lai của con. Có thể tôi sẽ chấp nhận một cuộc sống với chồng chung nhà nhưng không chung tình cảm, nó giống như là ly thân vậy.
Tôi chấp nhận cuộc sống có chồng cũng như không, nhưng cũng chưa được yên thân. Chồng thể hiện sự vô trách nhiệm của mình với gia đình, tiền làm ra không đưa cho vợ con đồng nào, thường xuyên không về nhà. Có ở nhà thì như người vô hồn, chỉ nằm một chỗ cắm mặt vào điện thoại để xem phim, nghe nhạc, nhắn tin… Tôi khổ sở, nghĩ đến con mà phải nín nhịn, tránh xích mích ảnh hưởng tới con.
Chồng ngoại tình, sống vô lý và ngang ngược, tôi bất lực chưa biết phải đưa ra quyết định như thế nào cho hợp lý. Tôi có nên tiếp tục chịu đựng để con còn có đủ bố mẹ, hay là chấp nhận ly hôn để giải thoát cuộc đời mình? Hãy cho tôi lời khuyên!
Lienthuy@...